Rơi lệ với chuyện tình của “Hàn Mặc Kệ”

(Dân trí) - “Gọi hắn là Hàn Mặc Kệ vì hắn bị bệnh phong và yêu thơ” và trên hết “khát khao được sống và yêu thương như một người bình thường”, clip về câu chuyện tình yêu Hàn Mặc Kệ phát đi trên youtube khiến không ít người rơi lệ trong mùa Valentine.

Clip về câu chuyện tình yêu của Hàn Mặc Kệ do nhóm HEART thực hiện để gửi đi thông điệp "Sống & Yêu thương".

Nhóm thực hiện clip có chia sẻ với người xem đây là clip tham dự cuộc thi The Viral Challenge - cuộc thi marketing online với mục đích giúp đỡ cộng đồng, trẻ em và bệnh nhân của trại phong Eana, xã Draysap, huyện Krongana, tỉnh Đăklăk.

Clip nói về câu chuyện tình yêu của một nhân vật được gọi tên là “Hàn Mặc Kệ”. “Gọi hắn là Hàn Mặc Kệ vì hắn bị bệnh phong và yêu thơ”. Mặc kệ sự xa lánh của người đời, “Hàn Mặc Kệ” luôn dũng cảm chiến đấu với bệnh tật.

Câu chuyện tình yêu bắt đầu vào một ngày hè, khi đoàn tình nguyện viên đến với tại phong Eana. Trong buổi gặp gỡ này, “Hàn Mặc Kệ” đã gặp “Sến cô nương” và ngay lập tức bị thần tình ái bắn trúng mũi tên định mệnh.

Từ đó “Hàn Mặc Kệ” quyết định viết thư làm quen với “Sến cô nương”. “Hàn Mặc Kệ” mượn những vần thơ để trao gửi tâm tình với người con gái mình yêu. Thư qua thư lại, họ quen thân lúc nào không hay.
 
Rồi âm thầm chịu đựng những cơn đau trên giường bệnh, chàng trai thưa dần những lá thư. Cô gái đau lòng vì thiếu vắng những bức thư của chàng trai mà không hay biết bệnh tình anh nguy kịch.

Rồi đột nhiên một ngày mưa cô gái nhận được một bức thư với nét chữ xiêu vẹo. Hóa ra “Hàn Mặc Kệ” mượn lời thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử trao gửi lời yêu cuối trong cơn đau đớn tột cùng tới “Sến cô nương”.

“Sến cô nương” đội mưa đi tìm người yêu và nước mắt chảy ròng ròng khi đọc được những dòng nhật kí anh viết để bên giường bệnh: “Anh khát khao được sống và yêu thương như một người bình thường. Em hãy sống giùm cả cuộc đời của anh. Sống có ích và trọn vẹn yêu thương. Yêu em”.

Câu chuyện tình yêu của “Hàn Mặc Kệ” lay động người xem ngay từ những phút giây đầu tiên, tiếp thêm sức mạnh cho những người đang chiến đấu với bệnh tật vượt lên nghịch cảnh, tiếp tục yêu thương.
 
Câu chuyện cũng như một lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy biết cách trao gửi yêu thương và trân trọng những phút giây hạnh phúc trong tình yêu mà mình đang nắm giữ.
 
Mời bạn đọc cùng xem clip
 

Phương Nhung