Nữ xế 9X: Nhiều lần kìm nước mắt chở bệnh nhân Covid-19 qua đời đi mai táng

Quang Trường

(Dân trí) - 1h sáng 18/8, bầu trời quận 8, TPHCM vẫn đổ mưa tầm tã. Hà Nhi vượt cơn mưa về nhà, kết thúc ngày làm việc. Hôm nay, cô cùng đồng đội đưa 5 bệnh nhân qua đời vì Covid-19 đi mai táng.

Nữ xế 9X: Nhiều lần kìm nước mắt chở bệnh nhân Covid-19 qua đời đi mai táng - 1

Hà Nhi là nữ tài xế của đội mai táng 0 đồng.

Những chuyến xe dừng bánh lúc 1h sáng

Chiếc xe cấp cứu chạy thẳng đến con hẻm nhà bệnh nhân xấu số ở quận 8. Hà Nhi xịt khử khuẩn cho đồng đội trước khi vào nhà làm các thủ tục khâm liệm. Thi thể bệnh nhân được đưa vào áo quan, lên xe, đến thẳng Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa (Quận Bình Tân).

Dưới cơn mưa, trong bộ đồ bảo hộ, người Hà Nhi ướt sũng mồ hôi lẫn nước mưa, đôi ủng dưới chân đầy nước.

Hà Nhi là thành viên nữ xông pha nhất của đội mai táng 0 đồng. Nửa tháng nay, đội đã giúp đỡ mai táng miễn phí cho hàng trăm gia đình có bệnh nhân qua đời vì Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn.

Nữ xế 9X: Nhiều lần kìm nước mắt chở bệnh nhân Covid-19 qua đời đi mai táng - 2

Ngày nào cũng vậy, Hà Nhi bắt đầu ca của mình lúc 2h chiều, đến khoảng 1h sáng, Nhi mới trở về phòng ăn uống, nghỉ ngơi.

Nguyễn Thị Hà Nhi sinh năm 1995, quê ở Bình Phước, lên TPHCM làm nghề phun xăm thẩm mỹ. Dịch đến, tiệm của Nhi phải đóng cửa. Đầu tháng 7, Hà Nhi nổi tiếng trên mạng xã hội và các mặt báo với vai trò là nữ tài xế chở F0,F1 đi cách ly, cấp cứu miễn phí.

Đến đầu tháng 8, Hà Nhi chuyển sang đội mai táng 0 đồng do những người quen thành lập. Nhi là người lái chiếc xe cấp cứu do nghệ sĩ Việt Hương gửi tặng đội, chở những bệnh nhân xấu số đầu tiên mà nhóm giúp đỡ.

Đội của Hà Nhi hỗ trợ miễn phí cho các gia đình có bệnh nhân qua đời vì Covid-19, từ khâu khâm liệm tới lúc mang tro cốt về cho gia đình, hay gửi lên chùa. Mỗi gia đình còn được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng tiền mặt.

Đội chia làm 2 nhóm nhỏ, với 8 xe cấp cứu. Thành viên phần lớn là nam thanh niên khỏe mạnh để vận chuyển thi thể người mất. Mỗi ngày, cả đội hỗ trợ được khoảng 10 gia đình.

Nữ xế 9X: Nhiều lần kìm nước mắt chở bệnh nhân Covid-19 qua đời đi mai táng - 3

Đồng đội của Hà Nhi.

"Cô Nhi ơi mẹ tôi mất. Cô Nhi ơi ba con mất. Cô Nhi ơi chị con mất". Mỗi ngày, Hà Nhi nhận vài chục cuộc điện thoại cầu cứu như thế, kể cả lúc 2 - 3h sáng khi Nhi đang ngủ. Nhóm ưu tiên giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trước.

Hà Nhi luân phiên lái xe, đảm nhận việc hành chính, giấy tờ. Trước khi vào nhà người mất, Hà Nhi xuống xe phun khử khuẩn, xịt khuẩn cho mọi người, mặc đồ bảo hộ đầy đủ. Khâu khâm liệm do một nhà sư đi cùng thực hiện. Nhóm đưa thi thể người mất vào áo quan, lên xe, chở đi hỏa táng.

Sẽ có một số thành viên khác đợi sẵn ở nơi hỏa táng, nhận bàn giao thi thể bệnh nhân và làm các thủ tục. Bàn giao xong, Hà Nhi lại lái xe cùng các đồng đội đi giúp đỡ những gia đình tiếp theo. Mỗi khâu như vậy Hà Nhi mất khoảng một tiếng, còn các đồng đội của Nhi ở nơi hỏa táng phải xếp hàng chờ nhiều giờ mới đến lượt.

"Người đàn ông" của đội mai táng 0 đồng

Từ một cô gái trong nghề làm đẹp, dịch bùng phát, Hà Nhi trở thành một tình nguyện viên tiếp xúc với vài chục bệnh nhân Covid-19, giờ lại tiếp xúc với thi thể bệnh nhân xấu số mỗi ngày.

Nữ xế 9X: Nhiều lần kìm nước mắt chở bệnh nhân Covid-19 qua đời đi mai táng - 4

Gương mặt của Hà Nhi đằng sau bộ đồ bảo hộ.

"Là con gái, hàng ngày phải tiếp xúc gần với nhiều thi thể bệnh nhân, Nhi có sợ không"? Đã nhiều người hỏi Nhi như vậy, cô đều trả lời "Mình không sợ gì cả".

Hà Nhi từng chở hàng trăm F0 đi cấp cứu, vừa khóc vừa lái xe trong nỗi bất lực khi có bệnh nhân khó thở đập cửa xe kêu cứu. Những lần trải nghiệm như thế khiến Hà Nhi không còn sợ hãi.

"Nỗi sợ lớn nhất của mình là khi nhìn thấy tình cảnh khó khăn của người đã khuất. Mình cảm thấy rất thương người ta. Có những người mất vì Covid-19 họ rất là cô đơn, lạnh lẽo, không có nhang khói, không được người thân đưa tiễn, họ ở một mình hoặc người thân đều đã đi cách ly.

Ví dụ trường hợp một bệnh nhân ở quận 8, sinh năm 1990, khi nhóm mình tới thì bạn đó mất vì Covid-19 đã 2 ngày tại nhà trọ, không có người thân ở cùng. Cũng nhờ mạng xã hội, chúng mình tìm đến được.

Trước khi bước vào khâm liệm, mình lẩm nhẩm "Anh ơi bây giờ anh không có người thân thì em sẽ thay người thân của anh đưa anh đi mai táng". Sau đó mình mang tro cốt gửi về chùa, một thời gian sau, nhờ mạng xã hội chia sẻ, người thân của anh ấy đã đến nhận lại tro cốt.

Vì vậy, khi đi giúp đỡ trường hợp nào, mình cũng nghĩ họ là người thân của mình thôi, không có gì đáng sợ cả", Hà Nhi kể.

Nữ xế 9X: Nhiều lần kìm nước mắt chở bệnh nhân Covid-19 qua đời đi mai táng - 5
Đội mai táng 0 đồng đưa thi thể bệnh nhân đã qua đời đi hỏa táng.

Hà Nhi nói đùa "mình là người đàn ông của đội, mạnh mẽ hơn cả những đồng đội nam khác".

Ngày nào cũng lóc xóc trên những chuyến xe như thế, nhưng Hà Nhi không thấy mệt. "Là con gái nên được các anh trong đội ưu tiên, cho làm những việc nhẹ hơn, mặc dù mình cũng giành làm với các anh lắm", Nhi nói.

Tuy tự tin nhận mình là "người đàn ông" của đội, nhưng cũng không ít lần Hà Nhi yếu lòng. Cách đây vài ngày, vì nhớ quê quá, Hà Nhi định bỏ về quê nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến những gia đình có 3 mẹ con mà tới 2 người mất, hay nhớ đến tiếng khóc xé lòng của một em bé gọi với theo khi nhóm đưa thi thể mẹ em ra khỏi nhà, Hà Nhi quyết định ở lại cùng đồng đội chiến đấu đến cùng với dịch bệnh.

Nữ xế 9X: Nhiều lần kìm nước mắt chở bệnh nhân Covid-19 qua đời đi mai táng - 6

Chứng kiến tình cảnh đáng thương của mỗi gia đình bệnh nhân, Hà Nhi lại khóc.

Vốn nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ hoạt động thiện nguyện, Hà Nhi thường đăng bài kêu gọi sự ủng hộ. Đến nay, đội mai táng 0 đồng được nhiều mạnh thường quân biết đến và hỗ trợ. Tài khoản mạng xã hội của Hà Nhi cũng là địa chỉ để những gia đình kém may mắn xin giúp đỡ. Nhờ đó đội có thể duy trì hoạt động, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn.