Những cánh hoa vươn lên từ bất hạnh

(Dân trí) - Không mặc cảm, luôn biết ước mơ để vươn lên là những nét đẹp của 20 cánh hoa dũng cảm vượt qua bất hạnh - 20 gương mặt trẻ được tuyên dương tại Liên hoan thanh thiếu niên nghị lực vượt khó, sống đẹp “Hoa cuộc sống” tổ chức tối 27/4 tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM.

So với các hoạt động tuyên dương, giao lưu trước đây, thì gương điển hình của 20 thanh thiếu niên nghị lực, vượt khó sống đẹp đại diện cho khu vực phía Nam lần này là những tấm gương đủ sức lay động cảm xúc của mọi người hơn cả.

 

Những ngày bên nhau ở TPHCM, tất cả dù chưa thật sự hiểu rõ nhau, nhưng sự cảm thông, thương mến đã gắn kết 20 bông hoa của 19 tỉnh thành phía Nam lại với nhau. Nguyễn Hữu Ân - một trong hai gương mặt điển hình của TPHCM - nhận xét: “Em thật sự cảm phục các bạn, đa số các bạn phải chịu nhiều khiếm khuyết về thân xác nhưng vẫn sống lạc quan, yêu đời và còn đạt được nhiều thành tích rất đáng cho em học tập”.

 

Cô bé Nguyễn Thị Như Linh, xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở Bình Thuận tâm sự: “Em thấy thành phố và quê em giống như thiên đàng với địa ngục, nhưng em cũng thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người, em mong ước mai sau có thể là giáo viên hay theo nghề kinh doanh”. 

 

Với em Lê Thị Nhung đến từ tỉnh Tây Ninh, “bông hoa” duy nhất của đoàn phải chịu cảnh sống trong bóng tối ngay từ nhỏ, nhưng gương mặt luôn vui tươi tràn đầy sức sống. Có lẽ nhờ đó, mà em đã chiến thắng được tật nguyền để không chỉ học giỏi mà còn trở thành một vận động viên bơi lội khuyết tật, suốt 2 năm liền đem 4 huy chương vàng - bạc - đồng về cho quê nhà.

 

Còn Trần Thanh Hải, dù bị liệt cả 2 chân từ nhỏ nhưng đã vươn lên trở thành thợ thủ công mỹ nghệ giỏi. Dù đã được lên thăm TPHCM 4 lần nhưng đây là lần vui nhất, vui vì được giao tiếp với nhiều bạn đồng cảnh, qua đây em đã cảm nhận “sẽ tiếp tục vươn lên dù trong tương lai có gì khó khăn hơn” - Hải nói.

 

Đối với Lê Thanh Bình thì “dù mỗi người mỗi cảnh khác nhau nhưng tất cả các bạn đều rất xứng đáng để cho em cũng như các bạn khác nể phục học tập, như tấm gương của chị Nguyễn Thị Tuyết ở Kiên Giang, hay của em Trần Thanh Hải ở Cần Thơ, em Lê Minh Duy ở Bà Rịa - Vũng Tàu…”

 

Cô bé Nguyễn Hồng Thắm, 1 trong những gương mặt được tuyên dương trẻ tuổi nhất, khi được hỏi về mơ ước tương lai đã khẳng định: “Em sẽ làm nhà báo”. Quả thật qua cách thức trả lời cũng như những giải thưởng đã đạt được, chắc chắn tương lai em sẽ là một nhà báo giỏi…

 

Phát biểu tại lễ tuyên dương những tấm gương vượt khó, Bí thư Trung ương Đoàn Lê Mạnh Hùng nhận định: “20 gương mặt thật sự là những tấm gương năng động, bản lĩnh, vượt khó và sống đẹp, xứng đáng để các bạn trẻ học tập. Mong các bạn tiếp tục rèn luyện, đóng góp tích cực vào hoạt động thanh thiếu niên, cống hiến cho cộng đồng, xã hội theo khả năng và sức lực của mình”.

 

Nhã Thi