Phố Trung thu HN cũng treo biển cấm teen chụp hình

(Dân trí) - Cũng giống như TP.HCM, trước lượng người đi chơi gia tăng đột biến cũng như ý thức chưa tốt của một bộ phận bạn trẻ khi chụp hình, một số cửa tiệm tại phố Trung thu Hà Nội đã treo biển cấm teen đứng chụp ảnh trước cửa.

Càng đến sát hôm rằm Trung thu, lượng người đi chơi phố cổ gia tăng đột biến. Những con phố Trung thu quen thuộc tại HN như Hàng Lược, Hàng Rươi và đặc biệt Hàng Mã có những thời điểm “tiến không được, lùi không xong” nhất là vào buổi tối.

 

Lượng người đông cùng với nhu cầu mua sắm đồ chơi, đồ lưu niệm của mọi người tăng lên đáng kể. Cùng với đó, không ít bạn trẻ vì muốn có những bức ảnh Trung thu thật đẹp cố tình đứng thật sát các cửa hàng bày bán đồ Trung thu gây cản trở ít nhiều cho người bán hàng.

 

Trước sự phiền hà của những nhóm bạn trẻ đó, một số chủ cửa hàng góc phố Hàng Lược - Hàng Mã đã “noi gương” TP.HCM quyết định treo biển ghi rõ “Không chụp ảnh” và gần như tấm biển này có tác dụng ngay lập tức.

 
Chị Hà, chủ một cửa hàng như muốn kể khổ khi được PV hỏi về tấm biển. “
Một số cửa hàng ở góc phố Hàng Lược - Hàng Mã đã treo biển "Không chụp ảnh"
 

Chị Hà, chủ một cửa hàng như muốn kể khổ khi được PV hỏi về tấm biển. “Cả chục ngày nay, hôm nào cũng như vậy, miệng ra rả nhắc mấy bạn trẻ.

 

Đứng dịch ra ngoài một chút không sao, đằng này các bạn tụm 5, tụm 7 chuyển hết dáng này, dáng nọ. Một mặt gây xê dịch, rơi vỡ, làm bẩn đồ chơi, mặt khác khiến cho khách muốn mua cũng ngại hỏi do các bạn chắn hết cả hàng.

 

Không những thế, các bạn chụp xong cũng không một lời cám ơn, cứ cười nói đi thẳng. Chưa kể vừa nhắc xong nhóm này, nhóm khác lại tới, chỉ riêng việc đó đã phát mệt, đành treo biển cho đỡ phải nói nhiều”.

 

Song chị Hà cũng cho biết, việc này là nhằm vào những cô cậu HS, SV thích tụ tập chụp ảnh theo hội, còn các em nhỏ được bố mẹ cho đi chơi có dừng lại chụp thì thoải mái, không vấn đề gì.

 
Chị Hà, chủ một cửa hàng như muốn kể khổ khi được PV hỏi về tấm biển. “
Trước đó ở TP.HCM những tấm biển tương tự đã được treo lên. (ảnh Đất Việt)
 

Theo PV quan sát vào tối 26/9, một số “nam thanh nữ tú” ăn mặc xinh xắn khá hào hứng tiến gần tới cửa hàng định chụp ảnh, nhưng khi nhìn thấy tấm biển đành bỏ cuộc dù vẻ mặt khá tiếc rẻ, thậm chí không mấy dễ chịu.

 

Là một trong những người rơi vào tình huống như vậy, bạn N.H.Phương (CĐ Bách Khoa) cho biết: “Em lên đây chụp hình lần hai rồi nhưng cách đây mấy hôm không có biển này. Chủ cửa hàng cấm thì thôi, mình chụp ảnh cho vui, không nên gây khó dễ làm gì.

 

Có thể những tấm biển này khiến bạn trẻ ít góc chụp hơn nhất là khi đường phố kín đặc người thế này nhưng “không có lửa, sao có khói”, nguyên nhân là do ý thức của bạn trẻ trong đó có mình”.

 

Trước Hà Nội, tại TP.HCM, nhiều cửa hàng bán đồ Trung thu ở quận 5 cũng treo biển không chụp hình. Nguyên nhân là do các bạn trẻ tới đây chỉ mượn đồ đứng tạo dáng, chụp ảnh rồi sau đó bỏ đi không mua đồ hay một lời cảm ơn.

 

Và đây cũng là bài học để mọi người không chỉ ở Hà Nội hay TP.HCM rút kinh nghiệm khi chụp hình cũng như đi chơi dịp rằm Trung thu các bạn nhé.
 
Vũ Phong
Phố Trung thu kín đặc người đi chơi tối

Vũ Phong
Ý thức của một số bạn trẻ khi chụp hình...
 
Vũ Phong
...khiến những tấm biển đã xuất hiện tại HN

Vũ Phong


Vũ Phong
Cửa hàng ở TP.HCM còn ra điều kiện để được chụp hình. (ảnh Đất Việt)

Vũ Phong
Chính bởi vậy các bạn trẻ hãy lưu ý để có những tấm hình đẹp mà không ảnh hưởng tới người bán hàng dịp Trung thu nhé.

 

Vũ Phong