Người đẹp gốc Việt nhớ cái Tết Việt Nam

(Dân trí) - Ngô Phương Lan tâm sự rằng, cô rất nhớ những cái Tết ở Việt Nam, nhớ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chắc giờ này, bà ngoại ở Việt Nam chờ đợi con cháu sum họp và mong tin lắm…

Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan: Thêm một cái Tết xa quê

Thời gian giáp Tết lại chính là lúc Ngô Phương Lan đang bận thi căng thẳng. Cô và gia đình lại thêm một cái Tết cổ truyền xa quê.

Cô cũng cho biết Tết Việt ở Genève (Thuỵ Sĩ) không khí cũng khá sôi nổi. Tết đến, gia đình Lan thường chuẩn bị các món ăn truyền thống như bánh chưng, măng hầm thịt gà và chân giò, nem rán, giò lụa... Những ngày này, cô cùng mẹ vào bếp nấu các món ăn truyền thống và thắp hương tổ tiên.

Được biết, bố của Lan (ông Ngô Quang Xuân, Phó chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội) đã có kế hoạch mời đại diện bà con Việt kiều đến đón Tết Mậu Tý vào chiều mùng 3. Hôm đó vào ngày thứ bảy, bà con Việt kiều không phải đi làm nên họ có thể đến với phái đoàn đại diện thường trực nước ta tại Liên Hiệp Quốc dự cuộc gặp mặt truyền thống, thân tình.
 
 
Người đẹp gốc Việt nhớ cái Tết Việt Nam - 1

Hoa hậu Ảnh Nguyễn Cao Thu Vân: Chờ đón cái Tết ở Việt Nam

Nguyễn Cao Thu Vân, trước khi đoạt giải Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt cô đã từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Los Angeles 2004, Hoa hậu Áo dài cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2007 tại Las Vegas - Mỹ.

Cô theo gia đình sang Mỹ định cư tại thành phố Garden Grove (California, Mỹ) từ nhỏ nên ký ức về cái Tết ở Việt Nam không được nhiều. Vân chỉ nhớ Tết Nguyên Đán phủ màu đỏ, vàng với hoa đào, hoa mai, những phong bao lì xì, câu đối… Cô và gia đình quây quần bên nhau, chúc Tết ông bà ở quê. Mỗi lần Tết đến là cô lại chờ đợi đến giây phút được người lớn…lì xì.

Ở Mỹ, cộng đồng người Việt cũng mở hội chợ Tết nhưng không khí vui vẻ không thể sánh bằng ở Việt Nam. Năm nay là năm đầu tiên Vân ăn Tết tại Việt Nam sau 10 năm sống bên Mỹ. Công việc đóng phim, chụp ảnh quảng cáo cho cô cơ hội được thưởng thức lại cái Tết cổ truyền của dân tộc. Cô nói, cô rất hồi hộp chờ đợi sự nhộn nhịp, không khí tưng bừng trong cái Tết Việt Nam.
 
Người đẹp gốc Việt nhớ cái Tết Việt Nam - 2

Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Vân Anh: Tết Nguyên Đán rất đặc biệt

Năm nay, cô gái gốc Việt có vẻ đẹp nóng bỏng này rất muốn rời Ukraine về Việt Nam ăn Tết nhưng cô lại “lỡ hẹn” vì chỉ được nghỉ học một tuần sau khi thi. Vân Anh nói Tết Nguyên Đán rất đặc biệt vì nó để lại trong cô nhiều nỗi nhớ về quê hương.

Ngày còn ở Việt Nam, gia đình cô sống ở Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng. Cô còn nhớ rất rõ hình ảnh chợ đông tấp nập, người dân náo nức đi sắm đồ. Ngày xuân, ai cũng rạng rỡ và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

“Nếu trong Tết này, mong muốn được nghe ca khúc nào thì tôi muốn được nghe Đón xuân. Ca khúc rộn ràng, dâng trào những cảm xúc tươi mới, rũ bỏ mọi nỗi buồn”, Vân Anh tâm sự. Và năm mới, cô cũng gửi những lời chúc an khang thịnh vượng tới tất cả mọi người. Một năm mới nhiều niềm vui và thành công mới.
 
Người đẹp gốc Việt nhớ cái Tết Việt Nam - 3

Hoa hậu Thế giới người Việt Lê Thị Hoa: Nhớ nhất đêm giao thừa

Năm nay tại Leipzig nơi Hoa đang sinh sống đã thiếp lập một hội người Việt. Mọi người náo nức chuẩn bị cho ngày lễ tết cổ truyền trọng đại lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Leipzig. Gia đình cô sẽ gói bánh chưng, giã giò… tự tay làm những món ăn ngày tết để mang lại hương vị tết Việt. Những gia vị và nguyên liệu có thể mua ở khu trung tâm mua sắm của người Việt Nam tại thành phố lớn.

Nói về cái Tết ở Việt Nam, Hoa không giấu nỗi nhớ đêm giao thừa, được quây quần bên mâm cỗ, cùng ông bà, bố mẹ thắp hương hướng về tổ tiên và cầu chúc những điều tốt lành sẽ đến với gia đình trong năm mới. Tết này, Hoa mong được về Việt Nam đón Tết nhưng điều đó có lẽ chưa thể thực hiện được.
 
Người đẹp gốc Việt nhớ cái Tết Việt Nam - 4
 
Hoa hậu Áo dài Dallas Nguyễn Bình Phương: Thích ăn bánh tét

Bình Phương theo gia đình sinh sống tại Mỹ từ ngày còn rất nhỏ nên cô chỉ hình dung về cái Tết ở Việt Nam qua lời kể của bố mẹ. Trong suy nghĩ của cô, ngày Tết cổ truyền thật thiêng liêng và ý nghĩa.

Bố mẹ cô kể rằng, ngày cô còn bé xíu, ông bà nội và bố mẹ cô tập hợp lại làm bánh tét. Ông bà nội người Huế nên làm bánh bèo và bánh tét rất ngon. Những ngày giáp Tết, ông nội đi mua rất nhiều bánh pháo về đốt giòn giã mấy ngày Tết. Cả gia đình xum vầy trong không khí thật ấm cúng.

Bình Phương rất buồn vì bận học nên cô đã mấy lần không được theo bố mẹ về Việt Nam ăn Tết cùng ông bà. Ở bên này, ngày Tết của Việt Nam là ngày bình thường của người dân Mỹ nên không khí không được vui. Nhiều người Việt cũng đón năm mới theo người dân Mỹ.

Những ngày này, Phương từ College Station về nhà với bố mẹ ở Dallas và cùng hai đứa em chờ mẹ mua trái cây để cúng giao thừa. Đêm giao thừa gia đình Bình Phương thường đi chùa. Cô cũng mong chờ ngày Tết để mẹ mua nhiều bánh tét - món bánh cô ưa thích.

Cô cũng bật mí, rất có thể năm sau cô về Việt Nam đón Tết!
 
Người đẹp gốc Việt nhớ cái Tết Việt Nam - 5

Hoa hậu Berlin Cù Ngọc Hà: Muốn được ngắm chợ hoa ngày giáp Tết

Sau 6 năm sống tại Đức, năm vừa rồi, Ngọc Hà mới được ăn Tết ở Việt Nam. Đặt chân xuống Việt Nam đã là ngày 30 Tết nên không có cơ hội cho Hà ngắm cảnh người dân vừa gấp gáp vừa nhộn nhịp mua sắm Tết.

Cô nói, Tết Việt Nam bây giờ có nhiều thay đổi nhưng đặc trưng với phong tục truyền thống vẫn giữ nguyên. Tết đến là cô nhớ bố cô đang sống ở Việt Nam cùng bà nội. Mỗi dịp Tết trước, bà nội luôn chuẩn bị mọi thứ để cúng tổ tiên. Bà thường dạy Ngọc Hà và các cháu cách gói bánh chưng, sắm cành đào, quất…

Giờ bà nội cô đã mất rồi! Tết cứ như thiếu thiếu điều gì đó…

Năm nay, sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt ở Nha Trang, cô nhận được nhiều lời mời về nước chụp hình, quảng cáo nhưng có lẽ phải sau Tết cô mới trở về được. Cô ao ước bây giờ được trông thấy chợ hoa, được đón đêm giao thừa và lặng đi trong không gian ngát hương trầm…
 
Người đẹp gốc Việt nhớ cái Tết Việt Nam - 6

Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới người Việt tại SNG Hoàng Minh Thuý: Nhớ nhất... phong bao lì xì!

Từ ngày du học bên Nga, Minh Thuý chưa được ăn cái Tết cùng gia đình ở Hải Phòng. Cô nhớ ngày nhỏ, đón Tết, được nghe tiếng pháo và được người lớn mừng tuổi. Những phong bao lì xì màu đỏ luôn hấp dẫn cô bé có đôi mắt đen lay láy này.

Những cái Tết xa quê không thể rộn ràng, ấm cúng. Cô mong sau khi học xong sẽ trở về Việt Nam, đón cái Tết quây quần cùng gia đình, họ hàng.

Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt tại Nha Trang tạo cơ hội cho Thuý gặp lại người thân trong khoảng thời gian gần một tháng. Đối với Thuý, dù vui hay buồn thì cuộc thi này cũng để lại trong cô rất nhiều kỷ niệm.
 
Người đẹp gốc Việt nhớ cái Tết Việt Nam - 7
 

Nguyễn Hằng