Những mái đầu bạc khắc khoải ngóng trông con

(Dân trí) - Những mái đầu bạc, gương mặt in hằn dấu vết của thời gian cứ mải miết ngóng qua cánh cửa trường thi, vừa mong chóng thấy dáng con, vừa sợ con ra sớm vì không làm được bài.

Trước cổng trường ĐH Ngoại thương, ĐH KHXH&NV giờ thi môn đầu tiên ngày 9/7, các phụ huynh ngồi đợi con với đủ các tư thế, tâm trạng.

 

Đặc biệt, rất nhiều phụ huynh tuổi dã ngoài 50, mệt mỏi vì thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa nhưng vẫn bám trụ tại cổng trường đợi con thi ra.

 

"Con tôi thi khoa báo chí trường Nhân văn, hôm nay thi môn địa lý trước. Vừa rồi tôi thấy có mấy cháu khác đã ra rồi mà nó chưa ra, tôi lo quá", bác Phạm Như Nhân, 51 tuổi, quê ở Thanh Hoá chia sẻ.

 

Những phụ huynh có con đang còn ngồi trong phòng thi cũng có cùng tâm trạng như bác Nhân, vừa mong con ra sớm để hỏi thăm, vừa sợ thấy dáng con thất thểu vì không làm được bài.
 
Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm

 

Mai Châm