Lỡ đánh mất “cái ngàn vàng” - bi kịch!

Với những cô gái không biết giữ mình, lỡ trao đi đời con gái thì hậu quả thật khó lường nhất là nếu gặp phải kẻ sở khanh thì coi như cuộc đời của các cô gái trẻ đi vào bế tắc, bi kịch.

 
Lỡ đánh mất “cái ngàn vàng” - bi kịch! - 1

(Ảnh chỉ có tính minh họa)
 
Sau khi thi đại học, Thương tự cho phép mình xả hơi bằng những buổi đi chơi cùng bạn bè, lên mạng chát chít, chơi điện tử... Thấy con gái chơi tối ngày nhưng bố mẹ Thương chỉ nhắc khẽ vì nghĩ con đã học hành vất vả bao tháng trời cho kì thi cam go, giờ cũng nên để cho nó nghỉ ngơi, giải trí. Đến lúc vào đại học rồi lại chẳng có thời gian mà chơi, lúc đó ép nó vào khuôn khổ cũng chưa muộn. Thế nhưng, hệ lụy đến với Thương tất cả cũng từ đó mà ra.

 

Lang thang trên mạng, Thương quen với một người tên Hùng, anh ta hơn cô gần chục tuổi và đang làm cho một công ty lớn ở Hà Nội. Đấy là anh ta nói thế và Thương cũng tin thế chứ thực hư thế nào chẳng ai biết. Sau vài tuần nói chuyện qua lại, Thương quyết định gặp anh ta. Hùng chẳng khó khăn gì để “gạ gẫm” một cô gái non dạ và thiếu kinh nghiệm sống như Thương. Và anh ta đã từng bước đưa Thương vòng tròng, cướp đi cuộc đời trong trắng của cô rồi lặn mất tăm.

 

Đau khổ, tủi hổ, sợ hãi nhưng Thương không dám nói thật cho bố mẹ biết. Nhưng những dấu hiệu lạ ở con gái đã khiến mẹ Thương sinh nghi. Sau một hồi nhẹ nhàng trò chuyện, bà cũng biết được bí mật mà Thương giấu kĩ. Bất hạnh thay, khi Thương nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cũng là ngày cô biết được mình đã mang thai với kẻ lừa tình trên mạng.

 

Thương còn quá trẻ, tương lai còn ở phía trước, cô không thể làm mẹ khi tuổi đời còn quá non nớt. Nhìn con rụt rè, sợ hãi bước vào phòng khám mà mẹ Thương rớt nước mắt, vừa thương con vừa giận.  Bà tự trách mình đã không quản lí con chặt chẽ, không giáo dục con đến nơi đến chốn. Nhưng dù sao mọi việc cũng đã quá muộn, bà không thể làm khác, vì tương lai Thương phải bỏ cái thai trong bụng. Thế nhưng bà đã khóc ngất khi bác sĩ bảo sức khỏe của Thương không đảm bảo, nếu cô phá thai, khả năng làm mẹ sau này rất thấp. 

 

Vậy là Thương trở thành người mẹ bất đắc dĩ. Chỉ vì một phút nhẹ dạ, cô đành chôn vùi bao ước mơ, hi vọng của cuộc đời người con gái, tương lai sau này không ai biết sẽ ra sao. Nhìn đám bạn ngày ngày lên giảng đường, Thương chỉ còn biết khóc thầm, ôm con vào lòng mà xót xa, cay đắng...

 

Cũng dại dột và cả tin Nga đã trót dâng hiến đời con gái cho Khánh, một kẻ sở khanh, đào mỏ và ăn chơi. Sau khi ngon ngọt dỗ dành Nga chiều theo ý mình, Khánh lộ nguyên hình là kẻ sở khanh đểu giả. Anh ta bỏ rơi cô để chạy theo những người con gái xinh đẹp, nhẹ dạ khác nhưng bất kể lúc nào anh ta cần, Nga vẫn phải câm lặng, nhẫn nhịn “phục vụ”. Lí do để anh ta khống chế Nga rất đơn giản, anh ta dọa sẽ nói tất cả sự thật cho bố mẹ Nga biết nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời. Thà anh ta cầm dao đâm cô còn thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn bởi với bố mẹ, cô là sự kì vọng, là niềm tự hào với bà con lối xóm. Cho con lên thành phố học hành, sinh sống, bố mẹ cô chẳng mong gì hơn là cô sẽ trưởng thành, làm rạng danh gia đình, dòng họ. Vậy mà...

 

Bẵng đi một thời gian, Khánh không lui tới, cô tưởng mình đã được yên thân, có thể quên tất cả quá khứ để làm lại cuộc đời với một người yêu thương mình thật lòng thì bất ngờ Khánh quay lại đòi nối lại chuyện tình cảm với cô. Khi cô cương quyết chối từ, bảo mình đã có người khác thì anh ta trở mặt đe dọa sẽ nói tất cả cho người yêu cô biết. Hoảng sợ, cô vội vàng chuyển chỗ ở nhưng vẫn bị Khánh tìm ra. Hắn lại đòi cô “chiều” theo ý mình, liên tục uy hiếp, đe dọa cô.

 

Cuộc sống của Nga như rơi vào địa ngục, cô muốn từ bỏ tất cả, chuyển đến một nơi thật xa, dứt bỏ người đàn ông đáng nguyền rủa là Khánh nhưng cô lại không đủ can đảm vứt bỏ sự nghiệp bao năm mình dày công xây dựng, không đủ can đảm xa người đàn ông mà cô cảm nhận anh sẽ là bến đỗ bình yên của đời mình. Cô thật sự đau khổ, hoang mang và hối hận vì một thời con gái lầm lỡ, dại dột...

 

Theo Phununet