Lưu luyến người yêu, bạn trẻ chưa muốn về dù cận Tết

(Dân trí) - Mặc dù bạn bè trang lứa đã về gần hết, Tết cũng đang dần gõ cửa nhưng nhiều bạn trẻ vì lưu luyến phải xa người yêu trong khoảng thời gian khá dài nên chưa muốn về quê với gia đình.

Đây là Tết đầu tiên của tình yêu giữa Lê Hà (ĐH Thương mại) và bạn trai, cũng là lần đầu tiên Hà về quê ăn Tết muộn như vậy với gia đình. Mọi năm, mới bắt đầu nghỉ Tết, bạn đã vội vàng đóng gói đồ đạc, bắt xe về quê ngay.

 

Hà kể: “Bằng giờ mọi năm mình đã “yên vị” ở quê cùng dọn dẹp, sắm Tết với bố mẹ rồi. Nếu có ở lại thêm 1, 2 ngày là trong lòng sốt ruột không yên. Nhưng hiện tại người yêu mình đang còn đi làm, chưa được nghỉ nên mình muốn ở lại.

 

Mọi khi hai đứa dính nhau như hình với bóng, hiện tại phải sắp phải xa cách nhau lâu ngày thế này, thật nhớ. Mình thật không muốn rời xa chút nào”.

 

Hà cho biết bố mẹ thấy con gái về muộn trong khi bạn bè đi học xa đã lần lượt về từ lâu nên gọi điện hỏi thăm và giục. Cô bạn phải nói dối, lấy cớ ở lại làm thêm 30 Tết mới được nghỉ.
 
Không ít bạn trẻ lấy lí do làm thêm để được ở bên cạnh người yêu tới sát Tết. (ảnh minh họa)
Không ít bạn trẻ lấy lí do làm thêm để được ở bên cạnh người yêu tới sát Tết. (ảnh minh họa)

 

Còn Hồng (ĐH Thành Đô) thì hai năm nay đều ở lại tới tận 26, 27 Tết cũng mới về. Bố mẹ đã quen với việc con gái về muộn nên chỉ gọi ra dặn dò đi lại cẩn thận chứ không sốt ruột như lần đầu về muộn.

 

Hồng bày tỏ: “Dịp Tết năm ngoái, mình về trước anh ấy đến cả nửa tháng vì được nghỉ ôn thi. Nhưng về nhà rồi, học không nhập tâm, lại nhớ anh ấy da diết.

 

Người ta có câu: “Nhớ gì như nhớ người yêu” nên thật sự là trong lòng khó chịu vô cùng. Kể như quê hai đứa cách nhau vài chục cây số thì muốn còn gặp được. Đằng này, bố mẹ mình vừa cấm yêu đương trong lúc đi học, lại xa nhau quá”.

 

Lịch nghỉ năm ngoái của bạn đến gần nửa tháng, lên sớm bố mẹ sinh nghi nên Hồng và người yêu phải liên lạc qua điện thoại, facebook. Theo bạn, liên lạc liên tục cũng không bằng gặp mặt trực tiếp. Xa nhau lâu ngày, nhớ nhung lại khiến cả hai cáu bẳn dẫn đến giận dỗi, cãi vã nhiều hơn.

 

Bởi vậy, để giảm thiểu tình trạng đó, Linh quyết định ở lại với người yêu thêm vài ngày. Tuy nhiên, xóm trọ đa phần là sinh viên, đã về quê hết, chỉ còn lại vài anh chị đi làm, vắng vẻ vô cùng.

 

“Mặc dù mình cũng buồn vì bạn cùng phòng về quê hết. Buổi tối cũng lo lắng lắm, gần Tết trộm cắp “hoành hành” nên buổi tối mình phải xin ngủ cùng chị trong xóm”, Hồng nói.

 
Không ít bạn trẻ lấy lí do làm thêm để được ở bên cạnh người yêu tới sát Tết. (ảnh minh họa)
 

Người yêu mặc dù cũng đang là sinh viên nhưng “người Nam, người Bắc”, khoảng cách và thời gian khiến cho Nguyễn Sơn (ĐH Công nghiệp TPHCM) dùng dằng mãi không muốn về.

 

“May mà mình đi xe khách, không đặt vé máy bay hoặc tàu nên muốn về lúc nào cũng được. Bạn ấy là người trong này, bình thường có nhớ nhau cũng không thể gặp nhau được mà phải đợi đến ngoài Tết.

 

Từ khi yêu nhau, kể cả nghỉ Hè mình cũng không muốn về quê như trước nữa, mặc dù cả năm chỉ có thể thăm nhà hai lần. Một phần vì đã quen với nhịp sống nơi đây, phần nhiều là chỉ muốn ở bên cạnh người yêu được lâu hơn, nhiều hơn.

 

Mình muốn có chuyến đi xa 2, 3 ngày nhưng người yêu không đồng ý nên những ngày ở lại, hai đứa cùng nhau mua sắm đồ đạc, dạo ngắm hội hoa xuân”, bạn bày tỏ.

 

Sơn cho biết, về sớm thì không chỉ nhớ mà còn tốn tiền điện thoại và mất công… dỗ dành. Quê của bạn nằm ở nông thôn, không có mạng Internet nên liên lạc chỉ có cách thức duy nhất là tin nhắn, gọi qua điện thoại.

 

Bên cạnh đó, càng sát những ngày Tết, giá xe về quê càng đắt. Tuy đó là khoản tiền không hề nhỏ đối với SV, nhưng vì chiều lòng người yêu, cũng là chiều lòng chính mình nên bạn đành tặc lưỡi cho qua.

 

Hoàng Dung