Ngày Quốc khánh, chàng trai 9x viết lá đơn xúc động tình nguyện chống dịch

Mai Châm

(Dân trí) - "Chứng kiến các lực lượng đều đang gồng mình chống dịch khiến bản thân tôi là một đoàn viên, thanh niên không thể chỉ đứng nhìn", lá đơn xin tình nguyện của bạn Quang Anh viết.

Bùi Quang Anh (sinh năm 1993) viết lá đơn xúc động xin tình nguyện tham gia cùng lực lượng phòng chống dịch bệnh cùng thành phố Hà Nội.

Lá đơn của bạn Quang Anh có đoạn viết: "Chứng kiến các lực lượng đều đang gồng mình chống dịch khiến bản thân tôi là một đoàn viên, thanh niên không thể chỉ đứng nhìn.

Khi tôi viết đơn này cũng trùng vào ngày 2/9 - Ngày Quốc khánh việt Nam, là ngày để chúng ta nhớ về chiến thắng giành độc lập, nhớ về công ơn vĩ đại của cha anh đi trước. Là một tuổi trẻ của đất nước, chúng ta phải tiên phong và hăng hái hơn trong công cuộc bảo vệ Thủ đô, bảo vệ đất nước".

Ngày Quốc khánh, chàng trai 9x viết lá đơn xúc động tình nguyện chống dịch - 1

Lá đơn xin tình nguyện tham gia chống dịch của bạn Bùi Quang Anh viết vào ngày 2/9.

Quang Anh hiện là Học viên Cao học Nghệ thuật Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cũng là Phó bí thư BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Học viện.

Chàng trai Hà Nội chia sẻ về lá đơn đang truyền cảm hứng mãnh liệt trong giới trẻ: "Mình nhận được thông tin về chương trình đăng ký tuyển tình nguyện viên tham gia chống dịch qua kênh của Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội.

Mình và bạn Thảo - Phó Chủ tịch hội Sinh viên Đại học Mỹ thuật công nghiệp rủ nhau đăng ký online từ ngày 30/8 nhưng quyết định viết đơn vào đúng ngày Quốc khánh để bày tỏ tấm lòng và lan tỏa tinh thần xung kích đến các bạn trẻ".

Cùng với lá đơn đong đầy nhiệt huyết, Quang Anh còn chia sẻ một bài viết cổ vũ tinh thần tình nguyện của thế hệ thanh niên tham gia chống dịch cùng đất nước. 

Ngày Quốc khánh, chàng trai 9x viết lá đơn xúc động tình nguyện chống dịch - 2

Là một nghệ sĩ thổi sáo với vóc dáng mảnh khảnh, Quang Anh không ngại ngần tham gia công việc nặng nhọc khi vận chuyển nhu yếu phẩm cho các hoàn cảnh khó khăn.

Bài viết có nội dung:

"Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2021.

Gửi đến thanh xuân của chúng ta cùng với những người anh hùng tuyến đầu chống dịch.

Và cả ba mẹ nữa.

Con biết từ nhỏ đến giờ con cũng khá nghịch ngợm và ương bướng vì con luôn làm theo ý thích và suy nghĩ của mình và con cũng chả bao giờ biết sợ, nhưng càng trưởng thành, càng đối mặt với nhiều thử thách và mất mát dần con cũng thay đổi, dần biết sợ, không còn nghịch ngợm và biết lắng nghe hơn.

Tuổi trẻ ai cũng có quyền được chọn con đường đi khác nhau của riêng mình nhưng con và một số những bạn bè cùng trang lứa lại chọn chung một con đường để cống hiến và dành trọn cho đất nước, cho tổ quốc cho cộng đồng và lần này con tin là không chỉ mình con mà tất cả các bạn tình nguyện viên đều không sợ con virus Covid-19 đâu ạ.

Ba mẹ luôn luôn là người lo lắng nhất cho các con nhưng chúng con còn trẻ, còn khỏe, đã được tiêm vắc xin đầy đủ và rất quyết tâm nên nếu ba mẹ đọc được những dòng này thì cũng đừng lo lắng quá cho bọn con nhé vì nhìn ngoài kia còn biết bao nhiêu những người anh, chị, em đang gồng mình chiến đấu ở nơi tuyến đầu chúng con không thể ngồi yên được.

Con và các bạn không mong sẽ phải đi nhưng nếu đã lên đường chúng con sẽ quyết chiến, quyết thắng trở về.

Xin phép được mượn câu thơ trong bài thơ "Tổ quốc ở Trường Sa" của nhà thơ Nguyễn Viết Chiến để nhắn gửi đến các bạn trẻ đã đang và sẽ mãi luôn tiên phong đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước:

... "Có nơi nào như Đất nước chúng ta

Viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ

Khi giặc đến vạn người con quyết tử

Cho một lần Tổ quốc được sinh ra."

Chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".

Ngày Quốc khánh, chàng trai 9x viết lá đơn xúc động tình nguyện chống dịch - 3

Bùi Quang Anh hăng hái tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người có hoàn cảnh khó khăn những ngày vừa qua.

Thời gian vừa qua, khi chưa được duyệt tham gia vào lực lượng phòng chống dịch bệnh chính thức, Quang Anh cùng với Đoàn thanh niên Học viện Âm nhạc đã thực hiện một số chương trình hỗ trợ sinh viên đang trọ tại Thủ đô không có việc làm, không về quê được.

Từ một nhạc công cầm cây sáo mỏng manh, một người làm nghệ thuật, Quang Anh lăn xả vào cùng đồng đội bê từng bao gạo, xách từng túi rau tới trao tặng cho người khó khăn. Qua đó, chàng thanh niên thế hệ 9x tận mắt chứng kiến nỗi gian truân, vất vả của đồng bào mình trong thời kỳ dịch bệnh. Đó là động lực to lớn thúc đẩy Quang Anh viết lá đơn tình nguyện.

Ngày Quốc khánh, chàng trai 9x viết lá đơn xúc động tình nguyện chống dịch - 4

Bùi Quang Anh là một nghệ sĩ thổi sáo.

Ngày Quốc khánh, chàng trai 9x viết lá đơn xúc động tình nguyện chống dịch - 5

Cũng đồng thời là thanh niên hăng hái tham gia hoạt động tình nguyện.