Martina Nguyenova Thủy - "Đoá hoa lai" xinh đẹp Sao Mai 2013

(Dân trí) - Martina Nguyenova Thuỷ, cô gái xinh đẹp mang trong mình hai dòng máu Việt - Séc, là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất tại chung kết dòng nhạc thính phòng của Sao Mai 2013.

Đoá hoa lai Việt - Séc

 

Martina Nguyenova Thuỷ (tên thường gọi là Nguyễn Thị Thanh Thuỷ) là một trong những thí sinh nổi bật của cụm thi Sao Mai châu Âu và sẽ góp mặt tại chung kết Sao Mai 2013 toàn quốc tại Hải Phòng. Cô bạn mang trong mình hai dòng máu Việt - Séc, bởi có bố là người Việt, mẹ người Séc.

 

Thuỷ chào đời năm 1994 và sớm bén duyên với âm nhạc, nhất là nhạc Việt. Tuy ở Séc nhưng cô bạn vẫn thường nghe nhạc Việt. Đặc biệt, trong gia đình của Thuỷ, mọi người đều nói tiếng Việt, kể cả mẹ. "Khi ra ngoài thì các thành viên trong gia đình có thể nói tiếng gì tuỳ thích, tuỳ hoàn cảnh, nhưng về nhà chỉ được nói tiếng Việt", Thuỷ chia sẻ.

 

Đó là cách mà người bố Nguyễn Danh Thành giúp cho con gái giữ được hồn cốt người Việt. Ông cũng thường hay làm thơ tiếng Việt, đọc cho con gái nghe. Cho tới nay, đã 19 tuổi, Thanh Thuỷ vẫn nhớ rất nhiều câu thơ của bố đọc cho nghe từ khi còn bé.
 
Martina Nguyenova Thủy - Đoá hoa lai xinh đẹp Sao Mai 2013

 

Cô bạn còn chịu ảnh hưởng của bố về gu âm nhạc. Ông Thành thích nghe nhạc cách mạng Việt Nam cho nên Thuỷ cũng bị "nhiễm". Với cô bạn, dòng nhạc này hoàn toàn khác biệt với các thể loại nhạc khác ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nó có một điệu riêng, rất Việt Nam.

 

Thuỷ đặc biệt hâm mộ ca sĩ Trọng Tấn, Lan Anh (dòng nhạc thính phòng), Anh Thơ (dân gian) và cũng yêu mến Mỹ Linh, Văn Mai Hương ở dòng nhạc nhẹ. Nhờ điều kiện internet phát triển nên Thuỷ luôn nắm được xu hướng ca nhạc trong nước.

 

Từ bé, cô bạn đã luyện tập thanh nhạc với cô giáo người Việt. Cộng đồng người Việt ở Séc rất yêu mến giọng hát của Thuỷ và thường mời em tới biểu diễn trong các chương trình kỷ niệm. Mọi người đã ủng hộ, cổ vũ cho Thuỷ trong suốt quá trình tham gia thi Sao Mai.

 

Không ngừng nỗ lực vì tình yêu quê hương

 

Thuỷ chỉ có một điều lo ngại trước khi thi là phát âm của cô bạn chưa thật chuẩn. Dù nói và viết tiếng Việt đều tốt nhưng vì thừa hưởng giọng nói của bố là người Hải Phòng nên những âm "e", âm "i" của Thuỷ bị ngọng.
 
Martina Nguyenova Thủy - Đoá hoa lai xinh đẹp Sao Mai 2013

 

Để theo đuổi dòng nhạc thính phòng, Thuỷ và cô giáo của mình đã rất vất vả luyện ngọng. Còn về giọng hát, cô giáo đánh giá rất cao âm vực rộng, trong veo của em.

 

Thêm một khó khăn nữa cho Thuỷ khi tập hát các ca khúc Việt chính là việc cô bạn đã dần thuần thục cách hát của người Séc được học trong trường, mà mỗi ngôn ngữ lại có cách hát khác nhau. Để biến đổi cho phù hợp, Thuỷ chỉ có cách nỗ lực hết mình.

 

Trước ký thi, Thuỷ không đặt nặng mục tiêu thứ hạng mà rất khiêm tốn: "Em chỉ muốn hát vì đó là sở thích của em. Và em muốn thu gom kinh nghiệm cho chính mình, gặp gỡ mọi người để học hỏi. Ngoài ra, em may mắn dịp này về thi Sao Mai cũng là được về quê hương Hải Phòng. Em cảm thấy rất hạnh phúc".

 
Martina Nguyenova Thủy - Đoá hoa lai xinh đẹp Sao Mai 2013
 

Thuỷ tâm sự đây là lần thứ hai cô bạn được về Việt Nam. Lần về trước, cô được gặp bà nội và chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ bà. Nhưng món ăn thuần Việt như bún cá Hải Phòng, bánh cuốn Hà Nội cũng khiến cho Thuỷ nhớ mãi.

 

Tối qua 10/8, Martina Nguyenova Thuỷ đã thực hiện phần thi của mình tại đêm chung kết dòng nhạc thính phòng. Tuy không được chọn đi tiếp song việc lọt vào trong top 11 cả nước đối với cô gái 19 tuổi không có gì là hối tiếc.

 

Thuỷ chia sẻ: "Đối với em, điều quan trọng nhất là không bao giờ được ngủ quên. Nghệ thuật không cho phép ngủ quên. Vậy nên em sẽ tiếp tục cố gắng. Đầu tiên, em sẽ quay trở lại Séc, hoàn thành việc học. Tiếp theo đó, em mong được trở về Việt Nam, thực hiện những ước mơ của mình. Còn rất nhiều cơ hội trong tương lai dành cho em".
 
Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm


Mai Châm

 

Mai Châm