Lưu luyến lễ Tri ân và trưởng thành của học sinh "trường Phan"

(Dân trí) - Chiều và tối ngày 19/5, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) tổ chức lễ tổng kết niên học 2014 - 2015 và lễ “tri ân và trưởng thành” cho các học sinh lớp 12, khép lại năm học của nhiều thành công.

Năm học 2014 - 2015, đã khép lại trong niềm vui trọn vẹn của thầy trò trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Đây là năm học mà trường đã đạt được nhiều kết quả xuất sắc trên mọi lĩnh vực, kết quả đào tạo đạt và vượt chỉ tiêu xuất sắc.

Học lực giỏi chiếm 97%, học lực khá chiếm 3%. Trong đó, 19 học sinh dự thi vòng II, 2 học sinh dự thi quốc tế môn Toán và Vật Lý. Tiêu biểu nhất là em Nguyễn Ngọc Khánh vừa đoạt Huy chương vàng Olympic Vật Lý Châu Á và nhiều học sinh tham gia các cuộc thi quốc tế môn học khác nhau.

Những thành tích đặc biệt xuất sắc này tiếp tục khẳng định vị trí của nhà trường về chất lượng mũi nhọn, tô thắm thêm bảng vàng thành tích của nhà trường mà còn cho tỉnh nhà.
 
Tổng kết trao thưởng cho các em cuối năm học.

Tổng kết trao thưởng cho các em cuối năm học.

Nhà giáo ưu tú Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Có được kết quả tốt đẹp trong các lĩnh vực của nhà trường là được sự quan tâm giúp đỡ thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo có hiệu quả của Sở GD&ĐT Nghệ An. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường, Hội cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội”.

“Qua đây, tôi cũng xin biểu dương sự lao động miệt mài, tâm huyết, sự cống hiến hết sức mình của thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên nhà trường. Biểu dương sự nỗ lực quyết tâm trong tu dưỡng, học tập của các em học sinh, những người đã tạo ra sự biến đổi về chất trong việc nâng cao chất lượng học sinh giỏi tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế…”, thầy Mùi cho biết thêm.

Lễ “Tri ân và trưởng thành” – là sắc thái riêng của học sinh trường Phan. Và chỉ còn ít ngày nữa thôi, các em học sinh lớp 12 niên khóa 2012 - 2015 sẽ trở thành cựu học sinh trường Phan, trong thời gian tới các em trải qua kỳ thi THPT và mở ra một trang mới trong cuộc đời.

Bởi vậy, Lễ “Tri ân và trưởng thành” là hoạt động vô cùng ý nghĩa, tri ân công sức nuôi nấng, chăm sóc của cha mẹ, ông bà đằng đẵng của thời thơ ấu. Tri ân thầy cô đã hết lòng giảng dạy, sớm hôm bên trang giáo án truyền thụ các em tri thức cuộc đời.
 
Tổng kết trao thưởng cho các em cuối năm học.

“Cha mẹ cho con hình hài. Thầy cô cho con trí thức” trong tâm thức của mỗi học sinh luôn vang vọng lên bao lời muốn nói. Ngoài ra, đây cũng là dịp khắc sâu tình bạn trong sáng, hồn nhiên của những năm tháng học trò.

Cái thời “Nhất quỷ, Nhì ma, thứ Ba học trò” sẽ qua đi, với các em những kỷ niệm đẹp sẽ được lưu giữ mãi và là hành trang cho các em bước vào đời. Cái tuổi 18, các em trưởng thành với bao nhiêu niềm mơ ước, nhiệt huyết tuổi trẻ luôn căng trào trên bước đường của các em. Tuổi 18, tuổi tiền đề để trưởng thành, tuổi đã nhận thức được rõ ràng nhiều thứ, đã biết sự nhọc nhằn, hy sinh của cha mẹ, sự tâm huyết của thầy cô.

Lễ “Tri ân và trưởng thành” để lại cho các em trường chuyên Phan Bội Châu nhiều cảm xúc sâu lắng, nghẹn ngào, quyến luyến lúc chia tay mái trường và thầy cô, bạn bè thân yêu.

Dưới đây là một số hình ảnh lưu luyến buổi chia tay và Lễ “Tri ân và trưởng thành” của học sinh trường Phan được PV Dân trí ghi lại:

Các em trong màu áo trắng tinh khôi ngày tổng kết.

Các em trong màu áo trắng tinh khôi ngày tổng kết.

Những phần thưởng được trao cho các em và những cái bắt tay chia tay các em cuối cấp.

Những phần thưởng được trao cho các em và những cái bắt tay chia tay các em cuối cấp.

Niềm vui xen lẫn nước mắt trong ngày tổng kết.
Niềm vui xen lẫn nước mắt trong ngày tổng kết.

Ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.

Ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.
Ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.
Ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.
Ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.
Chụp ảnh kỷ niệm với thầy giáo chủ nhiệm, bộ môn.
Chụp ảnh kỷ niệm với thầy giáo chủ nhiệm, bộ môn.

Mai này đi xa, các em nhớ về những kỷ niệm đẹp thời học trò.
Mai này đi xa, các em nhớ về những kỷ niệm đẹp thời học trò.
Giờ chia tay đã đến.
Giờ chia tay đã đến.

Bay xa những mơ ước rồi để trở về trong miền ký ức tuổi học trò dưới mái trường Phan.
Bay xa những mơ ước rồi để trở về trong miền ký ức tuổi học trò dưới mái trường Phan.

Đặc biệt, đêm gala chia tay các em khối 12 diễn ra sôi động xen lẫn nước mắt, nụ cười.
Đặc biệt, đêm gala chia tay các em khối 12 diễn ra sôi động xen lẫn nước mắt, nụ cười.
Đặc biệt, đêm gala chia tay các em khối 12 diễn ra sôi động xen lẫn nước mắt, nụ cười.

Các em đã khóc trong buổi chia tay đầy ý nghĩa này.
Các em đã khóc trong buổi chia tay đầy ý nghĩa này.

Các em đã khóc trong buổi chia tay đầy ý nghĩa này.
Các em sẽ mang những kiến thức từ ngôi trường thân yêu của mình đến một chân trời mới và từ đó chắp cánh ước mơ cho mỗi học sinh được trưởng thành hơn. Và trường Phan mãi mãi theo bên các em...

Cảnh Huệ - Nguyễn Duy