Lưu luyến ngày chia tay của học trò chuyên Lam Sơn

(Dân trí) - Những cái xiết tay, cái ôm và cả những giọt nước mắt khiến ngày chia tay của những học trò cuối khóa trường chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) càng lưu luyến hơn, bịn rịn hơn…

Chia tay tuổi học trò, rồi đây, trên nẻo đường đời, các bạn học sinh cuối cấp sẽ bước sang một trang mới, sẽ không còn tiếng trống trường rộn rã, không còn khoác lên mình chiếc áo đồng phục với lô gô trường, hàng trăm học sinh cuối khóa trường chuyên Lam Sơn bịn rịn như muốn giữ mãi khoảng khắc đáng nhớ dưới mái trường truyền thống đầy tự hào này.

Trong buổi chia tay, hàng ngàn học sinh lớp 12 dường như không cầm lòng được được khi nắm tay nhau vang lên bài hát “Mong ước kỉ niệm xưa; thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm, kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi…”.

Tại phòng học của lớp 12 chuyên Văn, cô giáo chủ nhiệm tâm sự hàng giờ đồng hồ trước lúc chia tay những học trò thân yêu của mình. Ánh mắt ai nấy như đong đầy cảm xúc. Những dòng lưu bút trao nhau vội vàng, những lời chúc hồn nhiên, những nét vẽ mộc mạc, những bức ảnh chụp cùng thầy cô giáo trong giây phút cuối như muốn níu giữ những kỷ niệm.
 
Lưu luyến ngày chia tay của học trò chuyên Lam Sơn

Cô giáo Lại Thị Thu Hiền, chủ nhiệm lớp 12 chuyên Văn, chia sẻ: “3 năm gắn bó với các em là cả một chặng đường. Mỗi một khóa học đi qua là mỗi một dấu ấn để lại, khóa học nào cũng đong đầy những kỷ niệm, làm lòng mình bịn rịn trước lúc chia tay các em. Nhớ những ngày các em mới bước chân vào lớp 10 còn bỡ ngỡ, những em ở xa còn khóc nói với cô rằng “em rất nhớ nhà” thế mà giờ các em cũng đã trưởng thành. Nhưng chia tay không phải để kết thúc mà để cô trò nhớ nhau nhiều hơn”.

Trên sân trường, từng tốp học sinh vội vã chạy lại bên nhau, an ủi nhau, gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp, những lời hứa hẹn sẽ gặp lại, cùng chụp chung những bức hình lưu niệm.

Trước giờ phút sắp phải rời xa mái trường với vô vàn kỷ niệm tuổi học trò của mình, “cậu học trò vàng xứ Thanh” Lê Huy Quang, lớp 12 chuyên Lý tâm sự: “Thời gian trôi đi thật là nhanh, mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào lớp 10, thế mà nay đã hết 3 năm cấp ba, trong giờ phút này em không biết diễn tả cảm xúc của mình sao cho đúng, chỉ biết rằng yêu thương và nỗi nhớ xếp chồng, nhớ các bạn, nhớ thầy cô và nhớ mái trường Lam Sơn thân yêu này rất, rất nhiều”.

Em Trịnh Thị Loan, bí thư lớp 12 chuyên Văn nghẹn ngào: “Được học ở ngôi trường Lam Sơn đối với em là một vinh dự và tự hào. Giờ đây, trước lúc chia tay mái trường, chia tay thầy cô và bạn bè em thật sự rất khó diễn tả cảm xúc thành lời. Có biết bao kỷ niệm mà có lẽ không bao giờ quên, những ngày cùng lớp đi du lịch ở Tràng An, Hạ Long, nhưng đêm liên hoan trong ngày tết cổ truyền, trung thu, cắm trại, nấu ăn, giao lưu văn nghệ…Nhớ bạn những người bạn ngồi chung bàn, chung nhau ổ bánh mì buối sáng…Nhớ và nhớ rất nhiều. Đó có lẽ là hành trang theo em suốt cả cuộc đời”...

Những khoảnh khắc lưu luyến ngày chia tay của học sinh lớp 12 trường chuyên Lam Sơn:

Lưu luyến ngày chia tay của học trò chuyên Lam Sơn

Lưu luyến ngày chia tay của học trò chuyên Lam Sơn
Những học trò cuối khóa của trường chuyên Lam Sơn đang chụp những tấm ảnh để lưu lại những khoảng khắc bên nhau.

Lưu luyến ngày chia tay của học trò chuyên Lam Sơn
Những trang lưu bút, những tấm ảnh tập thể lớp được trao tay vội vàng.

Lưu luyến ngày chia tay của học trò chuyên Lam Sơn
Nơi ghế đá của trường, các bạn tâm sự những lời trong giây phút chia tay.

Lưu luyến ngày chia tay của học trò chuyên Lam Sơn
Bịn rịn giờ phút chia tay.
                                                                        Nguyễn Thùy - Duy Tuyên