Những cô nàng chọn “người tình già”

Giới trẻ ngày nay không còn lạ gì với việc những cô nàng trẻ tuổi cặp bồ với các anh “sồn sồn”. Không chỉ chọn cho mình tình yêu hơi già mà các nàng còn khẳng định rằng yêu vậy mới thích vì được chiều chuộng và có những gì mình muốn.

Không khó bắt gặp trên phố những cô nàng mặt non choẹt ngồi ôm eo ếch và lâu lâu lại hun chụt chụt vào một người đáng tuổi chú mình trên chiếc SH, PS láng coóng! Đó là tình yêu được xem là “hạnh phúc” của các nàng đấy!

 

Lý do chọn “bồ già”

 

Đa số những cô bạn khi hỏi tại sao lại chọn một người lớn tuổi gấp 2-3 lần mình thì các nàng đều khăng khăng rằng yêu hay không không quan trọng miễn là người ta lo được cho mình đầy đủ là Ok rồi! Quen thằng bồ đẹp mà nó nghèo “rớt mồng tơi” thì lấy gì ăn! Già một chút cũng không sao, giờ quen không yêu biết đâu quen lâu…yêu thì sao?

 

Như trường hợp của cô nàng Hương sinh viên trường Sư Phạm chẳng hạn. Vốn có dáng vẻ ưa nhìn với lại quen thói xài đồ hiệu nên cô nàng chẳng thích lao động chân tay cho mệt mỏi như mấy đứa bạn cùng lớp mà “cặp” ngay một "bác" đang là chủ tiệm vàng.

 

Chỉ một cái liếc mắt đưa tình mà Hương đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của "bác" ấy! Ngày ngày khoảng 7h tối là người đàn ông đáng tuổi bố Hương lại đến đón nàng đi ăn và mua sắm. Khi thì cả hai vi vu trên con Dylan mới cáu, lúc thì chiếc Mes vì cô nàng sợ đội mũ bảo hiểm hư tóc. Nói chung tất tần tật ông "bác" đều lo cho Hương từ A đến Z.

 

Tha hồ mà đòi hỏi

 

Đối với các nàng bước vào các mối tình già thì chẳng cần biết con tim có yêu hay không nữa, chỉ cần có tiền cung phụng cho các nàng đầy đủ là đã yêu rồi đó!

 

Nhìn nàng Minh say sưa với chiếc i-phone mới “tậu” hết mấy trăm USD khiến ai ai trong dãy nhà trọ cũng phải thắc mắc tại sao Minh từ quê lên cuộc sống cũng đâu dư giả gì mấy mà lại xài sang vậy. Mấy ngày sau mọi người mới hay Minh lén lén lút lút hẹn hò với một chú gấp đôi tuổi của Minh đang làm chủ sạp quần áo gần đó! Thì ra chiếc điện thoại di động mới cũng do chú ấy mua.

 

Tội cho Minh là mỗi lần hẹn hò phải lấy khẩu trang bịt kín mặt lại vì sợ bị tai tiếng. Nhưng vải thưa không che được mắt thánh, càng giấu thì nó càng lòi ra. Cho đến một ngày, khi vừa mới thót lên xe đi chưa được bao lâu Minh liền yên tâm cởi khẩu trang ra, thì một người bạn chung phòng tình cờ thấy được. Thế là mọi chuyện bại lộ. Minh xấu hổ chỉ biết ú ớ nói rằng người ấy là chú bà con và chỉ là chở nhau đi… thi giùm!

 

“Bồ già” đôi khi không phải của riêng mình

 

Những ông, chú lớn tuổi thường rất chịu chi vì toàn là đại gia nên các nàng rất thích. Nhưng đôi khi ngẫm lại thì bồ già không phải là của riêng mình, bồ càng giàu thì càng lại là của người ta. Đa số các ông, các chú đều đã có vợ và đến với các mối tình rất vụng trộm. Khi sự việc đổ vỡ thì người thiệt thòi chẳng ai khác chính là các cô nàng đỏng đảnh.

 

Thật tội và đáng thương cho Linh (SV trường N.N) khi cô nàng bị đánh sưng húp cả mắt vì dám cặp kè với một người đàn ông đứng tuổi. Sau khi phát hiện ra mối tình vụng trộm của chồng mình, người vợ liền mướn một nhóm xã hội đen đánh dằn mặt ngay trước trường Linh không xa và chửi rủa miệt thị Linh thậm tệ khiến Linh rất xấu hổ với bạn bè và mọi người xung quanh.

 

May mắn hơn Linh là không bị đánh nhưng Hoàng Anh (SV trường N.T) thì cứ ngày ngày sống trong nơm nớp lo sợ khi phải đối mặt với những tin nhắn hù chém và tạt axit cô nếu như cô còn “léng phéng” với ông K. Dù có đổi số ĐTDD nhiều lần nhưng với tai mắt của vợ ông K thì Hoàng Anh không bao giờ thoát được "tầm ngắm" và sớm hay muộn thì cũng có thể lãnh hậu quả nếu như cứ tiếp tục theo đuổi mối tình già.

 

Hãy sống sao cho xứng đáng và luôn thật với bản thân mình. Những mối tình vụng trộm sẽ không đi về đâu vì khi tình yêu xuất phát từ sự lợi dụng sẽ mang đến kết quả không tốt! Hi vọng rằng, thế hệ trẻ sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai và tình yêu của mình bạn nhé!

 

Theo VTCnews