Ngày thi đầu tiên của dàn nam thanh nữ tú: Người tự tin, người "lệch tủ"

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, dàn sĩ tử lớp 12 mang nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có em cảm thấy nhẹ nhõm vì làm bài thi tốt, nhưng cũng có em căng thẳng, lo lắng vì "lệch tủ".

Ngày 7/7, gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Kết thúc một ngày thi căng thẳng, dàn nam thanh nữ tú lớp 12 đã có những chia sẻ cùng PV Dân trí:

Giáp Thương: "Đề không quá khó, nhưng để đạt điểm cao thì là một thách thức lớn"

Ngày thi đầu tiên của dàn nam thanh nữ tú: Người tự tin, người lệch tủ - 1

Giáp Thương cảm thấy lo lắng khi kỳ thi diễn ra giữa tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Giáp Thương đến từ trường THPT Lục Nam (Bắc Giang) chia sẻ rằng, việc đeo khẩu trang cả ngày ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe và tâm trạng làm bài thi của em. Thương đã cố gắng hết sức để hoàn thành tốt bài thi trong phần kiến thức đã ôn luyện trước đó.

Ngày thi đầu tiên của dàn nam thanh nữ tú: Người tự tin, người lệch tủ - 2
Nữ sinh cho rằng, "thi xong môn nào thì đóng lại môn đó để không bị ảnh hưởng tâm lý".

"Cũng giống như các bạn thí sinh khác, em vừa lo đề thi khó, lại lo tình hình dịch phức tạp. Năm nay tụi em không được trải qua kỳ thi thử nên sự lo lắng lại càng tăng thêm. Thời tiết khá oi bức, lại thêm không khí căng thẳng mùa thi rồi đeo khẩu trang suốt buổi nên em cảm thấy rất mệt. Em đã hoàn thành ngày thi đầu tiên và nhận định đề không quá khó, nhưng để đạt điểm cao thì là một thách thức lớn", Giáp Thương bộc bạch.

Nguyễn Dương: "Cảm thấy môn Toán làm tốt hơn Ngữ văn"

Ngày thi đầu tiên của dàn nam thanh nữ tú: Người tự tin, người lệch tủ - 3
Nguyễn Dương hy vọng các sĩ tử năm nay đều có thể hoàn thành tốt bài thi của mình.

Nguyễn Thị Dương (học sinh trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh) tự tin với phần thi môn Toán nhiều hơn. Em đánh giá đề thi Toán năm nay khá vừa sức và có thể giúp học sinh lấy được điểm khá. 

Ngày thi đầu tiên của dàn nam thanh nữ tú: Người tự tin, người lệch tủ - 4
Em tự động viên sẽ cố gắng hết sức trong những môn thi còn lại.

Dương cho biết: "Giữa hai môn Toán và Ngữ văn, em cảm thấy mình làm tốt Toán hơn. Em có nguyện vọng vào Học viện Tài chính hoặc ĐH Nội vụ Hà Nội. Em chỉ hy vọng bản thân sẽ hoàn thành được mục tiêu. Đồng thời, qua báo Dân trí em muốn nhắn gửi đến tất cả các bạn cùng trang lứa rằng: Hãy cố gắng, tự tin và hoàn thành tốt kỳ thi của mình".

Thu Hương: "Tự chấm bài thi môn Toán được trên 8 điểm"

Ngày thi đầu tiên của dàn nam thanh nữ tú: Người tự tin, người lệch tủ - 5
Nguyễn Thu Hương tự chấm môn Toán được trên 8 điểm.

Nữ sinh Nguyễn Thu Hương (THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) tự tin chấm bài thi môn Toán được trên 8 điểm. Còn Ngữ Văn không nằm trong số môn xét tuyển đại học mà Hương lựa chọn nên em khá thoải mái khi kết thúc ngày thi đầu tiên.

Ngày thi đầu tiên của dàn nam thanh nữ tú: Người tự tin, người lệch tủ - 6
Hương có mong muốn theo đuổi ngành kế toán doanh nghiệp.

Vật lý là môn học khơi gợi được niềm hứng thú, say mê của cô nữ sinh Quảng Ninh. Bởi: "Em cảm thấy môn này có khá nhiều ứng dụng trong đời sống thực tế. Hơn nữa, đây cũng là môn em học khá tốt. Thế nên em hy vọng nhiều vào buổi thi Vật lý". 

Diệp Lân: Bước ra phòng thi với tinh thần thoải mái

Ngày thi đầu tiên của dàn nam thanh nữ tú: Người tự tin, người lệch tủ - 7
Diệp Lân khá thoải mái khi bước ra khỏi phòng thi.

Nữ sinh Đặng Thị Diệp Lân (THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông, Hà Nội) kết thúc ngày thi đầu tiên với tâm thế khá thoải mái. Diệp Lân chia sẻ rằng, bài thi Ngữ Văn dù không quá sát với những bộ đề em ôn tập nhưng vẫn nằm trong khả năng phân tích nên em không quá lo lắng.

Ngày thi đầu tiên của dàn nam thanh nữ tú: Người tự tin, người lệch tủ - 8
Lân sẽ quyết định chọn trường đại học sau khi biết điểm thi.

Diệp Lân cũng nhận định thêm: "Mỗi bạn sẽ có những đánh giá riêng về độ khó - dễ của đề thi, nhưng cá nhân em thấy đề Toán năm nay có độ phân hóa khá cao. Để lấy được điểm khá không khó, nhưng điểm giỏi thì phải ôn thật chắc và kỹ. Em mong bản thân sẽ hoàn thành thật tốt những môn thi còn lại". 

Thái Hòa: Lo lắng vì "lệch tủ" môn Văn, đánh giá đề Toán khá dễ

Ngày thi đầu tiên của dàn nam thanh nữ tú: Người tự tin, người lệch tủ - 9
Thái Hòa tự tin với môn Tiếng Anh vì đây là bộ môn em học tốt nhất.

Còn với nam sinh Nguyễn Lê Thái Hòa (THPT Quảng Ninh, Quảng Bình), em kết thúc ngày thi đầu tiên với tâm trạng khá lo lắng. Ở môn Ngữ Văn, Thái Hòa dự đoán đề thi sẽ vào bài Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt nên cảm thấy khá hụt hẫng vì "lệch tủ". Tuy vậy, nam sinh vẫn đủ bình tĩnh, viết vào bài thi những ý cơ bản để hoàn thành bài thi của mình.

Ngày thi đầu tiên của dàn nam thanh nữ tú: Người tự tin, người lệch tủ - 10
Thái Hòa luôn tự động viên và tin tưởng bản thân sẽ làm tốt những môn thi sau.

Gác lại tâm trạng lo lắng khi kết thúc môn Ngữ Văn, Thái Hòa làm khá tốt bài thi Toán vào buổi chiều. Em cho rằng đề Toán năm nay khá dễ, không làm khó học sinh quá nhiều. Trong số các môn thi còn lại, Thái Hòa tự tin nhất với môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) vì đây là môn Hòa cảm thấy bản thân học tốt nhất. 

Nguyễn Hoàng Giang: Ngữ Văn không quá khó nhưng bất ngờ với cách ra đề

Ngày thi đầu tiên của dàn nam thanh nữ tú: Người tự tin, người lệch tủ - 11
Hoàng Giang thở phào nhẹ nhõm kết thúc ngày thi đầu tiên.

Cũng giống như Thái Hòa, Hoàng Giang (THPT Song Ngữ Vũng Tàu) "ôn tủ" hai tác phẩm Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt nhưng đề thi lại "đánh" trúng bài thơ Sóng. Mới đầu đọc đề thi, Hoàng Giang cảm thấy khá lo lắng, sau đó, em lấy lại bình tĩnh và vạch ra dàn ý cần thiết để có thể hoàn thành được bài thi của mình.

Ngày thi đầu tiên của dàn nam thanh nữ tú: Người tự tin, người lệch tủ - 12
Giang đặt quyết tâm cao để giành kết quả tốt trong kỳ thi quan trọng này.

Giang chia sẻ rằng, để làm trọn vẹn môn Ngữ văn thì nên có sự phân tích khá sâu và hiểu được nội dung của bài. Còn môn Toán, cũng như các thí sinh khác, Hoàng Giang cảm thấy đề năm nay không quá thách thức và làm khó học sinh muốn đạt điểm khá.