Những giám đốc trẻ khởi nghiệp từ số 0

Vũ Thanh Linh và Phạm Trung Hiếu - hai giám đốc trẻ là dân “tỉnh lẻ” khởi nghiệp ở Hà thành. Họ không phải “con ông cháu cha”, không có nguồn vốn lớn, họ đều bắt đầu từ con số 0 trên thương trường.

Vũ Thanh Linh - Giám đốc của hai công ty

 

Trưởng thành từ CLB Nhà doanh nghiệp trẻ tương lai của ĐH Ngoại thương Hà Nội, Vũ Thanh Linhluôn mày mò để tìm kiếm cơ hội kinh doanh... bất động sản. Bố mẹ là những người hoạt động kinh doanh tại TP Thái Nguyên nên Linh có vẻ rành rẽ trong hoạt động thương trường.

 

Sau khi ra trường vào năm 2004, với số vốn ban đầu nhờ làm môi giới nhà đất, Linh đã đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Công nghệ Thủ đô. Ban đầu, công ty của Linh tập trung hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị máy tính và tư vấn bất động sản. Và khi đã có một số vốn ổn định với nhiều khách hàng tiềm năng. Linh bắt tay vào mở công ty thứ 2 chuyên về giáo dục mang tên Công ty TTHH Giáo dục và Dịch thuật Quốc tế Edulink.

 

Mặc dù mới thành lập được vài tháng nhưng nhờ những mối quan hệ rộng rãi có từ trước đó và sự năng động, biết thu hút đối tác, Công ty Edulink của Vũ Thanh Linh đã hợp tác với 25 nước trên thế giới và làm đại lý cho trên 100 trường ĐH quốc tế. Những nước mà công ty của Linh có mối quan hệ rất tốt là Anh, Australia, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore. Đội ngũ nhân viên của công ty cũng đều rất trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn du học.

 

Ngoài việc thành lập một trung tâm giảng dạy ngoại ngữ chất lượng cao tại quê nhà Thái Nguyên, trong tương lai gần, dự định của Linh là đi sâu vào giáo dục, mở một trường cao đẳng đào tạo về công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Và cùng với cậu bạn thân Kim Ngọc Minh, họ dự định xây dựng một mô hình nhà trẻ em cao cấp, được phát triển từ ý tưởng đoạt giải Vàng - Thắp sáng tài năng kinh doanh của Kim Ngọc Minh năm 2003.

 

Phạm Trung Hiếu - Bắt đầu từ một người bán hàng

 

Những giám đốc trẻ khởi nghiệp từ số 0 - 1

Phạm Trung Hiếu

Sinh năm 1981 tại vùng quê Thanh Chương, Nghệ An. Hiếu điển hình cho chàng trai đất Nghệ - chịu khó học lao động và đã tập tọng kinh doanh từ khi còn đang học lớp 9. Ra Hà Nội học ĐH Ngoại thương, ngay từ năm thứ nhất, Hiếu đã đứng ra làm quảng cáo và phát hành cho một công ty của Pháp chuyên về kem đánh răng và bàn chải đánh răng, dược mỹ thơm cao cấp.

 

Năm thứ 3 đại học Hiếu lại chuyển sang làm biên tập viên cho Tạp chí Nghiên cứu Hiến pháp của Văn phòng Quốc hội.

 

Thử sức ở đủ mọi công việc dù đôi khi... tréo ngoe, Hiếu trang bị cho mình một kiến thức vững vàng từ chính trị, kinh tế cho đến các hoạt động của đời sống xã hội. Ra trường, được nhận ngay vào phòng kế hoạch của một công ty điện thoại viễn thông nhưng làm một thời gian thì chàng trai xin thôi việc để đứng ra thành lập công ty của chính mình.

 

Từ một nhân viên “cổ cồn trắng” làm văn phòng máy lạnh, lương cao, chàng thanh niên xứ Nghệ này bắt đầu lại từ đầu với vai trò một người... bán hàng. Các mặt hàng mà Hiếu đứng ra làm đại lý phát hành là các thiết bị điện nước như máy bơm nước vật tư ngành nước đồ điện dân dụng và ốc vít, bu-loong.

 

Với những kinh nghiệm bước đầu, Hiếu đứng ra thành lập Công ty Thương mại và Đầu tư Hùng Hiếu, với tên viết tắt là H2. Vai trò của Hiếu ở công ty có khoảng 20 thành viên này là Phó Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên nhưng Hiếu thường trực tiếp mang hàng đến các đại lý để giao hàng. Vì thế mà bề ngoài, anh chàng Phó Giám đốc này trông đen nhẻm và hơi khắc khổ.

 

Hiếu cho rằng muốn thử sức qua tất cả các vai trò khác nhau để lấy kinh nghiệm và hơn nữa để làm gương cho những nhân viên khác trong công ty.

 

Với số vốn ban đầu khoảng 500 triệu đồng, kinh doanh ba mặt hàng chủ yếu là bàn là dân dụng, bàn là du lịch và bàn chải đánh răng tự động, đến nay cả vốn và tài sản của Công ty H2 đã lên đến 5 tỷ đồng và có bạn hàng khắp cả nước.

 

Trước mắt, Hiếu và những người bạn cùng chí hướng khác đang đầu tư Xây dựng một hệ thống quán cà-phê mang tên 8X, dành cho đối tượng là các bạn trẻ thuộc lứa tuổi này.

 

Theo Sài Gòn Giải Phóng