Nơi phương xa, người trẻ thấm thía giá trị của tình thân

(Dân trí) - Du học sinh Việt chia sẻ về cuộc sống tự lập xa Việt Nam, xa gia đình, về những trải nghiệm cuộc sống homestay.

Nguyễn Lương Khánh, du học sinh tại Anh, chia sẻ: "Điều làm mình thay đổi nhất khi xa nhà là không được nhận lời khuyên của gia đình trong mọi việc nữa. Thứ nhất là vì khoảng cách, chênh lệch múi giờ. Thứ hai là vì tâm lý du học sinh không muốn để bố mẹ lo lắng quá nhiều. Thứ ba là muốn xem mình bản lĩnh thế nào ở tuổi 23.

Ví dụ từ chuyện mâu thuẫn hợp đồng với chủ nhà, cách đối xử với bạn bè, khó khăn trong học tập..., stress nhiều lắm nhưng dần dần tự mình đều tìm được cách giải quyết, từ đó lại thấy bản thân trưởng thành hơn, và cũng làm bố mẹ yên tâm hơn về mình nữa.

Anh chị của Nguyễn Lương Khánh (bìa trái) ghé thăm em tại Anh

Anh chị của Nguyễn Lương Khánh (bìa trái) ghé thăm em tại Anh

Là một du học sinh tại Hà Lan, Nguyễn Thu Trang cho biết: "Cuộc sống xa cha mẹ của mình có cái lợi là tự do hơn, không bị quản lý quá nhiều, nhưng phải tự làm mọi thứ, đồ ăn cũng không ngon như ở nhà mẹ nấu, hơi thiếu thốn tình cảm, nhưng bù lại tự lập hơn, biết làm nhiều thứ hơn, hiểu được nhiều điều hơn, phản ứng trước các tình huống nhanh nhạy hơn, va chạm nhiều hơn. Xa gia đình nên mình càng quý trọng hơn tình cảm gia đình, tình cảm giữa những người thân trong nhà.

Nguyễn Thu Trang, du học sinh tại Hà Lan.

Nguyễn Thu Trang, du học sinh tại Hà Lan.

Hiện đang học năm nhất khoá Dự bị tiếng Nga tại Liên Bang Nga, Minh Thuỷ tâm sự: "Mình mới xa nhà được 8 tháng nên mọi thứ vẫn còn bỡ ngỡ, xa lạ. Cuộc sống xa gia đình thực sự là một khó khăn rất lớn cho mình vì từ bé đã được nuông chiều.
 
Những lần đi học về lủi thủi một mình trong phòng, mình rất thèm không khí gia đình. Ở Việt Nam mình toàn trốn đi chơi với bạn bè, còn bây giờ chỉ ngồi đếm từng ngày để được về với bố mẹ.

Như Linh, du học sinh tại Canada cho biết: “Cuộc sống xa gia đình, mình phải tự lập vì không có bố mẹ thường xuyên bên cạnh nhắc nhở mình. Mình cảm thấy cuộc sống rất tự do, có thể tự đưa ra mọi quyết định cho cuộc sống của mình mà không ai quản lý, tất cả do ý thức bản thân.

Lê Huyền Như Linh tại Canada

Lê Huyền Như Linh tại Canada

 
Chính những lúc như thế này, mình càng cảm nhận rõ nét nhất tình thương của bố mẹ, những lời dạy bảo của bố mẹ khi mình còn ở Việt Nam. Những bài học bố mẹ dạy mình, nhiều khi la mắng làm mình khó chịu nhưng bây giờ mình hiểu ra bố mẹ làm tất cả là vì mình.
 
Xa nhà, mình mới hiểu thấu, áp dụng những điều đó vào cuốc sống, mình càng thương bố mẹ nhiều hơn.

Ở với bố mẹ mình được chăm lo đầy đủ, ăn uống thoải mái, bố mẹ luôn là người thương mình nhất.

Ở homestay mình được tự do hơn, vì dù sao họ cũng không phải bố mẹ ruột của mình. Mỗi du học sinh đều có khẩu phần ăn riêng, những gì họ lo được cho mình đều có giới hạn.
 
Họ cũng quan tâm lo lắng nhưng không thể được như bố mẹ mình. Nhiều khi nhìn vào những điều đấy lại nhớ và thương bố mẹ ở nhà của mình rất nhiều”.

Thế Quyết