Lịch sử đã lặp lại với “nhà leo núi” đất Kon Tum

(Dân trí) - Cách đây 8 năm (2004), “nhà leo núi” Nguyễn Ngọc Thơ - chị ruột của Nguyễn Ngọc Khánh từng đứng trên bục thứ 3 của vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia, và bây giờ lịch sử đã lặp lại khi Khánh cũng đứng trên bục này.

Dù không mang vòng nguyệt quế về cho vùng đất cao nguyên, nhưng Khánh vẫn là niềm tự hào của gia đình, của trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành nói riêng và ngành giáo dục tỉnh Kon Tum nói chung.

Có lẽ khác với 3 bậc phụ huynh còn lại, với cha mẹ của “nhà leo núi” Nguyễn Ngọc Khánh, ông Nguyễn Minh Khoa (55 tuổi) và bà Lê Thị Hồng Hải (48 tuổi) thì đây không phải là lần đầu tiên họ ngồi trên chiếc ghế “nóng”.
 
Cách đây 8 năm (2004), họ đã từng sống trong tâm trạng này khi cô con gái đầu là Nguyễn Ngọc Thơ cũng từng là 1 trong 4 “nhà leo núi” lọt vào VCK của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
 
Ông Khoa chia sẻ, vợ chồng ông vốn quê ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa vào đây lập nghiệp đã 30 năm nay. Ông là kỹ sư điện và vợ là công nhân, cuộc sống tuy khó khăn nhưng với hai ông bà thì hai người con Ngọc Thơ và Ngọc Khánh là niềm tự hào lớn nhất của đời họ. Cảm xúc của ông bây giờ dù Khánh không phải là người giành vòng nguyệt quế, nhưng với họ, cậu con trai vẫn là người chiến thắng.
 
Nỗi buồn của những cổ động viên của nhà leo núi Nguyễn Ngọc Khánh.
Nỗi buồn của những cổ động viên của "nhà leo núi" Nguyễn Ngọc Khánh.

Khánh không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào lớn của các bạn học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, em Hoàng Thị Bích Thảo bạn học cùng lớp của Khánh cho biết, Khánh vốn là Bí thư của lớp, bạn là người rất năng nổ, luôn tươi cười và chọc cười các bạn cùng lớp.
 
“Bạn Khánh thích ăn nhất là món mì Ý, hôm vừa rồi bạn ấy trổ tài nấu món mì Ý cho lớp rất là “kinh dị” vì bạn ấy nấu quá dở. Trong lớp thì bạn ấy là người rất thông minh, tự tin, nhanh nhẹn và hoạt bát. Dù Khánh không đứng lên được bục cao nhất, nhưng với chúng em, Khánh vẫn luôn là niềm tự hào của cả lớp”, Thảo tâm sự.

Ai cũng tiếc cho Khánh và nán lại sân trường dù cuộc thi đã kết thúc.

Ai cũng tiếc cho Khánh và nán lại sân trường dù cuộc thi đã kết thúc.

Ai cũng tiếc cho Khánh và nán lại sân trường dù cuộc thi đã kết thúc.

Ai cũng tiếc cho Khánh và nán lại sân trường dù cuộc thi đã kết thúc.
Ai cũng tiếc cho Khánh và nán lại sân trường dù cuộc thi đã kết thúc.

Thầy Đoàn Thành Nhân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết tính đến thời điểm hiện tại, Kon Tum là tỉnh duy nhất của vùng núi Tây Nguyên có thí sinh lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Bố mẹ Khánh luôn tự hào về 2 đứa con chăm ngoan, học giỏi của mình.
Bố mẹ Khánh luôn tự hào về 2 đứa con chăm ngoan, học giỏi của mình.

Thiên Thư