Nữ sinh theo người yêu… đi cướp

Đa số những đối tượng cướp, cướp giật là nam giới. Nhiều kẻ còn là “dân nghẽo” (nghiện), đi cướp giật để lấy tiền chích choác. Thế nhưng, cũng có những tên cướp rất “bảnh chọe”, thậm chí còn có những nữ sinh theo người yêu đi cướp.

Lần giở những trang hồ sơ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), CATP Hà Nội, chúng tôi cứ đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác...

 

“Nam thanh nữ tú” rủ nhau đi... cướp giật

 

Năm nay 18 tuổi, Phạm Tố Uyên (nhà ở đường Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) được trời phú cho nước da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh, ưa nhìn. Uyên vừa thi đỗ vào một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố và đang trong thời gian chờ nhập học. Thế nhưng, cuộc đời của cô đã rẽ sang hướng khác, khi cô vướng vào lưới tình của một anh chàng đẹp trai.

 

Khoảng vài tháng trở lại đây, Uyên đem lòng si mê Trần Hoàng Hải (nhà ở phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hải năm nay vừa tròn 22 tuổi. Khuôn mặt, ngoại hình của Hải khá giống một ca sĩ nổi tiếng, hiện đang là "hot boy" của làng nhạc trẻ Việt Nam. Đã thế, Hải lại ăn nói nhã nhặn dễ nghe, thường xài áo quần "hàng hiệu" khiến nhiều cô gái mê tít. Hơn nữa, Hải còn xưng là lái xe cho giám đốc một số công ty "oách" ở Hà Nội càng khiến các em gái mới lớn "bồ kết" anh hơn.

 

Yêu Hải, Uyên bỏ luôn cả gia đình để cùng Hải "đi đến cùng trời cuối đất". Có khi vài tuần liền, Uyên và Hải ngày cặp kè chơi bời khắp chốn, đêm thuê nhà nghỉ cùng nhau "vui vầy". Uyên còn theo Hải "ngồi thiền" ở các quán game, net vì Hải là một game thủ.

 

Sau một thời gian ngắn êm đềm bên nhau, như mọi đôi tình nhân khác, Hải và Uyên phải đối mặt với vấn đề "đầu tiên - tiền đâu?". Để có thể nối dài những ngày tháng "đẹp đẽ" bên nhau, từ một chàng "lái xe" hào hoa phong nhã, Hải đã hiện nguyên hình là một tên cướp giật có hạng.

 

Thông thường, thủ phạm của những vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn thành phố là những đối tượng nam, có thể đi một mình hoặc đèo nhau đi gây án. Song thời gian gần đây, có nhiều bị hại đến trình báo với Cơ quan Công an về chuyện bị một đôi nam thanh nữ tú lợi dụng sơ hở để cướp giật rất nhanh khiến họ không kịp trở tay. Hành tung của đôi tình nhân chuyên "ăn bay" về đêm không thể thoát khỏi mạng lưới của các trinh sát PC14. Tuy nhiên, để tóm gọn đôi tình nhân này cũng không phải là chuyện đơn giản.

 

Không biết trình độ cầm vô-lăng của Hải như thế nào, song hắn quả là có "biệt tài" luồn lách, đánh võng trên xe máy. Hải đã tiến hành thành công hàng chục vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn thành phố. Nhiều vụ, Hải cho cả Uyên theo cùng. Phần để thể hiện "đi đâu cũng có nhau", phần nếu đối tượng nào khó xơi quá thì sẽ nhờ Uyên "giải quyết". Hải chỉ hành nghề khi mặt trời đã đi ngủ. 

 

Kết cục làm sửng sốt cả… phụ huynh

 

Một ngày đầu tháng 8, khi các trinh sát PC14 đang làm nhiệm vụ trên tuyến Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch thì phát hiện một đôi nam nữ có hình dáng giống như các bị hại miêu tả. Tổ công tác liền bám theo. Dường như linh cảm có chuyện, Hải đã chạy xe len lỏi khu vực Hồ Đắc Di, rồi lại "giả đò" vào cây xăng Nam Đồng để đổ xăng. Sau đó tên tội phạm cho xe chui vào làn đường Đê La Thành đông đúc trốn mất.

 

Ngày 14/8, một tổ công tác khác đang làm nhiệm vụ trên khu vực phường Giảng Võ lại phát hiện "đôi chim câu" chuyên "ăn bay". Các trinh sát bám qua các tuyến phố Ngọc Khánh - Nguyễn Công Hoan sang Giảng Võ. Khi khoảng cách giữa tổ công tác với đôi nam nữ đang dần được thu hẹp thì tên cướp giật lại len lỏi vào các tuyến đường đông đúc để "cắt đuôi".

 

Một trinh sát của PC14 Hà Nội cho biết, nếu đối tượng là tên cướp nguy hiểm, chuyên dùng hung khí để cướp thì các anh có thể truy bắt tới cùng, thậm chí lao thẳng xe vào xe đối tượng. Song do tên cướp chỉ giật bằng tay không, lại chuyên luồn lách vào những khu vực đông đúc, nếu dùng biện pháp mạnh thì có thể khiến người đi đường bị "tai bay vạ gió". Hơn nữa, nắm được tâm lý của bọn tội phạm cướp giật là thường thấy dễ xơi là cứ mềm môi chén mãi, nên chuyện bắt được các đối tượng chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

Không nằm ngoài phán đoán của các chiến sĩ Công an, đêm 14/8, một tổ công tác thuộc Đội 8, PC14 - Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ đã phát hiện trên địa bàn quận Ba Đình có 2 đối tượng đi xe máy Wave màu vàng không biển kiểm soát (BKS) trên đường Kim Mã, có đặc điểm nhận dạng như cặp tình nhân đã gây ra nhiều vụ cướp giật. Các trinh sát lập tức bám theo. 2 đối tượng dừng xe ở phố Đặng Dung, đối tượng nữ vào bán 1 chiếc ĐTDĐ. Khi các đối tượng vừa quay ra thì các trinh sát có mặt kịp thời, yêu cầu kiểm tra hành chính. Sau khi kiểm tra, phát hiện các đối tượng có dấu hiệu phạm pháp, các trinh sát mời về trụ sở để làm rõ.

 

Tại Cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã được làm rõ chính là cặp Hải - Uyên. Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy Wave màu vàng không BKS, 1 BKS giấu trong cốp xe, 1 ĐTDĐ, 2 sim. Hải và Uyên khai: Trước đó Hải đèo Uyên bằng xe máy, đã cướp giật được ĐTDĐ của một đôi nam nữ trên phố Chùa Bộc. Khi chúng đem chiếc điện thoại về phố Đặng Dung bán thì bị bắt giữ. Hải - Uyên cũng khai nhận đã gây ra khoảng 15 vụ cướp giật ĐTDĐ khác trên địa bàn Hà Nội.

 

Cũng theo các trinh sát Đội 8, việc đấu tranh với đôi “nam thanh nữ tú” này không phải là việc đơn giản. Lúc đầu, trước sau như một Hải và Uyên chỉ khai tiến hành duy nhất một vụ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các anh đã làm rõ được 14 vụ cướp giật ĐTDĐ do đôi nam nữ này gây ra. Tất cả số điện thoại cướp được, Hải "gửi" hết ở tiệm cầm đồ. Chiếc nào rẻ thì tầm 200-300 ngàn đồng. Có những chiếc lên tới hơn 3 triệu đồng.

 

Được biết, gia đình Uyên là gia đình cơ bản. Bố làm nghề vườn, mẹ làm ở Công ty Môi trường đô thị. Tuy nhiên, không hiểu họ dành sự "quan tâm" cho con gái của mình đến mức nào, khi mà vài tuần không thấy con về nhà cũng không đi trình báo. Chỉ đến khi Cơ quan Công an gọi lên thông báo về chuyện con gái họ cùng người yêu đi cướp giật thì họ mới bàng hoàng: "Chúng tôi ngày nào cũng đi tìm con nhưng... không thấy" (!?).

 

Theo Minh Tiến

An Ninh Thế Giới