Sinh viên đọ tài kiến thức lễ hội Pháp ngữ

(Dân trí) - “Expédition Francophone 2017” không đơn thuần là một cuộc thi tìm hiểu kiến thức mà nó còn mở ra cả một chân trời mới về đất nước, con người cùng tất cả những điều bí ẩn, tuyệt vời làm nên vẻ đẹp diệu kì của thế giới.

Expédition Francophone – Hành trình Pháp ngữ là cuộc thi thường niên do CLB tiếng Pháp trường Đại học Ngoại thương tổ chức, với mục đích tạo một sân chơi bổ ích dành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên và những người đam mê tiếng Pháp. Qua cuộc thi này, các đội tham gia đều có cơ hội trau dồi thêm những hiểu biết về văn hóa Cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời phát huy khả năng làm việc nhóm cũng như tình đoàn kết giữa các thành viên.

Năm 2017 này, Hành trình Pháp ngữ lấy chủ đề “Những lễ hội ở các nước Pháp ngữ”, đem đến những kiến thức phong phú về giá trị văn hóa, lịch sử của các quốc gia trong Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp cho những người chơi cũng như quan tâm đến chương trình.


Ở vòng thi thứ nhất, các đội thi lần lượt trả lời 10 câu hỏi bằng tiếng Pháp về lễ hội trong cộng đồng các nước Pháp ngữ

Ở vòng thi thứ nhất, các đội thi lần lượt trả lời 10 câu hỏi bằng tiếng Pháp về lễ hội trong cộng đồng các nước Pháp ngữ


Phần thi Ô chữ diễn ra rất nhanh khi đội thi Hallelujah trả lời ô chữ hàng dọc chỉ sau 4 từ hàng ngang. Từ hàng dọc là FÊTE DE LIM – Hội Lim, một lễ hội của vùng quan họ Bắc Ninh.

Phần thi Ô chữ diễn ra rất nhanh khi đội thi Hallelujah trả lời ô chữ hàng dọc chỉ sau 4 từ hàng ngang. Từ hàng dọc là FÊTE DE LIM – Hội Lim, một lễ hội của vùng quan họ Bắc Ninh.

Lấy cảm hứng từ những lễ hội đặc sắc ở các nước Pháp ngữ, cuộc thi đem đến một màu sắc hoàn toàn mới so với mọi năm, một lăng kính hội tụ thật nhiều ánh sáng và sắc màu như tất cả những gì mà những mùa lễ hội đem lại cho chúng ta.

Với hình tượng chủ đạo là “Ánh sáng” – thuộc tính đặc trưng và đẹp đẽ nhất của một lễ hội, biểu tượng cho nguồn năng lượng dồi dào, mãnh liệt và những khát vọng cao đẹp, cuộc thi hướng đến mục tiêu khơi dậy trong những bạn trẻ Pháp ngữ tài năng ẩn giấu cùng tình yêu và niềm say mê với thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới.

“Expédition Francophone 2017” không đơn thuần là một cuộc thi tìm hiểu kiến thức mà nó còn mở ra cả một chân trời mới về đất nước, con người cùng tất cả những điều bí ẩn, tuyệt vời làm nên vẻ đẹp diệu kì của thế giới. Mỗi vòng thi là một chặng đường khác nhau trong hành trình khám phá các kì quan của tạo hoá cũng như nhân loại.


Với chủ đề “Ánh sáng”, đội thi Bon đã mang đến một câu chuyện cổ tích, khi “đèn ông sao” phải đi tìm ánh sáng của riêng mình trong thời đại những đồ chơi Trung thu hiện đại lên ngôi.

Với chủ đề “Ánh sáng”, đội thi Bon đã mang đến một câu chuyện cổ tích, khi “đèn ông sao” phải đi tìm ánh sáng của riêng mình trong thời đại những đồ chơi Trung thu hiện đại lên ngôi.

Trong suốt hơn 1 tháng phát động, trải qua các vòng thi: Inspcription, Éliminatoire, Rapport, cuộc thi đã đưa người chơi đến với những vùng đất mới theo chủ đề “Lễ hội”. 3 đội chơi lọt vào đêm chung kết là Bon – Đại học Hà Nội, Hallelujah và Pura Vida cùng đến từ ĐH Ngoại Thương.

Qua các vòng thi Trả lời câu hỏi theo mảng chủ đề, Ô chữ, Đuổi hình bắt chữ, cả 3 đội đều tỏ ra ngang sức, ngang tài. Tuy đôi lúc còn lúng túng, ban giám khảo và khán giả đều nhận thấy thành viên cả ba đội chơi đã thể hiện hết mình với tinh thần vui vẻ, thoải mái.

Ở phần thi tài năng, các đội phải tự dàn dựng và diễn xuất một vở kịch theo chủ đề “Ánh sáng”, các đội thi với 3 màn trình diễn mang những phong cách khác nhau đã thực sự mang đến cho người xem những trải nghiệm vô cùng mới mẻ về văn hóa nước Pháp nói riêng và các nước sử dụng tiếng Pháp nói chung.

Kết thúc 4 phần thi, đội thi Hallelujah với 2 thành viên Trần Minh Nghĩa và Đỗ Thanh Hải – sinh viên năm 3 ĐH Ngoại thương đã giành giải Nhất chung cuộc. Giải Nhì thuộc về đội Bon đến từ Đại học Hà Nội và giải Ba thuộc về đội Pura Vida của ĐH Ngoại Thương.


Đội thi Hallelujah kể một câu chuyện về hai chú tuần lộc, cố gắng “cướp” lấy ánh hào quang của Ông già Santa Clause trong dịp Noel để rồi nhận ra mỗi người sẽ tỏa sáng khi họ là chính mình, làm đúng và thật tốt công việc của mình. Đội thi đã giành giải Nhất chung cuộc cho những cố gắng, nỗ lực của mình trong suốt 4 phần thi.

Đội thi Hallelujah kể một câu chuyện về hai chú tuần lộc, cố gắng “cướp” lấy ánh hào quang của Ông già Santa Clause trong dịp Noel để rồi nhận ra mỗi người sẽ tỏa sáng khi họ là chính mình, làm đúng và thật tốt công việc của mình. Đội thi đã giành giải Nhất chung cuộc cho những cố gắng, nỗ lực của mình trong suốt 4 phần thi.


Đội thi Pura Vida đến từ ĐH Ngoại Thương hóa thân vào thần Mặt trời và thần sông Nil – Ai Cập, cùng nhau bảo vệ đất nước mình.

Đội thi Pura Vida đến từ ĐH Ngoại Thương hóa thân vào thần Mặt trời và thần sông Nil – Ai Cập, cùng nhau bảo vệ đất nước mình.

Hồng Minh