Sinh viên kiếm tiền bằng “lô”

(Dân trí) - Thỉnh thoảng đi qua một vài trường ĐH, giật mình khi thấy quanh những người bán xổ số, sinh viên nam xúm xít khá đông. Tìm hiểu mới biết, chuyện lô đề trong giới sinh viên không còn là hiếm. Thậm chí một vài anh chàng không chơi thì bị cho là “cù lần”.

Mê lú vì lô đề

 

Tôi có quen với C học lớp Chất lượng cao ĐH Bách khoa hẳn hoi, đẹp trai lại hát hay nữa. Thế mà không hiểu sao, một ngày chàng ta hớt hơ hớt hải chạy đến nhà tôi và nói: “Anh thua nặng rồi”. Hỏi ra mới biết mấy tháng nay anh chàng đang chăm chỉ “luyện” lô đề. Lúc đầu, chơi ít thấy lãi lắm. Sướng quá chơi thêm, mất, mượn bạn rồi lại thua lỗ triền miên. Khi tỉnh ra thì cũng đã mất ngót nghét gần chục triệu.

 

Nhưng C vẫn còn là người “tử tế” và biết ngộ sớm chứ như T (K45 - Khoa Cầu đường ĐHGTVT) và H (K45 - Khoa Kinh tế ĐHGTVT) thì “hết nước”. Là dân quê ra Hà Nội học, nửa năm đầu 2 cậu vẫn còn nghiêm chỉnh lắm. Nhưng đến kì 2 của năm thứ nhất thì bạn bè rủ rê, hết rượu chè rồi lan sang lô đề.

 

Cũng như C, mới đầu chơi thấy lãi, các cậu hứng chí chơi càng ngày càng nhiều nhưng càng chơi lại càng thua. Thua lại càng cay cú. Lại chơi. Tiền bố mẹ gửi mỗi tháng gần 1,5 triệu mà cứ gửi ra vài hôm là hết. Bịa đủ chuyện học thêm này học thêm kia để xin thêm nhưng rồi cung cũng không đủ cầu, T và H phải chạy vạy khắp nơi vay bạn bè.

 

Chỉ khổ mấy cô cậu bạn tốt bụng lỡ cho vay thì đành ngậm ngùi ăn mì tôm cả tháng. Sinh viên cùng cảnh ngộ với nhau, bố mẹ cho từ 600.000đ đến 1 triệu/tháng, ăn tiêu còn thấy chật vật, thế mà cậu bạn đã kịp “thó” đi 1/3 số ấy, thì cuối tháng đúng là chỉ có “mếu”.

 

Chơi chán chê mê mải, T và H quên luôn chuyện học hành. Ngay cuối năm nhất, “trát” của trường về nhà là… đuổi học. Cộng thêm nợ nần, bố mẹ phải tá hỏa chạy ra Hà Nội trả hàng chục triệu cho quý tử và đi hết nơi này đến nơi khác xin xỏ cho con để được quay lại học tiếp. Nhưng rồi, ngựa quen đường cũ, năm lần bảy lượt bố mẹ ra mắng mỏ rồi lại trả nợ mà hai cậu vẫn bị lô đề làm mê lú. 

 

Quá nửa con trai trong lớp “nghiện”

 

Các nữ sinh Khoa Công nghiệp - ĐH KTQD vẫn luôn nhìn H.T với ánh mắt ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp trai và tri thức của cậu. Nhưng ngay sau đó họ phát hiện ra H.T là một “siêu lô đề” của lớp. Và một thời gian nữa, các nàng lại nhận ra rằng, quá nửa con trai trong lớp nghiện lô đề.

 

Hàng ngày, đến giờ ra chơi là các chàng lại xúm lại bàn bạc, tranh cãi. Những câu kiểu như: “Hôm qua đề về 53 thế mà tao lại lấy 50” hay “Hôm nay chắc ăn con 07. Sáng nay ra cổng tao gặp ngay con số xe 4107 rồi”... được phát ra liên tục. Có những tên tuyên bố: “Tao ăn cũng nghĩ đến lô, ngủ cũng nghĩ đến lô”. Có tên, người yêu khuyên không nên chơi nữa thì gãi đầu gãi tai: “Anh quen rồi, không bỏ được”.

 

Đại học Xây dựng cũng có Chính (Quê ở Nghệ An) cũng là tay chơi có tiếng và có tiếng hơn nữa là chuyên “quỵt” nợ bạn bè, anh em. Trong khi một vài người bạn xung quanh làm thêm kiếm tiền, hoặc gắng học để có học bổng thì Chính cứ trượt dài, trượt mãi…

 

Bố mẹ cho tiền đi học, không những các chàng sinh viên này không thèm ngó ngàng đến sách vở mà còn lao vào những cuộc chơi hết sức vô bổ. Rút cục chẳng nhận được cái gì mà học hành thì chả đâu vào đâu, bạn bè xa lánh, bố mẹ chán chường.

 

Lê Nguyễn Minh Phong