Nữ sinh Cao Bằng rung cảm từ những chuyến tình nguyện

La Dương Liễu, sinh năm 2001, dân tộc Nùng được biết đến là một sinh viên tiêu biểu, nhiệt huyết và sở hữu nhiều thành tích cao trong học tập cùng công tác Đoàn - Hội.

Liễu đang theo học năm thứ hai chuyên ngành Trung Quốc học, khoa Đông phương học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nữ sinh Cao Bằng rung cảm từ những chuyến tình nguyện - 1

Sinh ra và lớn lên tại Cao Bằng, với Dương Liễu, đây là mảnh đất gắn liền với tuổi thơ bình dị, thân thương. Đây cũng là nơi khơi nguồn cho cô bạn khát khao được cống hiến và hành động nhiều hơn để có thể giúp đỡ những nơi còn khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, hành trình tình nguyện lại luôn chất chứa nhiều khó khăn, thử thách.

Nữ sinh Cao Bằng rung cảm từ những chuyến tình nguyện - 2

"Mỗi chuyến đi là cả một quá trình chuẩn bị dài, nhiều công đoạn gồm xin tài trợ, khảo sát thực địa, chuẩn bị các nhu yếu phẩm hỗ trợ,... Sau những chuyến đi thành công, mình lại có thêm nhiều kỷ niệm đẹp và ấn tượng mãi.

Điển hình thời điểm bão lũ miền Trung tháng 10, dù đã xem trên báo đài nhưng khi đến nơi, tận mắt chứng kiến khung cảnh hoang tàn và cuộc sống khó khăn của bà con, mình vẫn không kiềm nổi sự xúc động, xót xa."

Nữ sinh Cao Bằng rung cảm từ những chuyến tình nguyện - 3

Dọc xuôi các chuyến đi từ Tây Bắc đến miền Trung, Liễu chia sẻ bản thân mình đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều. Khi thật sự được trải nghiệm, cô bạn rung cảm và thấu hiểu với những hình ảnh khó khăn, vất vả cũng như cảm nhận được quyết tâm và động lực từ những người cùng chí hướng với mình.

Nữ sinh Cao Bằng rung cảm từ những chuyến tình nguyện - 4

Từ những năm cấp 2, Liễu đã làm Liên đội trưởng và xuất sắc đạt danh hiệu Chỉ huy đội giỏi do huyện đoàn tổ chức.

Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết, sáng tạo, trong quãng thời gian học cấp 3 và Đại học, cô bạn đã xuất sắc đại được nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác như: Giải Ba cấp Quốc gia cuộc thi "Tự hào Việt Nam", giải Nhất cuộc thi "Khi tôi 18" do Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức và Sinh viên 5 tốt cấp trường.

Đến nay, cô nàng đang giữ chức vụ Bí thư Liên chi Đoàn khoa Đông phương học và là Ủy viên Ban Chủ nhiệm CLB Ngọn lửa tuổi 20.

Nữ sinh Cao Bằng rung cảm từ những chuyến tình nguyện - 5

"Mình thường xuyên kể và khoe với bố mẹ về những thành tích, hình ảnh và câu chuyện từ mỗi chuyến đi tình nguyện. Mình luôn được lắng nghe, tin tưởng và cổ vũ tinh thần vô điều kiện của gia đình." Đó cũng là động lực để cô bạn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dù khó khăn và vất vả như thế nào.

Nữ sinh Cao Bằng rung cảm từ những chuyến tình nguyện - 6

Mặc dù bận rộn với các hoạt động Đoàn Hội nhưng Liễu luôn cố gắng sắp xếp thời gian để không làm ảnh hưởng đến việc học.

Nữ sinh chia sẻ "Tri thức cho mình nhiều kiến thức chưa được biết đến, mình được mở rộng hiểu biết nhiều hơn để có cái nhìn toàn diện và có thể làm được nhiều điều hơn nữa." Đặt học tập là một trong những mục tiêu quan trọng, Liễu cũng đã gặt hái được cho mình một số thành tích đáng tự hào.

Nữ sinh Cao Bằng rung cảm từ những chuyến tình nguyện - 7

Sở hữu gương mặt khả ái và nụ cười duyên dáng, Liễu dành thời gian rảnh nhận các lời mời làm mẫu ảnh. Bên cạnh đó cô bạn còn có ước mơ được trở thành một MC trải nghiệm để có thể khám phá và giới thiệu những vẻ đẹp của đất nước. Dương Liễu cũng là một gương mặt luôn được nhắc đến trong các hoạt động, sự kiện văn nghệ của trường với khả năng ca hát và chơi đàn piano.

Nữ sinh Cao Bằng rung cảm từ những chuyến tình nguyện - 8

Tâm sự về nỗi trăn trở lớn nhất trong thời điểm hiện tại, Liễu mong muốn có cơ hội được tổ chức các hoạt động tình nguyện ngay chính quê hương của mình. "Mình thật sự khao khát muốn làm một điều gì đó để góp một phần công sức nhỏ giúp đỡ những nơi còn khó khăn.

Tin rằng không chỉ mỗi cá nhân mình mà cả thế hệ trẻ tuổi giống mình trên khắp cả nước đều đang cố gắng cùng nhau lan tỏa nhiều hơn nữa những hành động đẹp, có ý nghĩa cho xã hội."