Mờ Naïve: Từ nữ sinh giản dị thành hot girl xinh đẹp
(Dân trí) - Năm mới, giọng ca online nổi tiếng Mờ Naïve chia sẻ lí do vì sao cô có sự thay đổi lớn về ngoại hình, cách ứng xử trong năm vừa qua và dự định trong năm 2015.
Mờ Naïve, tên thật là Trần Hà My sinh năm 1997, sống tại Hà Nội. Cô bạn trưởng thành trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng cô bạn lại rất yêu thích nghệ thuật. Nổi lên trong cộng đồng mạng nhờ cover lại những bản nhạc mà giới trẻ đang yêu thích, ngay lập tức cô nhận được vô vàn sự ủng hộ từ các bạn cùng trang lứa, và bắt đầu trở thành một hiện tượng âm nhạc online từ lúc còn học lớp 10. Năm 2014, Mờ Naive chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp với single đầu tay "Ngày Hôm Qua Đã Từng" và tiếp theo là “Có một ngày đông” và “Yêu thương gửi lại”. Hiện nay, fan page của Hà My có hơn 300.000 người theo dõi. |
Mờ Naive năm 2014
Chào Mờ Naïve, năm vừa qua bạn có những thay đổi đáng kể. Mờ Naïve khi mới được biết tới là một nữ sinh giản dị, thích ôm đàn hát vu vơ; giờ đây bạn rất xinh, biết ăn mặc, trang điểm và nói chuyện cũng tự tin hơn hẳn. Bạn có nhận thấy sự thay đổi của chính mình không? Vì sao lại có sự chuyển biến đáng kinh ngạc này?
Mình đâu dám nhận là xinh với biết ăn mặc trang điểm tự tin gì đâu chứ. Thực sự về một số mặt, mình cũng có khác trước, như ngoại hình chẳng hạn. Do công việc nên mình dần dần tiếp xúc với những thay đổi này và đã dần quen với nó.
Mờ Naïve khi mới trở thành hiện tượng mạng năm 2013, cô bạn khá xinh xắn, giản dị (ảnh trái). VàMờ Naïve nay đã lớn, biết ăn mặc, trang điểm hợp mốt (ảnh phải)
Ai là người ảnh hưởng nhất tới phong cách của Mờ Naïve hiện nay?
Thực sự thì mình cũng không có nhiều thời gian ngồi nghiên cứu về make up hay thời trang. Chỉ là do tính chất công việc, có những khi mình đi chụp hình cho các shop, làm mẫu, dần dần học theo cách trang điểm và ăn mặc cho khác đi thôi.
Hình tượng mà Mờ Naïve – Hà My đang theo đuổi là như thế nào?
Có lẽ mình vẫn sẽ trung thành với hình ảnh hiền lành, trong sáng thôi. Nhưng cũng không trẻ con quá như trước được.
Nhiều bạn trẻ yêu quý Mờ Naive sợ rằng bạn nổi tiếng quá nhanh, sẽ trở nên “chảnh” giống các ngôi sao. Bạn nghĩ thế nào?
Năm qua, My đã cho ra đời một số ca khúc của riêng mình, bạn cũng không giấu ý định theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Tuy vậy, dường như vẫn còn thiếu điều gì đó để có thể gọi My là 1 ca sĩ thay vì là 1 giọng ca online. Có phải My vẫn chưa dồn hết tâm sức để lăng xê tên tuổi, hay vì lí do nào khác?
Có thể là mình còn vướng bận việc học. Hiện mình vẫn đang học 12. Có thể mình còn quá trẻ, mình cũng chưa thể nào dồn tâm sức lăng xê cho tên tuổi bản thân. Có thể hình ảnh cover nổi lên trên mạng của mình cũng vẫn còn in khá sâu trong lòng người nghe nhạc chẳng hạn? Mà mình nghĩ mình hát vẫn chưa được tốt lắm, vì vậy mình vẫn đang hoàn thiện bản thân hằng ngày.
Gần đây, My thường hay góp mặt trong những sự kiện của giới trẻ Hà thành. Đó có phải là cách bạn phổ biến tên tuổi của mình? Hay My muốn trở thành một hot girl?
Mình không có ý định trở thành hot girl đâu. Nhan sắc của mình chỉ trung bình thôi, vả lại thế mạnh của mình là ở mảng ca hát. Một số sự kiện mình tham gia là do công việc, một số là đi chung vui với bạn bè thôi.
Mờ Naïve vẫn vô tư, dễ gần chứ không hề "chảnh" như người ta đồn thổi
Gia đình nói sao về các hoạt động bên ngoài việc học của My?
Gia đình mình cũng ủng hộ và tin tưởng mình trong những hoạt động bên ngoài việc học. Mình cũng luôn nhận được sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè.
Năm nay là năm cuối cấp rồi, việc học của My ra sao? Bạn có dự định học đại học không, có thể tiết lộ cho mình bạn định thi trường nào không?
Nghe nói gần đây My bị hack Facebook nhưng đã lấy lại được...
Đúng là gần đây mình bị hack Fanpage, nhưng đến nay đã được trả lại. Sự việc cũng khá phức tạp, mình không tiện nói. Mình cũng không rõ là ai đã làm nữa, nhưng may mắn cũng đã lấy lại được rồi.
Việc nổi tiếng ở độ tuổi này có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của My không?
Có ảnh hưởng ít nhiều chứ. Việc nổi tiếng đồng nghĩa với việc mất đi một phần tự do của bản thân. Mình phải cẩn trọng hơn trong lời nói và hành động, có trách nhiệm hơn với bản thân và công chúng.
Điều gì mà bạn tâm đắc nhất trong năm 2014 vừa qua và điều gì làm bạn nuối tiếc nhất?
Năm 2014 không phải là một năm suôn sẻ với mình. Mình cũng chưa thực sự có gì tâm đắc trong năm này, nhưng mình cũng không tiếc nuối điều gì. Năm mới sẽ là khởi đầu mới.
Năm mới, My mong ước điều gì?
Mình chỉ mong công việc thuận lợi. Mong cho bản thân cũng như gia đình, bạn bè, người thân có sức khỏe và gặp nhiều may mắn! À, mong Dân trí có nhiều bài báo hay và thu hút thêm nhiều độc giả nhé (cười).
Cảm ơn Hà My đã chia sẻ, chúc bạn và gia đình năm mới tốt lành!
(Ảnh NVCC)