Lớp học... 1 tô hủ tiếu!

(Dân trí) - Chỉ cần một góc đủ để ngồi xổm, thậm chí có bạn phải đứng… nhưng những người tham gia lớp học có tên gọi 1 tô vẫn còn tiếc hùi hụi khi buổi học với chủ đề “Di sản Sài Gòn – Chợ Lớn” kết thúc sau 1,5 giờ đồng hồ.


Lớp học... 1 tô hủ tiếu!
Tối thứ 5 (ngày 7/8), nhiều bạn là học sinh - sinh viên, nhân viên văn phòng, kỹ sư, bác sĩ, doanh nhân... đến tham dự lớp học 1 tô diễn ra tại Hội quán Cội Việt nằm trên đường Tăng Bạt Hổ, quận Bình Thạnh, TPHCM. Lớp học này là ý tưởng của chàng trai Phan Khắc Huy (sinh năm 1987, từng là sinh viên ĐH Y dược TPHCM), nhằm cung cấp cho người học những kiến thức bổ ích, thực về Lịch sử - Văn hóa - Ẩm thực - Du lịch Việt Nam. Đặc biệt là những giá trị, những câu chuyện về văn hóa, lịch sử Sài Gòn.

Lớp học... 1 tô hủ tiếu!
Ngay từ đầu bài giảng, những hình ảnh, câu chuyện thú vị về Dinh Norodom, Chợ Lớn, bãi đua xe đạp đầu tiên của Sài Gòn lôi cuốn người nghe, không một ai làm việc riêng. Lâu lâu, người học lại vỡ òa, trao đổi, bàn tán trước những tư liệu, câu chuyện độc đáo. 

Lớp học... 1 tô hủ tiếu!
Anh Nguyễn Thái Hoàng Long, 26 tuổi, nhân viên văn phòng cho biết, nhà anh ở quận 6, hôm nay sau giờ làm, anh phi cả chục cây số đến lớp học cùng một người bạn. Anh Long cho biết, anh thích tìm hiểu văn hóa, lịch sử, nghệ thuật... Tuy nhiên chỉ tìm hiểu qua sách, mạng chưa đủ sinh động, ở lớp học "1 tô hủ tiếu", "thầy" Phan Khắc Huy rất dày công chuẩn bị các tư liệu, hình ảnh, nội dung bài giảng với cách nói chuyện hấp dẫn, dễ hiểu. 

Lớp học... 1 tô hủ tiếu!
Lớp chỉ rộng hơn 30m2, tối nay có trên 40 người đến tham dự nên mọi chỗ ngồi đều kín, thậm chí có người phải đứng tạm.

Lớp học... 1 tô hủ tiếu!
 Không bàn, không ghế, mỗi người được phát một tấm nệm nhỏ ngồi bệt ngay giữa nền nhà để tìm hiểu bài học chủ đề “Di sản Sài Gòn – Chợ Lớn”. Em Lục Thị Quỳnh Nhi, học sinh lớp 12, Trường THPT Đinh Thiện Lý, Q.7, thành viên quen thuộc của lớp học cho biết, dù mỗi lần đến lớp học phải bắt 2 tuyến xe bus, mất gần 1,5 giờ đồng hồ nhưng em rất hào hứng. Lớp học giúp Nhi thỏa đam mê yêu thích văn hóa, lịch sử cũng như là một địa điểm sinh hoạt bổ ích. 

Lớp học... 1 tô hủ tiếu!

Lớp học... 1 tô hủ tiếu!
Lớp học được tổ chức lần đầu vào tháng 5/2013, đến nay thực hiện khoảng 50 buổi chia sẻ với hơn 35 chủ đề. Trong đó, có nhiều chủ đề được thực thành chùm như Hòn ngọc viễn Đông, người Hoa ở Sài Gòn, Nam Kỳ lục tỉnh...  Lớp có tên "1 tô" vì chi phí tham dự chỉ bằng một tô hủ tiếu bình dân ở Sài Gòn: 20.000 đồng, được phục vụ nước uống, miễn phí gửi xe.

Lớp học... 1 tô hủ tiếu!
Các buổi học cung cấp cho người tham dự rất nhiều nội dung, tư liệu, câu chuyện quý về lịch sử, văn hóa. 

Lớp học... 1 tô hủ tiếu!
Lớp học... 1 tô hủ tiếu!
Ngoài Huy trực tiếp giảng dạy chính ở lớp, một số chuyên đề chuyên sâu, Huy mời các chuyên gia văn hóa, lịch sử đến nói chuyện. 

Lớp học... 1 tô hủ tiếu!
Không gian lớp học cũng được bố trí đậm chất cổ xưa với hiều vật dụng cổ như máy tính cổ, đèn dầu hay trưng bày nhiều tranh ảnh, tư liệu về văn hóa, lịch sử.
 
Hoài Nam