Nữ tân binh duy nhất tại Bạc Liêu: Cao 1,74m, muốn trở thành bác sĩ quân y

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Em không sợ khó khăn, vất vả, chỉ lo mình không hoàn thành nhiệm vụ thì phụ niềm tin yêu, sự mong mỏi của gia đình, người thân", Phương Nhi chia sẻ.

Tỉnh Bạc Liêu có 1.266 tân binh nhập ngũ trong đợt tuyển quân đầu năm 2024, trong đó "bóng hồng" duy nhất là Dương Thị Phương Nhi (22 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu).

Nữ tân binh duy nhất tại Bạc Liêu: Cao 1,74m, muốn trở thành bác sĩ quân y - 1

Nữ tân binh Dương Thị Phương Nhi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Phương Nhi chia sẻ với phóng viên Dân trí, trong quá trình học tập phổ thông và cao đẳng, cô từng tìm hiểu và thấy rất thích môi trường quân đội. Nhi tốt nghiệp Cao đẳng Y tế Bạc Liêu hồi tháng 8/2023 và xin vào làm ở Bệnh viện Quân y Bạc Liêu.

"Năm nay tuyển quân, em quyết định xin cha mẹ đăng ký nhập ngũ. Cha mẹ ủng hộ và em cũng được chọn nên vui lắm", Nhi bày tỏ khi quyết định tạm dừng công việc để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Là nữ nên việc gia nhập quân ngũ ít nhiều cũng có những khó khăn nhưng "bóng hồng" 22 tuổi quả quyết: "Em đã chấp nhận đi thì bản thân không ngại vất vả, cực nhọc, có vượt qua khó khăn mới trưởng thành hơn. Em chỉ lo mình làm không tốt, không tròn nhiệm vụ mà thôi". 

Nhi cho biết, cô sở hữu chiều cao 1,74m, có phần "liễu yếu đào tơ". Dù vậy, nữ tân binh hứa sẽ cố gắng vượt lên chính mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian nhập ngũ để xứng đáng với niềm tin, sự mong mỏi của gia đình, người thân.

Nữ tân binh duy nhất tại Bạc Liêu: Cao 1,74m, muốn trở thành bác sĩ quân y - 2

"Bóng hồng" tân binh duy nhất Bạc Liêu sẵn sàng hành trang gia nhập quân ngũ (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Em đã học cao đẳng ngành Y dược. Sau khi xuất ngũ, em sẽ tiếp tục học lên cao hơn nữa để có thêm kiến thức chuyên môn sâu rộng, với mong muốn trở thành bác sĩ quân y, phục vụ lâu dài trong quân đội", Phương Nhi chia sẻ về dự định tương lai của mình.

Chia sẻ với phóng viên về quyết định nhập ngũ của con gái, ông Dương Văn Thắng - cha Nhi - cho biết, trước đây, ông cũng từng đi quân đội. Thời điểm đó, ông chưa có trình độ nhiều nên nghĩ rằng mình phục vụ quân ngũ không được trọn vẹn.

Vì thế, sau khi xuất ngũ trở về địa phương sinh sống, ông và vợ cố gắng làm nhiều việc để lo cho các con ăn học. "Tôi thấy rằng, nếu có trình độ cao sẽ phục vụ quân đội tốt hơn. Chính vì thế, con gái đã tốt nghiệp cao đẳng, nay đăng ký nhập ngũ, tôi ủng hộ ngay", ông Thắng nói và tin rằng môi trường quân đội sẽ rèn luyện cho con trưởng thành hơn.

Cha nữ tân binh cũng mong muốn con mình phục vụ lâu dài trong quân đội, bởi ông suy nghĩ: "Môi trường nào và ai cũng vậy, nếu được cống hiến một phần sức lực cho xã hội, quê hương, đất nước thì cuộc sống rất ý nghĩa".

Không chỉ cha, mẹ của nữ tân binh rất ủng hộ quyết định của con gái. Bà Biện Thị Kiều Phượng - mẹ Nhi - chia sẻ: "Con gái ở nhà cưng lắm nhưng vì tương lai của con, mong muốn con được học hỏi trưởng thành nên ủng hộ, động viên con tham gia quân ngũ. Môi trường nào cũng vậy, người ta sống, học tập được thì con mình cũng phải làm được".

Nữ tân binh duy nhất tại Bạc Liêu: Cao 1,74m, muốn trở thành bác sĩ quân y - 3

Phương Nhi phụ cha mẹ làm bữa ăn trong những ngày trước khi lên đường nhập ngũ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trước ngày con gái chính thức lên đường nhập ngũ, vợ chồng ông Thắng có nhiều nỗi niềm nhưng luôn động viên, nhắn nhủ con gái phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Con sống phải biết kính trên nhường dưới, trau dồi đạo đức, tác phong nghiêm chỉnh để cấp trên, đồng nghiệp tin yêu. Con phấn đấu, học tập, rèn luyện là cho bản thân, tương lai của con chính con quyết định", cha mẹ nữ tân binh Phương Nhi dặn dò con gái.

Theo kế hoạch, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức giao quân vào ngày 27/2.