Người trẻ “nhâm nhi” sự tao nhã giữa Sài Gòn

(Dân trí) - Rảo bộ, đạp xe ngắm phố phường, câu cá…, nhiều bạn trẻ lại có cơ hội “nhâm nhi” sự vắng lặng, yên bình của Sài Gòn trong kỳ nghỉ lễ.

Mấy ngày nay, sáng nào cũng vậy, cô bạn Trần Ngọc Anh, 19 tuổi, nhà ở đường Trần Quang Diệu (Q.3) lại cùng những người bạn… đạp xe quanh đường Trường Sa – Hoàng Sa ở kênh Nhiêu Lộc. Sau đó, cả nhóm lòng vòng lên trung tâm, vào chợ Bến Thành, về “bệt” ở cà phê 30/4 ngắm phố phường.

Đường phố Sài Gòn những ngày vắng lặng hiếm thấy. 
Đường phố Sài Gòn những ngày vắng lặng hiếm thấy. 

Những chiếc xe đạp từ hồi cấp 3, giờ các bạn mới có dịp đi lại, bon bon trên đường mà chẳng lo đông đúc, kẹt xe. Ngồi cà phê yêu ắng đến lạ, còn nghe được tiếng chim hót…
 
Ngọc Anh chia sẻ: “Mọi người về quê, đi chơi xa cho thành phố những ngày vắng vẻ. Đây cũng là cơ hội để có những trải nghiệm khác về Sài Gòn vốn quen với sự ồn ào, náo nhiệt mà không phải tốn kém đi đến nơi nào khác”.

Bạn trẻ ngồi tâm sự tận hưởng sự yên bình của phố phường
Bạn trẻ ngồi tâm sự "tận hưởng" sự yên bình của phố phường

Trên đường phố Sài Gòn, những ngày nghỉ lễ dễ dàng thấy hình ảnh nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đang tận hưởng những giây phút thư thái. Đó hình ảnh những đôi nam nữ ngồi ghế đá tâm sự, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn, nhìn xa xăm hơn.

Khu cà phê bệt ở công viên 30/4 dù vẫn đông người nhưng lại yên tĩnh vô cùng. 

Khu cà phê bệt ở công viên 30/4 dù vẫn đông người nhưng lại yên tĩnh vô cùng. 

Khu cà phê "bệt" ở công viên 30/4 dù vẫn đông người nhưng lại yên tĩnh vô cùng. 

Nhiều nhóm bạn ngồi cà phê, tỉ tê trò chuyện, đánh đàn cho nhau nghe. Không ít bạn chọn cách rảo bộ một cách ung dung, thoải mái khi đường phố như mở rộng thêm biết bao nhiêu. Trên đường phố, những tà áo dài của thiếu nữ tung bay làm nao lòng bao người. 

“Nhóm mình cùng nhau mặc áo dài đi dạo, chụp ảnh trên phố. Những lúc này mới cảm nhận hết được, thành phố mình đang sống đẹp biết dường nào”, Thùy Linh, nữ sinh cấp ba bày tỏ.

Tà áo dài trắng tung bay trên đường phố Sài Gòn. 

Tà áo dài trắng tung bay trên đường phố Sài Gòn. 
Tà áo dài trắng tung bay trên đường phố Sài Gòn. 

Khu nhà thờ Đức Bà, nhiều đôi uyên ương biết tận dụng thời cơ chọn chụp ảnh cưới trong những ngày này. Trong sự bình yên, họ níu chân biết bao du khách dừng lại để xem, để ngắm sự tình tứ họ dành cho nhau để làm nên những bức ảnh đẹp.

Tà áo dài trắng tung bay trên đường phố Sài Gòn. 

Nguyễn Minh Dũng, cựu sinh viên trường ĐH KHXH&NV, TPHCM cùng những người bạn ở lại Sài Gòn thay cho những kế hoạch đi chơi xa. Họ cùng về thăm nơi học cũ ở Làng Đại học Thủ Đức, cùng đi câu cá. Cả nhóm lại lục lọi, khám phá nhiều món ăn xưa tận trong những con hẻm xa lắc…

Những lúc vắng lặng như thế này, họ nhận ra, Sài Gòn rất thân quen, rất bình thường, ỗn ã lại có rất nhiều điều thú vị để khám phá, thưởng thức. 

Có rất nhiều điều có thể khám phá, thưởng thức về Sài Gòn trong những ngày vắng lặng này. 
Có rất nhiều điều có thể khám phá, thưởng thức về Sài Gòn trong những ngày vắng lặng này. 

Hoài Nam