Nguyễn Lê Huy - chàng trai của những tấm huy chương

Từng “ẵm” đủ màu huy chương tại các kỳ thi Tin học quốc gia và quốc tế, nhưng điều ngạc nhiên là Nguyễn Lê Huy lại tỏ ra khá thờ ơ với việc lập trình các phần mềm. 19 tuổi, rất chững chạc, rất bản lĩnh -Huy đã chọn mục đích cho con đường của mình: thầm lặng nghiên cứu lý thuyết để tạo nền thành công cho thực tiễn.

Nguyễn Lê Huy là gương mặt trẻ nhất trong 17 cá nhân và tập thể tiêu biểu của đại hội thi đua thành phố Hà Nội trong năm 2005. Thành tích gần đây nhất của Huy là đạt Siêu cúp vàng của cuộc thi Olympic Tin học 2005 do trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc Gia tổ chức.

 

Những năm cấp II, môn Tin học mới chỉ là một bộ môn phụ hỗ trợ thêm cho những kiến thức phổ thông vậy mà Huy đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu.

 

Ngay từ năm lớp 7, Huy đã được cô giáo cử đi dự thi Tin học trẻ không chuyên và trở thành một thành viên của CLB Tin học cung thiếu nhi Hà Nội. Từ những lần thử sức đầu tiên này Huy đã không phụ sự trông đợi của các thầy cô và thu về hàng loạt giải trong suốt bốn năm học cấp 2.

 

Năm 1999, Huy đạt giải 3 hội thi Tin học trẻ không chuyên thành phố Hà Nội. Tiếp đó đến năm 2000, Huy giành giải nhất hội thi này và giải nhất trong kỳ thi tin học trẻ không chuyên toàn quốc. Năm 2001, Huy tiếp tục khẳng định phong độ ổn định của mình trong kỳ thi Tin học trẻ không chuyên của thành phố và toàn quốc bằng hai vị trí dẫn đầu. Chính từ những thành công này Huy được Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh trao tặng huy chương “Tuổi trẻ sáng tạo”.

 

Tại nhà riêng ở phố Hàm Tử Quan, chúng tôi cảm thấy khâm phục em hơn khi biết thêm hàng loạt các thành công khác trong những năm học cấp III tại khối chuyên toán Tin trường ĐH Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.

 

Năm còn đang học lớp 11, Huy đã đạt huy chương vàng tại cuộc thi Tin học quốc tế lần thứ 15 tổ chức tại Hoa kỳ. Một điều đặc biệt nữa là trong đoàn có Huy là trẻ tuổi nhất và cũng là người giành được huy chương cao nhất. Chính thành công này Huy đã được tuyển thẳng vào trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội. Huy chính là thế hệ SV đầu tiên của trường vì trong năm 2004, Khoa Công nghệ - ĐH QG Hà Nội đã chính thức được tách ra và trở thành môt trường đại học trực thuộc hệ thống ĐH QG Hà Nội.

 

Một điểm đáng quý ở Huy là tuy thành tích dày dặn so với tuổi đời trẻ trung, nhưng Huy tỏ ra rất khiêm tốn và điềm đạm. Huy tâm sự: “Một trong những ân hận của em hồi đi dự thi giải Tin học quốc tế ở Hoa Kỳ là vốn tiếng Anh của mình còn ít quá nên không giao lưu được nhiều với bè bạn quốc tế”. Khi về Huy đã dốc sức học ngoại ngữ và trong năm học vừa qua Huy đạt giải khuyến khích cuộc thi Olympic Tiếng Anh không chuyên của khối ĐH Quốc Gia.

 

Huy tự nhận mình là con người của lý thuyết, ước mơ của em là được làm thầy giáo. Quả thật khi trò chuyện với Huy chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy Huy tỏ ra khá thờ ơ với việc lập trình các phần mềm, những sản phẩm tiện ích cho cộng việc chuyên môn như những người giỏi Tin học khác. Nhưng tìm hiểu kỹ mới nhận ra rằng: hầu hết mọi sản phẩm tạo ra đều bắt đầu từ lý thuyết; bản thân lý thuyết chính là một nền tảng quan trọng trong mọi sự thành công.

 

Mặc dù sau mỗi sản phẩm thành công mọi người đều chú ý đến yếu tố tiện ích sử dụng mà chẳng ai nhớ những tiền đề lý thuyết nào tạo ra nó cả. Huy đã chọn mục đích cho con đường thành công của mình rất chững chạc, rất bản lĩnh. Vì chọn làm về lý thuyết chính là sự hy sinh thầm lặng.

 

Theo Diệp Linh
Tuổi Trẻ