“Mẹ là người truyền lửa đam mê học tiếng Anh cho em”

Em Lê Văn Bảo Tịnh học sinh lớp 6/3 trường THCS chuyên Nguyễn Khuyến là thí sinh đạt điểm cao nhất – 95.5/100 trong tổng số 552 thí sinh khối lớp 6 của vòng 1 cuộc thi English Champion.

Ấn tượng đầu tiên về Bảo Tịnh là một cậu bé cao và có vẻ chững chạc hơn so với các bạn cùng trang lứa. Ở Bảo Tịnh toát lên một sự điềm tĩnh, tự tin nhưng vẫn có chút e thẹn khi được hỏi về bản thân và cảm nhận của mình sau khi hoàn thành vòng 1 cuộc thi English Champion với số điểm cao.

 

Bảo Tịnh chia sẻ, em cảm thấy rất mừng khi nhận được kết quả và nhận thấy số điểm của em cao hơn bạn khác cùng trường, khi mà trường THCS chuyên Nguyễn Khuyến có số lượng học sinh tham gia khá đông. Sau khi đã cố gắng hết sức làm bài với tất cả khả năng của mình, Bảo Tịnh tự tin mình sẽ đạt được điểm số như mong muốn, nhưng không nghĩ sẽ đạt điểm cao nhất toàn khối 6.

 

Trước khi tham gia dự thi vòng 1, Bảo Tịnh cho biết, em không ôn tập quá nhiều, chỉ xem lại các kiến thức đã được học và vận dụng tất cả khi vào phòng thi. Qua chia sẻ, có thể đoán được đây là một cậu bé có kỹ năng và nên tảng tiếng Anh rất tốt cũng như có sự yêu thích và đam mê dành cho tiếng Anh.

 
Lê Văn Bảo Tịnh - Thí sinh đạt điểm cao nhất khối 6 vòng 1 EC 2014.
Lê Văn Bảo Tịnh - Thí sinh đạt điểm cao nhất khối 6 vòng 1 EC 2014.
 

Trong cuộc sống hàng ngày, mẹ là người dẫn dắt cậu bé đến với bộ môn tiếng Anh cũng như truyền lửa đam mê cho em ngay từ khi em còn nhỏ. Theo lời kể của Bảo Tịnh, mẹ là người rất giỏi tiếng Anh và đã dạy tiếng Anh cho em, giải đáp các thắc mắc cũng như hướng dẫn cho em trong việc tự học tiếng Anh tại nhà.

 

Để nâng cao kỹ năng nghe nói của mình, Bảo Tịnh thường xuyên nghe các bài hát bằng tiếng Anh. Và đặc biệt, em có lợi thế khi có người cậu ở Mỹ, vì vậy em luôn cố gắng tranh thủ tối đa để có thể luyện nói cũng như rèn luyện các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với cậu mình.

 

Đối với bài thi vòng 2, cậu bé chia sẻ đã vận dụng tất cả các kiến thức của mình và đã cố gắng hết sức. Suy nghĩ giây lát, Bảo Tịnh nhận định bài thi vòng 2 em làm được chính xác trên 80%.

 

Khi được hỏi gia đình đã hỗ trợ cho em như thế nào để em có thể theo đuổi niềm đam mê với bộ môn tiếng Anh thì Bảo Tịnh thật thà chia sẻ, mẹ em đã đi làm rất nhiều để có thể kiếm tiền cho em được đi học thêm, vì vậy em phải cố gắng học để không phụ công sức của mẹ mình đã bỏ ra.

 

Một điều khá thú vị là Bảo Tịnh hiện đang theo học tại cơ sở Equest Đà Nẵng. Cậu bé hào hứng chia sẻ môi trường học tập tại Equest rất phù hợp với em, giáo viên tận tình, giáo trình học thú vị và hấp dẫn. Cậu bé cười tinh quái khi nói về giáo viên của mình rất vui và dễ thương nhưng giận thì cũng thật là “hung dữ”.

 

Chúc cho Bảo Tịnh luôn nuôi dưỡng được ngọn lửa đam mê dành cho môn Tiếng Anh và đạt điểm thật cao trong vòng thi thứ hai.

 

K.M