Nam sinh “tá hỏa” vì bị “réo rắt” đòi quà 8/3

(Dân trí) - Không chỉ những chàng đã có người yêu mà ngay cả hội độc thân cũng “đau đầu” vì bị đòi quà trong ngày 8/3.

Hội độc thân vui vẻ

 

“Chưa có người yêu, nên tớ chỉ nghĩ tới chọn quà tặng mẹ ngày 8/3 là được. Ai ngờ từ đầu tuần hội con gái trong lớp đã nhắc khéo đòi quà. Mà kể ra, không tặng nhỏ bạn cùng bàn thì coi như mất luôn người chép bài hộ hoặc thông báo lịch học hàng ngày, không tặng lớp trưởng thì mất luôn người bao che mỗi lần tớ đi học muộn.

 

Giá như có người yêu, thì còn dễ lấy cớ, chứ “độc thân vui vẻ” như tớ chắc không thoát khỏi bàn tay các bạn nữ năm nay”, Duy Chiến (17 tuổi) tâm sự.

 

“Tặng quà cho đứa kia đẹp hơn đứa này là y như rằng  gặp “chiến tranh” cả buổi. Đã thế, những món quà mà các cô ấy đòi hỏi tuy không tốn kém tiền mua, nhưng cũng khiến tớ phải loanh quanh Hà Nội cả ngày trời để tìm…”, Hoàng Hà (20 tuổi) chia sẻ. 

 
Nam sinh “tá hỏa” vì bị “réo rắt” đòi quà 8/3
Tặng quà trong ngày 8/3 thể hiện sự trân trọng của các bạn nam đến một nửa thế giới (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
 

Hội có gà bông “đau đầu” vì “nàng” đòi quà

 

Với những chàng đã có người yêu thì phải lên kế hoạch từ đầu tháng, có khi tiết kiệm trước mấy tuần liền để chiều lòng mấy cô người yêu lắm chiêu. Valentine và 8/3 gần nhau, nên không ít chàng trong tình trạng cháy túi, nhiều bạn còn mất ăn mất ngủ khi người yêu có ý bóng gió về một món quà có giá “vượt ngưỡng”.

 

Như trường hợp của Trần Bình (ĐH Ngoại Thương), không ít lần Bình đau đầu vì những món quà tặng đắt tiền mà cô nàng vòi vĩnh. Dịp 8/3 này cũng thế ngay đầu tháng, Bình luôn được người yêu tag tên vào ảnh những món đồ đắt tiền trên mạng với nội dung “Anh thấy túi này đẹp không?”, “em mặc bộ này có hợp không nhỉ”.

 

Nhìn những chiếc túi xách với giá 3, 4 triệu đồng, bộ đầm giá 2 triệu mà Trần Bình cũng “vã mồ hôi”. Với một sinh viên như Bình, một túi xách của cô người yêu tương đương với cả tháng ăn uống, sinh hoạt của anh chàng.

 

Việc chọn lựa quà tặng luôn khiến con trai “đau đầu” (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Việc chọn lựa quà tặng luôn khiến con trai “đau đầu” (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
  

Còn cô người yêu của Nam lại ngỏ ý muốn 8/3 năm nay, mẹ và chị gái cũng được nhận quà từ cậu. Đã thế, cô còn nhắc khéo, tránh những món quà mang tính chất lãng mạn như trước đây cô vẫn được nhận từ Nam. “Trước đây, mình thường mua hoa và dẫn người yêu đi xem phim, nhưng lại bị cô ấy chê là thiếu thực tế”, Nam buồn bã chia sẻ.

 

Thanh Duy (Học viện Kĩ thuật Quân sự) lại gặp “rắc rối” ngay trong gia đình, khi 8/3 năm nay bị mẹ và cô em gái lắm chiêu hợp sức đòi quà, và còn nhận được lịch dọn nhà cả tuần. Biết chắc mẹ và em gái chỉ đang có chút “ghen tị” từ khi anh chàng có người yêu, nên Duy đành cầu cứu sự hỗ trợ từ bố.

 

Những chiêu gỡ rối khi bị đòi quà

 

Hầu hết các bạn trai trong trường hợp của Duy Chiến đều lựa chọn giải pháp tập hợp “cánh mày râu” trong lớp lại, tổ chức cho các bạn nữ một bữa tiệc nho nhỏ với bánh kem và nước ngọt kèm các tiết mục văn nghệ do con trai tự biên tự diễn. Điều đó không chỉ giảm đáng kể nguồn kinh phí mà con gái cũng thấy vui vì sự đoàn kết của các bạn nam.

 

“Chúng tớ không quan trọng quà cáp, chỉ cần thấy được sự quan tâm của các bạn dành cho con gái chúng tớ trong những ngày này đã thấy vui rồi. Những tiết mục khiến chúng tớ cười cả buổi là quá đủ cho một ngày 8/3”, Mai Linh, bạn cùng lớp với Chiến chia sẻ.

 
Đôi khi các bạn nữ lại vật chất hóa giá trị món quà 8/3 (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Đôi khi các bạn nữ lại "vật chất hóa" giá trị món quà 8/3 (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
 

Còn trường hợp của Hà, thay vì việc tự mình đi chọn lựa, thì năm nay Hoàng Hà lại rủ hai cô bạn thân đi chơi và để hai bạn tự chọn món quà mình thích. “Vừa được la cà phố xá, vừa không phải suy nghĩ và mệt mỏi chọn quà cho phù hợp”, Hà nói.

 

Những trường hợp bị bạn gái đòi quà như của Trần Bình và Nam, giải pháp được hai bạn chọn lựa vẫn là những bó hoa truyền thống và tâm sự thật để người yêu hiểu. “Mình nghĩ, nếu đã yêu nhau thì cũng không quan trọng chuyện quà cáp. Nếu như chỉ vì không tặng những món quà hàng hiệu mà sứt mẻ chuyện tình cảm thì mình cũng không thấy hối tiếc khi dừng lại”, Nam thẳng thắn chia sẻ.

 

Trường hợp của Duy thì nhẹ nhàng hơn, sau khi được bố “quân sư”, Thanh Duy đã nảy ra ý tưởng  nhờ bạn gái chọn quà giúp mình. Vừa lấy lòng được mẹ và em, vừa biết được sự tinh tế và sở thích của bạn gái, lúc bấy giờ, Duy mới nhận thấy ẩn ý sâu sắc từ vụ “đòi quà” của mẹ và cô em gái tinh nghịch.

 

Việc đòi quà của con gái thể hiện việc “đòi” quyền lợi của mình, nhưng cũng có những “đòi hỏi” khiến con trai đau đầu và cảm thấy “dị ứng” với các ngày lễ. Ngày 8/3 là ngày để con trai thể hiện sự trân trọng đối với một nửa thế giới còn lại, chính vì vậy không nên để chuyện quà cáp làm mất đi ý nghĩa của ngày quốc tế phụ nữ nhé.

 

Bùi Liên