Nữ sinh xinh đẹp, tài năng bồi hồi nhớ ngày tựu trường

(Dân trí) - Các cô gái xinh đẹp, tài năng: Nguyễn Huỳnh Trúc Mai, Lê Phương Uyên, Hoàng Kim Phương, Nguyễn Diệu Linh đã bồi hồi nhớ về ngày tựu trường với những kỉ niệm đầy tự hào.

Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Huỳnh Trúc Mai

Nữ sinh xinh đẹp, tài năng bồi hồi nhớ ngày tựu trường - 1

Với Trúc Mai, lễ khai giảng gắn liền với niềm tự hào và cảm giác thiêng liêng khó tả. Ngày Trúc Mai đón lễ khai giảng lớp 10 ở trường THPT Châu Văn Liêm.

Đó là lần đầu tiên Trúc Mai được mặc áo dài nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Người đẹp Áo dài Hoa hậu Việt Nam 2014 chia sẻ: “Trong buổi lễ, nhìn các anh chị thi đỗ đại học và đạt danh hiệu thủ khoa nhận khánh vàng của nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mình rất ngưỡng mộ và ao ước được như vậy.

Từ đó, mình cố gắng học tập và 3 năm sau, khi là tân sinh viên của trường ĐH Y dược Cần Thơ, mình trở lại dự lễ khai giảng của trường và cũng được nhận khánh vàng. Mình đã rất hạnh phúc vì giấc mơ thành sự thật. Và lễ khai giảng đó cũng đã truyền cho mình rất nhiều động lực để cố gắng sau này”.

Từ bé đến lớn, mỗi lần tựu trường hay tổng kết năm học, Trúc Mai đều không ngủ được vì háo hức, bồn chồn, mà mải mê là ủi quần áo để đi dự lễ. “Kể ra thì có vẻ trẻ con nhưng lớn rồi mình vẫn vậy. Lên đại học, mình tiếc lắm, vì ngày khai giảng không sôi nổi như thời phổ thông. Có năm không được đi dự, lòng mình cứ thấy nhớ nhớ, nao nao”, Trúc Mai bày tỏ.

Gia đình Trúc Mai không quá khó khăn, thiếu thốn tài chính nhưng đến mùa tựu trường, vì phải lo cho 3 chị em, bố mẹ cô cũng có chút vất vả. “Nhất là khi mình vào đại học, học phí cao hơn, nhưng may mắn có học bổng của trường, nên đỡ đần cho bố mẹ trong chi phí tập sách, dụng cụ”.

Vài ngày trước đây, để động viên, khích lệ cho năm học mới, Trúc Mai đã đưa hai em gái đi thưởng thức những món ăn ngon hoặc mua dụng cụ học tập, phụ kiện giày dép.

Hoa khôi Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Lê Phương Uyên

Nữ sinh xinh đẹp, tài năng bồi hồi nhớ ngày tựu trường - 2

Cũng vào khai giảng năm lớp 10, Phương Uyên khá bỡ ngỡ vì bước chân vào trường mới với nhiều bạn mới. “Mình đỗ vào trường cấp 3 chuyên của thành phố nên lo lắng các bạn phải tập trung nhiều vào việc học, sẽ ít hòa đồng, thân thiện. Nhưng đến khi tham dự buổi khai giảng, mình hết sức bất ngờ vì gặp nhiều bạn cũ, lại được học chung lớp”, Phương Uyên nói.

Bên cạnh đó, một điều khiến cô MC xinh đẹp cảm thấy choáng ngợp là trường mới quá rộng so với những ngôi trường trước đây Phương Uyên đã học. Cô bạn cho biết: “Điều mình nhớ nhất là sự thân thiện và dễ thương của các anh chị học sinh trong trường.

Các anh chị tổ chức hẳn một ngày hội mừng khóa mới, giúp chúng mình làm quen với nhau, nên không còn cảm giác bỡ ngỡ, mà thấy môi trường này thân thương như đã quen từ lâu”.

Mỗi mùa tựu trường, Phương Uyên vừa vui vì được gặp bạn bè, thầy cô, nhưng cũng vừa lo vì áp lực học tập. Tuy nhiên, giờ đây, khi đã ra trường, nhìn thấy các em học sinh háo hức cho ngày khai giảng, Phương Uyên lại thấy nhớ những ngày mình được xúng xính áo quần tham dự.

“Mỗi mùa tựu trường đều là bắt đầu cho một mùa kỷ niệm đẹp thời học sinh mà nhiều khi nghĩ lại sẽ thấy rất nhớ, rất bồi hồi và luôn ước gì được quay trở lại”, cô bộc bạch.

Hoa khôi Áo dài cuộc thi Nữ sinh Việt Nam duyên dáng Hoàng Kim Phương

Nữ sinh xinh đẹp, tài năng bồi hồi nhớ ngày tựu trường - 3

Nay đã trưởng thành, Kim Phương vẫn nhớ như in ngày khai giảng lớp 1. Mặc dù được mẹ mua trang phục mới, cặp sách, đồ dùng học tập mới, nhưng khi đến lớp, Kim Phương vẫn run run.

“Mẹ phải đứng ở cửa sổ, mình mới chịu ngồi vào bàn học, nhưng mếu máo và ngoái cổ liên tục nhìn mẹ vì sợ mẹ bỏ đi mất. Phải mất vài ngày sau, mình mới quen lớp, quen trường, quen bạn và không quấn mẹ nữa”, Kim Phương nói.

Những năm sau này, Phương lại thích dịp khai giảng, vì được tận hưởng cảm giác được mua sách vở mới. Phương thích mùi thơm trên trang vở, và được thỏa lòng chọn hình vẽ bìa các tập vở lung linh.

Giờ đây, Phương vẫn cảm thấy tự hào vì thời học sinh của mình được thuê vẽ tranh, với phần quà là một tập bút chì dài 12 cây. Đối với Phương, ngày thơ bé đó, món quà là một niềm vui và sự khích lệ rất lớn để cô bạn theo đuổi giấc mơ kiến trúc sư sau này.

Hoa khôi trường ĐH Văn hóa Hà Nội Nguyễn Diệu Linh

Nữ sinh xinh đẹp, tài năng bồi hồi nhớ ngày tựu trường - 4

Sở hữu gương mặt xinh xắn, khả ái, từ những ngày còn bé, Diệu Linh đã thường xuyên được “chọn mặt gửi vàng” mặc áo dài để cầm biển lớp trong ngày khai giảng. Không chỉ vậy, Diệu Linh còn tham gia biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới.

Diệu Linh chia sẻ: “Mình thường tập luyện tiết mục văn nghệ trong vòng 1 tuần trước tựu trường, lòng ngập tràn tự hào và niềm vinh dự. Thậm chí, cả đêm cuối cùng ngày nghỉ hè, mình nôn nao khó ngủ vì tưởng tượng đến buổi khai giảng được ăn mặc, trang điểm xinh đẹp”.

Mẫu ảnh xinh đẹp cho biết, giờ đây khi nhớ lại những khoảnh khắc thơ bé, cô luôn hạnh phúc và cảm thấy quá đỗi ngây thơ, hồn nhiên. Với Diệu Linh, đó sẽ là những kỉ niệm đẹp đi theo những năm tháng sau này.

Hoài Thư (ghi)

(Ảnh: NVCC)