Người đẹp Lệ Thu: Sẽ sống hết mình, làm hết mình

(Dân trí) - Ấn tượng khi tiếp xúc với Lệ Thu chính là nét đằm thắm, dịu dàng của người con gái Nam Bộ. Không chỉ sở hữu làn da trắng mịn, mái tóc dài, Thu còn có hình thể khá lý tưởng: cao 1,72 m, nặng 51kg, với các vòng đo 77- 62,5 - 87.

Khi MC xướng tên Võ Thị Lệ Thu lọt vào top 15 thí sinh vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008, cả khán phòng nhà văn hóa sinh viên ngập tràn tiếng pháo tay thể hiện sự hài lòng. Người đẹp miền Tây này đang là gương mặt sáng của vòng chung kết sắp tới.

 

Với một sắc vóc khá ổn như vậy, nên việc cô "thâu tóm"  khá nhiều danh hiệu của các cuộc thi sắc đẹp trong khu vực là điều hiển nhiên.

 

Còn nhớ cách đây 3 năm, cô nữ sinh Võ Thị Lệ Thu vốn quanh năm quen với việc đèn sách, còn với các cuộc thi hoa hậu cô chỉ xem lướt trên truyền hình. Từ khi bước vào giảng đường đại học, dưới sự động viên và khuyến khích của thầy cô và bạn bè, Lệ Thu bỡ ngỡ tham dự cuộc thi Hoa hậu Nam Mê Kông và bất ngờ đạt ngay danh hiệu Á hậu 1. 

 

Chính lần đầu tiên ấy đã tạo cho Lệ Thu thêm tự tin để tham dự và đạt nhiều danh hiệu cao trong các cuộc thi sau: Hoa hậu Miền Hậu Giang 8/2007, lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007 và gần đây nhất là Hoa hậu Đồng Bằng Sông Cửu Long 2008. Danh hiệu này cũng giúp cô được đặc cách tham gia vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam lần này. 

 

Khi được hỏi có sợ bị người khác dị nghị vì đã tham gia quá nhiều cuộc thi, Lệ Thu bộc bạch rằng: "Đến với mỗi cuộc thi mới là cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều người. Điều này giúp tôi thêm dạn dĩ hơn trong giao tiếp cũng như cho tôi nhiều kinh nghiệm sống. Càng thi tôi càng cảm thấy tự tin hơn và đó mới chính là điều quan trọng".

 

Rút kinh nghiệm sau khi chỉ dừng lại ở top 10 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đến với vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Lệ Thu đã rèn luyện cho mình thêm nhiều kiến thức và hoạt bát hơn trong giao tiếp. Với hi vọng sẽ đạt kết quả tốt nhất có thể nên điều hiện tại mà người đẹp này chuẩn bị là cố gắng hết sức cho cuộc thi sắp tới. Cô luôn tâm niệm “sẽ sống hết mình, làm hết mình” và kết quả có như thế nào thì cũng bằng lòng với những gì mình thể hiện.

 

Người đẹp Lệ Thu: Sẽ sống hết mình, làm hết mình - 1
Ước muốn gần nhất sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 của cô là dành thời gian để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ngành Luật.  

 

Mặc dù tham gia nhiều cuộc thi, nhưng cô sinh viên năm 4 ngành Luật (Đại học Cần Thơ) Võ Thị Lệ Thu luôn đạt được học bổng mỗi học kỳ của khoa dành cho những sinh viên xuất sắc. Người đẹp này cho biết, xuất thân của gia đình cô là nông dân vì vậy mong muốn lớn nhất của ba mẹ là con cái học hành tốt. Vì vậy cô cố gắng không sao nhãng việc học và có được tấm bằng đại học để không phụ lòng tin của ba mẹ. Ước muốn gần nhất sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 của cô là dành thời gian để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp ngành Luật. Đó chính là bước đệm để cô có thể thực hiện những ước mơ cao hơn của mình trong tương lai.

 

Không những có nhan sắc và học giỏi, người đẹp 21 tuổi này còn có nhiều tài lẻ khác. Có một bí mật nhỏ mà Lệ Thu đã bật mí đó là tài nấu ăn của mình. Cô tự hào là đầu bếp chính trong phòng trọ với món sở trường: bún mắm đậm chất miền Tây. Đặc biệt, sau khi đoạt các danh hiệu hoa hậu cô càng chú ý trong giao tiếp và gần gũi bạn bè hơn để không bị gọi là "chảnh". Dù kết quả sắp tới như thế nào, điều đầu tiên cô sẽ làm sau cuộc thi là nấu khao bạn bè một "chầu"… vịt nấu chao hấp dẫn.

 

Lan Phương