Sinh viên Huế “chạy đua” làm từ thiện

(Dân trí) - Vào những ngày này, theo dự báo, nhiệt độ trên địa bàn TP Huế đang lên rất nhanh, nắng nóng kéo dài. Dù vậy, trên các con phố, các bạn sinh viên tình nguyện không quản nắng nóng đứng giữa trời nắng chang để bán hoa làm từ thiện, kêu gọi hiến máu tình nguyện.

Những hình ảnh ấy đã làm nhiều người đi đường vô cùng cảm động...

 

Từ “Hoa yêu thương”…

 

“Hoa yêu thương” là tên gọi của chương trình tình nguyện thuộc Nhóm sinh viên (SV) tình nguyện “Người Việt trẻ” thuộc Trường ĐH Khoa học Huế. Trong các ngày 6,7 và 8/3, các thành viên trong nhóm đã cùng nhau dang nắng trên vỉa hè của con phố Đống Đa trước cổng trường ĐH Khoa học Huế để… chờ người mua hoa.

 

Sinh viên Huế “chạy đua” làm từ thiện - 1
Các bạn trẻ trong Nhóm “Người Việt trẻ” đang kết những bó hoa để bán.

 

Bạn Võ Đức Toàn, nhóm trưởng “Người Việt trẻ” cho biết: “Mục đích của chương trình “Hoa yêu thương” là nhằm gây quỹ làm từ thiện giúp đỡ các em nhỏ ở làng Vạn Đò và Cồn Hến (TP Huế). Thông qua chương trình này, chúng mình muốn đóng góp những tấm lòng nho nhỏ đến với các em. Mong rằng, với những món quà mà nhóm thực hiện sẽ giúp các em có thêm niềm vui trong cuộc sống”.

 

Theo bạn Đức Toàn, nhóm tình nguyện “Người Việt trẻ” đã hoạt động được 4 năm, đa phần đều là các bạn SV ở trong trường. Hằng năm, các bạn thành viên trong nhóm cũng đều tích cực hưởng ứng và tham gia nhiệt tình các hoạt động tình nguyện chung của nhóm. Ngoài các hoạt động tình nguyện “theo mùa” như bán hoa gây quỹ nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11..., nhóm còn thực hiện hoạt động dạy kèm cho các em nhỏ khó khăn, không đủ điều kiện học tập ngay trên địa bàn TP Huế.

 

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về chương trình “Hoa yêu thương” là cách bố trí các giàn hoa khá “bắt mắt”. Chỉ với 3 giàn hoa, các bạn đã trang trí theo kiểu “siêu thị” hoa rất khéo tay và hút khách. Bạn Nguyễn Thuý Hà, một thành viên trong nhóm chia sẻ: “Mình vừa mới tham gia vào nhóm đây thôi. Trước khi tham gia, mình đã có nghe về hoạt động tình nguyện của nhóm này rồi. Tự nhiên thấy vui và muốn góp công sức nhỏ bé để làm từ thiện, giúp ích cho bao hoàn cảnh khó khăn khác”.

 

Đến… giọt máu cho đời!

 

“Anh đến hiến máu à? Mời anh vào!”- đó là những lời chào đón đầu tiên của các bạn SV thuộc Câu lạc bộ (CLB) Sinh nhật hồng tuổi 18 - Hiến máu cứu người” thuộc Hội SV Trường ĐH Khoa học Huế.

 

Đúng 7 giờ 30 sáng ngày 7/3, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế. Đội trưởng CLB, bạn Hồ Xuân Sang đang tất bật với các công việc chuẩn bị cho chương trình hiến máu tình nguyện. Trên các dãy ghế ngồi, hàng trăm các bạn trẻ đã về hội tụ chật kín gian phòng, chờ đến lượt gọi tên mình để hiến máu.

Bạn Nguyễn Thị Lệ Thủy, SV lớp Đông Phương học K33, Trường ĐH Khoa học Huế cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia hiến máu nên... hồi hộp lắm! Lúc đầu cứ sợ bị kim tiêm chích sẽ đau nên không dám tham gia. Chừ thấy cảm giác cũng bình thường, nên chắc chắn lần sau mình sẽ tham gia hiến máu tiếp”.

 

Còn bạn Nguyễn Thị Thu Trang, SV lớp Luật K33, Khoa Luật, ĐH Huế nói: “Lần ni mình hiến máu 2 lần rồi. Cảm giác lúc đầu cũng hơi sợ, nhưng chừ quen rồi... Mình muốn góp chút ít giọt máu hồng của mình để cứu sống người khác thôi, đó là việc tốt mà”.

 

Sinh viên Huế “chạy đua” làm từ thiện - 2
Đông đảo các bạn sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện vào sáng 7/3.

 

Bên cạnh các dãy ghế dành cho các bạn tham gia hiến máu nằm, chúng tôi thấy có rất nhiều các bạn trẻ khác mặc đồng phục đứng cạnh để động viên, giúp nâng các bạn hiến máu dậy, nói chuyện. Hỏi ra mới biết, đó là đội tình nguyện viên của CLB Sinh nhật hồng tuổi 18 - Hiến máu cứu người, được phân công giúp đỡ các bạn tham gia hiến máu.

 

Bạn Lê Thị Hoài Thu, SV lớp Văn K32, trường ĐH Khoa học Huế cho biết: “Công việc của chúng mình là động viên, an ủi các bạn tham gia hiến máu, giúp họ ổn định tinh thần, không lo sợ khi hiến máu. Ngoài ra, tụi mình cũng thường liên lạc, thăm hỏi và vận động các bạn trẻ hiến máu nhân đạo, giúp ích cho đời”.

 

Ngay trong buổi ra quân đầu tiên của chương trình “Hiến máu nhân đạo” thuộc CLB Sinh nhật hồng tuổi 18 - Hiến máu cứu người đã thu hút hàng trăm các bạn trẻ đăng ký tham gia. Tuy nhiên, chỉ có 71 bạn được tham gia hiến máu do phải hoãn nhóm máu A và AB. Mặc dầu vậy, nhiều bạn trẻ vẫn không bỏ lỡ cơ hội và tiếp tục đăng ký danh sách cho các lần hiến máu sau. Kết thúc buổi hiến máu đã có 21.300 ml lượng máu được thu về, đây sẽ là lượng máu góp phần cứu sống người của các bạn trẻ trên mảnh đất Cố đô.

 

Bài và ảnh: Alăng Ngước