Mẹ đơn thân chủ động tấn công, "thả thính" thầy giáo hơn 7 tuổi

Lam Phương

(Dân trí) - Trên sóng truyền hình, Phạm Thị Oanh không ngần ngại "thả thính" thầy giáo U50 Bùi Xuân Trường.

Tham dự chương trình Bạn muốn hẹn hò, Phạm Thị Oanh (SN 1983) thể hiện tính cách sôi nổi và nhiệt tình. Tại chương trình, cô được ghép cặp với Bùi Xuân Hường (SN 1976) - người đàn ông có phần hơi e ngại hơn.

Oanh đang là nhân viên chăm sóc sức khỏe tại TPHCM. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân với chồng cũ. Họ có chung một con trai, đang là sinh viên năm nhất và ở với mẹ. Song nhà gái tự tin có thể tự nuôi, chăm sóc con và độc lập về tài chính.

Vì từng trải qua một mối tình, cô không còn ở giai đoạn thích nhõng nhẽo với người yêu khi hẹn hò. Thay vào đó, Oanh muốn cả hai cho nhau cơ hội, dành thời gian tìm hiểu nghiêm túc. 

Ngoài ra, nữ chính thích đàn ông cao hơn cô và có vóc dáng đầy đặn. "Vì em gầy quá, muốn tìm điểm dựa chứ không muốn người ta dựa lại mình", Oanh nói.

Vì lý do này, mẹ đơn thân tìm bạn trai có vóc dáng đầy đặn (Video: NL).

Còn Bùi Xuân Hường muốn tìm bạn gái biết cảm thông và chia sẻ với người khác. Đồng thời là người mà anh muốn thông cảm và sẻ chia cùng.

Hường từng là người có gia đình 4 thành viên, với hai con gái và vợ cũ. Nhưng sau khi ly hôn, các con anh sống cùng mẹ ở Vinh. Con lớn đang học lớp 8, còn con nhỏ học lớp 5.

Hiện tại, nhà trai sống cùng mẹ và làm giáo viên quân đội ở Nghệ An. Người mẹ 85 tuổi thấy con trai có hoàn cảnh dang dở, cũng là người con vất vả nhất trong nhà. Vì vậy, bà quyết định sống chung với con trai.

Khi giới thiệu về bản thân, Hường tự nhận mình là người thích học, thích làm. Nhưng trong chuyện tình cảm, anh có đôi lúc thiếu tế nhị với phụ nữ.

Mẹ đơn thân chủ động tấn công, thả thính thầy giáo hơn 7 tuổi - 1

Phạm Thị Oanh sống tại TPHCM, còn Bùi Xuân Hường đang ở Nghệ An (Ảnh: Chụp màn hình).

Qua phần chia sẻ, đại diện nhà gái ghi nhận tấm lòng của Hường khi bay từ Nghệ An và TPHCM để tham gia chương trình. Người này cũng nhận xét, nhà trai có các đặc điểm mà Oanh mong muốn. 

Khi ngồi đối diện với nhau, cặp nam - nữ chính liên tục đưa ra các vấn đề và câu hỏi, tìm hiểu sâu hơn về đối phương. Nhà gái cũng không ngần ngại bày tỏ: "Em thấy anh cũng hoạt bát, thấy hợp, nói chuyện không bị ngượng".

Oanh chủ động đề nghị, nếu hai người quen nhau, họ cần có lòng tin với nhau, có thể giữ liên lạc thông qua các mạng xã hội. Hường đồng tình với ý kiến này. Anh cho rằng, khoảng cách địa lý không phải vấn đề quan trọng. Trong tương lai, công việc ở đâu phát triển tốt hơn thì sống ở đó.

"Em không ngại xa, quan trọng là anh có chịu rước em hay không thôi", nhà gái đáp lời.

Mẹ đơn thân chủ động tấn công, thả thính thầy giáo hơn 7 tuổi - 2

Sau khi bấm nút, nhà trai tặng nụ hôn đầu trên má nhà gái (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong lúc cầm tay nhau, Oanh liên tục hỏi: "Nắm tay em, anh có rung động không? Có hồi hộp không? Tim có đập mạnh không? Chứ em có rung động với anh rồi đó".

Loạt câu hỏi "tấn công" của nhà gái khiến Hường không khỏi bối rối. Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, hát tặng Oanh một đoạn.

Sau thời gian suy nghĩ, Oanh và Hường đều bấm nút hẹn hò. Tiếp đến, nhà trai đặt nụ hôn đầu trên má nhà gái. Mẹ đơn thân cũng không ngần ngại tặng lại bạn trai một nụ hôn trên má.