Nữ sinh Bách khoa hóa công chúa mơ màng giữa rừng hoa

Tạm gác lại hình ảnh mạnh mẽ của con gái khối kỹ thuật, Kim Phụng (nữ sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội) trở nên dịu dàng và quyến rũ trong bộ ảnh tuổi 22 tươi đẹp.

Trong chiếc váy hai dây màu nâu, Kim Phụng khéo léo khoe vẻ đẹp trong trẻo, dịu ngọt giữa rừng hoa ngát hương, dập dìu cánh bướm rực rỡ sắc màu. Được biết, bộ ảnh này được 9X thực hiện để chào đón tuổi mới với hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ đến.  

Nữ sinh Bách khoa hóa công chúa mơ màng giữa rừng hoa - 1
Nữ sinh Bách khoa hóa công chúa mơ màng giữa rừng hoa - 2

Qua hình ảnh những con bươm bướm, Kim Phụng muốn khẳng định sự lột xác và trưởng thành của bản thân. "Bươm bướm vốn là biểu tượng của may mắn, tình yêu và hạnh phúc; đồng thời cũng thể hiện sự tự do, phóng khoáng, hướng đến sự tốt đẹp trong cuộc sống.

Chính vì vậy, mình cũng muốn lột xác và trở nên mạnh mẽ, rực rỡ như những con bươm bướm. Mình hy vọng tuổi 22 sẽ đánh dấu một Kim Phụng xinh đẹp, bản lĩnh và trưởng thành hơn", 9X chia sẻ.

Nữ sinh Bách khoa hóa công chúa mơ màng giữa rừng hoa - 3
Nữ sinh Bách khoa hóa công chúa mơ màng giữa rừng hoa - 4

Kim Phụng tên đầy đủ là Nguyễn Thị Kim Phụng, đến từ Hà Tĩnh. Cô hiện là sinh viên năm 4, chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Xuất thân là cựu học sinh chuyên Lý nên Kim Phụng sở hữu nền tảng kiến thức tự nhiên tốt.

Tuy nhiên, học tập trong môi trường kén con gái khiến Kim Phụng không tránh khỏi áp lực từ khối lượng bài vở dày đặc. Đối với ngành học của mình, Phụng phải hoàn thành 3 đồ án mới đủ điều kiện tốt nghiệp. Có lần, cô phải thức đêm trong suốt một tuần mới kịp hoàn thiện.

"Nhiều lúc mình rất căng thẳng và cảm thấy kiệt sức. Khi ấy mình lại tự nhủ, là con gái nên phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh rằng con gái cũng có thể làm được nhiều thứ, không thua kém gì con trai", nữ sinh quả quyết.

Nữ sinh Bách khoa hóa công chúa mơ màng giữa rừng hoa - 5
Nữ sinh Bách khoa hóa công chúa mơ màng giữa rừng hoa - 6

Vốn là một cô gái năng động, Kim Phụng rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, của khoa. Cô bạn từng làm ban cán sự lớp, là thành viên Liên chi Đoàn Viện KH&CN Môi trường, thành viên Ban Thanh niên tình nguyện trực thuộc Đoàn Thanh niên Nhà trường.

Đặc biệt, với niềm yêu thích môn thể thao vua, cô gái Hà Tĩnh đăng ký vào CLB bóng đá nữ của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường. Trong 2 năm liên tiếp, đội bóng của Phụng đều đoạt giải Ba.

Với khuôn mặt đẹp, đôi mắt to tròn và nụ cười duyên dáng, Kim Phụng còn lọt vào Top 3 Miss Bách khoa 4.0 năm 2018.

Nữ sinh Bách khoa hóa công chúa mơ màng giữa rừng hoa - 7
Nữ sinh Bách khoa hóa công chúa mơ màng giữa rừng hoa - 8

Ngoài giờ học trên lớp, Kim Phụng còn nhận làm mẫu ảnh. Công việc này giúp Phụng thỏa mãn sở thích chụp ảnh và có thêm thu nhập trang trải học phí. Hiện tại, 9X là gương mặt mẫu quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh gia tại Hà Nội.

Chia sẻ về bản thân, Kim Phụng cho biết cô không có hình mẫu nhất định để hướng đến. Phụng chỉ muốn là chính mình với một phiên bản ngày càng tốt hơn. Trong tương lai, cô gái sinh năm 1999 mong muốn sẽ có một công việc ổn định, có thể độc lập và khẳng định được bản thân.

Ngoài ra, nữ sinh quê Hà Tĩnh cũng mong muốn được thử sức với diễn xuất và hy vọng có thể được đóng một bộ phim nếu có cơ hội.

Nữ sinh Bách khoa hóa công chúa mơ màng giữa rừng hoa - 9
Nữ sinh Bách khoa hóa công chúa mơ màng giữa rừng hoa - 10
Nữ sinh Bách khoa hóa công chúa mơ màng giữa rừng hoa - 11
Nữ sinh Bách khoa hóa công chúa mơ màng giữa rừng hoa - 12