Nữ sinh ngành Y sở hữu nhan sắc "ngọt ngào như kẹo"

Hồng Minh

(Dân trí) - Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, gương mặt khả ái, nữ sinh ngành Y Phạm Thị Lan Anh xây dựng cho mình hình tượng trẻ trung, năng động và tràn đầy tự tin chứ không hề "mọt sách".

Nữ sinh ngành Y sở hữu nhan sắc ngọt ngào như kẹo - 1

Phạm Thị Lan Anh là sinh viên ĐH Y khoa Vinh, ngành Điều dưỡng. Nữ sinh sở hữu nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp.

Phạm Thị Lan Anh hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Y khoa Vinh, ngành Cử nhân Điều dưỡng, lớp Đ8B. "Mình theo học ngành Y vì muốn thực hiện mong muốn của gia đình. Hơn nữa, được hiểu về ngành Y là ngành rất ý nghĩa và quan trọng trong cuộc sống nên mình cố gắng theo học", Lan Anh tâm sự.

Nữ sinh cho biết, học Y thực sự vất vả với mọi sinh viên chứ không riêng gì phái nữ. Để theo đuổi nghề này, bản thân phải có sự đam mê, đủ quyết tâm để vượt qua những rào cản trên con đường trở thành bác sĩ cứu giúp mọi người. Bên cạnh đó, việc theo ngành Y khá thuận lợi với nữ giới ở chỗ có sự ân cần, dịu dàng, chu đáo trong việc chăm sóc bệnh nhân, cũng như có được kiến thức nền tảng để chăm sóc những người thân trong gia đình.

Chia sẻ về một kỉ niệm không thể quên khi theo học, cô nhớ lại: "Mỗi vòng lâm sàng là một trang kiến thức mới, có thật nhiều điều để ta học hỏi. Vậy nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng nghề của mình có thật nhiều vất vả. Mình nhớ lúc mới đi lâm sàng vòng đầu tiên, tập làm quen với trực đêm, tập thực hành tiêm, truyền, lấy mẫu xét nghiệm trên chính bệnh nhân, cảm giác thật lạ. Có một chút run tay, một chút sợ, sợ rằng sẽ làm bệnh nhân đau, sợ sẽ tiêm trật ven nữa...

Nhưng rồi mọi thứ cũng quen dần, mình biết cách tiếp xúc với người bệnh, học được sự ân cần, nhẹ nhàng cũng trở nên nhiệt tình hơn. Mình đã rất hạnh phúc khi thấy sự chăm sóc đó làm hài lòng người bệnh, được họ khen, lưu luyến lúc mình sắp kết thúc vòng lâm sàng.

Đối với một cô gái điều dưỡng, thấy được sự hồi phục của bệnh nhân, thấy được nụ cười của họ, được nghe những câu chuyện, những câu nói hài hước của họ là niềm vui, là động lực xua tan đi mọi sự mệt mỏi căng thẳng lúc làm việc".

Nữ sinh ngành Y sở hữu nhan sắc ngọt ngào như kẹo - 2
Dù gặp nhiều sự vất vả, mệt nhọc nhưng tình yêu nghề là động lực giúp Lan Anh theo đuổi ngành Y một cách kiên trì, bền bỉ.

Ở trường, dù việc học vất vả với thời giờ lên lớp nhiều, áp lực bài vở cao nhưng cô vẫn tranh thủ tham gia các hoạt động tập thể. "Thực sự thì lúc ban đầu khi mới vào trường, mình cũng có chút rụt rè vì bản thân mới bước vào môi trường mới, gặp gỡ những người bạn mới và bắt đầu cuộc sống xa gia đình. Sau đó mình hòa nhập khá nhanh, nhờ tham gia rất nhiều hoạt động đoàn hội của khối lớp cũng như của đoàn trường.

Mình được làm Bí thư Chi đoàn, Bí thư và phó Bí thư Liên chi đoàn, tham gia CLB thanh niên tình nguyện Blouse trắng và CLB hỗ trợ bệnh nhân nghèo trường ĐH Y khoa Vinh với nhiều hoạt động hỗ trợ các bệnh nhân, các em nhỏ khó khăn. Càng ngày mình càng tự tin và trưởng thành hơn trong giao tiếp, được thầy cô, bạn bè tin tưởng, tín nhiệm hơn" - Lan Anh bộc bạch.

Nữ sinh chia sẻ, ngoài phần lớn thời gian dành cho việc học thì cô có sở thích đọc sách, đi dạo quanh thành phố hoặc nghe nhạc, giúp bản thân thấy thoải mái và có nhiều năng lượng trong cuộc sống.

"Là một sinh viên trường Y, mình nhận thấy sự nguy hiểm mà dịch Covid-19 gây ra. Dịch đang diễn biến phức tạp nên sinh viên chúng mình chưa trở lại trường được, do đó việc thi cũng bị hoãn. Nhiều môn học ở năm 3 chưa thi được và hiện nay nhà trường đang rà soát để triển khai thi online nhằm đảm bảo kịp tiến độ cho sinh viên năm cuối ra trường. Bên cạnh đó thì việc học lâm sàng ở viện cũng bị hoãn và chưa có lịch trở lại" - Lan Anh cho biết.

Nữ sinh ngành Y sở hữu nhan sắc ngọt ngào như kẹo - 3
Đối với Lan Anh, nụ cười, sự hài lòng của bệnh nhân là niềm hạnh phúc, là động lực xua tan đi mọi sự mệt mỏi, căng thẳng.

Đến thời điểm hiện tại, Lan Anh cảm thấy hài lòng bởi có thể theo đuổi ngành học mình mơ ước và có thể làm những điều mình yêu thích. Quan điểm sống của nữ sinh là "cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho". Nghề Y nhiều vất vả nhưng cũng rất nhiều niềm vui. Tuy công việc bận rộn và áp lực nhưng nữ sinh luôn lạc quan và yêu nghề vì niềm vui của cô là giúp đỡ, chăm sóc và thấy bệnh nhân khỏe lên từng ngày.

Nữ sinh ngành Y sở hữu nhan sắc ngọt ngào như kẹo - 4
Ngoài phần lớn thời gian dành cho việc học, Lan Anh có sở thích đọc sách, đi dạo quanh thành phố hoặc nghe nhạc, giúp có thêm nhiều năng lượng trong cuộc sống.

Hiện nay, nữ sinh mong muốn tình hình ổn định trở lại để có thể quay về nhịp sống bình thường, tốt nghiệp đúng tiến độ. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ, các anh chị ở lực lượng tuyến đầu đã hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. "Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, ý chí thật vững vàng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ để sớm về với quê hương, gia đình. "Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy". Mình cũng muốn gửi lời nhắn đến cộng đồng: mọi người hãy luôn chú ý bảo vệ bản thân và gia đình, chấp hành tốt các chỉ thị của bộ Y tế, cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh" - Lan Anh bày tỏ.

Nữ sinh ngành Y sở hữu nhan sắc ngọt ngào như kẹo - 5
Quan điểm sống của nữ sinh là "cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho".
Nữ sinh ngành Y sở hữu nhan sắc ngọt ngào như kẹo - 6
Là một người học Y, nữ sinh cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm, sức ảnh hưởng nặng nề mà dịch bệnh Covid-19 gây ra.
Nữ sinh ngành Y sở hữu nhan sắc ngọt ngào như kẹo - 7
Nữ sinh mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát, tình hình ổn định trở lại để có thể quay về nhịp sống bình thường.