Quán quân hùng biện: "Giỏi không chỉ là bác học mà giỏi phải có ích"

(Dân trí) - Phông kiến thức rộng và tài hùng biện “không đợi tuổi”, Trần Anh Đức - SV khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội đã trở thành tân vô địch của cuộc thi Hùng biện sinh viên "Socrates 2013".

Tối qua 17/4, chung kết cuộc thi "Hùng biện Socrates 2013" đã diễn ra tại hội trường ĐH Luật Hà Nội với sự góp mặt của 12 thí sinh.

 

Mục đích của cuộc thi hùng biện dành cho SV trên địa bàn Hà Nội là nhằm khuyến khích việc rèn luyện kĩ năng hùng biện và tạo cho các bạn sinh viên có cơ hội thể hiện bản thân và bàn luận về các vấn đề nóng trong xã hội.

 

Đêm chung kết của "Hùng biện Socrates 2013" nóng ngay từ những giây phút đầu tiên và hồi hộp cho tới khi công bố kết quả. Các thí sinh tham dự chung kết sẽ phải trải qua hai phần thi: Hùng biện liên kết và Hùng biện đỉnh cao.
 
Quán quân Hùng biện Socrates 2013 Trần Anh Đức
Quán quân "Hùng biện Socrates 2013" Trần Anh Đức

 

Sau vòng thi mang tính đồng đội, 6 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được lọt vào vòng trong (không phụ thuộc vào việc đội của thí sinh thắng hay thua). 6 bạn trẻ này lần lượt bốc thăm chủ đề và hùng biện về nó. Ngoài câu hỏi chính, mỗi thí sinh có thêm câu hỏi phụ từ BGK.

 

Vượt qua bấy nhiêu thử thách, bạn Trần Anh Đức, SV khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội đã giành chiến thắng xứng đáng.

 

Ở phần Hùng biện đỉnh cao, Đức thể hiện một thái độ rất tự tin, nhanh chóng nắm bắt câu hỏi và đưa ra câu trẻ lời thuyết phục. Chủ đề Đức bắt thăm được  là: "Tầm quan trọng của tri thức đối với một nhà hùng biện?". Đây là một câu hỏi được BGK đánh giá là khá khó, trong khi thí sinh chỉ có 1 phút để suy nghĩ.

 

Theo Đức, tri thức là phần hồn của hùng biện, tất cả những yếu tố còn lại là phần xác. Đức cho rằng, tri thức và hùng biện là "đôi bạn thân", cần phải thấu hiểu và yêu thích vấn đề mà mình đang nói thì người hùng biện mới có thể làm tốt. Con người mạnh nhất là khi nhận thức được chân lí và truyền tải chân lí đó được cho mọi người.

 
Trần Anh Đức nói về mối quan hệ giữa tri thức và hùng biện
 

Câu trả lời của Trần Anh Đức đã nhận được lời khen ngợi từ hội đồng giám khảo. Bạn nhận thêm câu hỏi phụ: "Hãy bình luận câu danh ngôn: Đừng bao giờ tự hào rằng tôi nghèo mà tôi giỏi, hãy tự hỏi mình là tại sao giỏi mà vẫn nghèo".

 

May  mắn, câu hỏi của cuộc thi cũng là một vấn đề bạn Đức khá quan tâm. Bạn tin rằng, quan điểm của câu danh ngôn này là đúng. Vì người tài giỏi, trước tiên phải nuôi được bản thân mình, sau đó là có khả năng giúp đỡ gia đình, người thân hoặc có thể là bạn bè có cuộc sống tốt hơn.

 

Cho nên, Đức khẳng định, nếu có tài thì người ta không thể nghèo, dù có thể không quá giàu có. Và Đức nhấn mạnh giỏi không chỉ là bác học mà giỏi phải có ích. Từ nhận mình giỏi những không giúp được cho ai và chính bản thân mình thì vô dụng.

 

Trần Anh Đức đã trở thành quán quân của cuộc thi sau phần hùng biện xuất sắc. Có điểm số theo sau Anh Đức là bạn Ngô Thái Ninh, SV ĐH Luật Hà Nội, bạn giành giải nhì chung cuộc. Và giải ba của "Hùng biện Socrates 2013" là Nguyễn Thành Đạt, SV khoa Quốc tế ĐH Quốc gia Hà Nội.
 
Quán quân Hùng biện Socrates 2013 Trần Anh Đức

Những cuộc tranh luận gay gắt khiến cho khán giả căng thẳng. Dù không đủ ghế ngồi nhưng bạn trẻ chẳng nề hà ngồi bệt, chăm chú thao dõi cuộc thi.

Từ trái qua phải: quán quân, giải nhì và giải ba Hùng biện Socrates 2013

Từ trái qua phải: quán quân, giải nhì và giải ba "Hùng biện Socrates 2013"

Mai Châm