Lễ chào cờ đặc biệt của học sinh lớp 12 THPT Yên Hòa

(Dân trí) - Học sinh lớp 12 THPT Yên Hòa đã cùng nhau xếp chữ, tung hô thầy cô trong lễ chào cờ cuối cùng của tuổi học trò.

Lễ chào cờ đầu tuần quen thuộc với các bạn học sinh trước khi bước vào một tuần học mới, nhưng đối với các bạn khối 12 trường THPT Yên Hòa, lễ chào cờ ngày 22/5 vừa qua lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn thế.

12 năm học đã trôi qua, các bạn học sinh đã tham dự nhiều giờ chào cờ đầu tuần, nhưng có lẽ giờ chào cờ sáng 22/5 vừa qua là đặc biệt nhất bởi đây là lễ chào cờ cuối cùng của tuổi học trò.


Đối với các học sinh lớp 12 trường Yên Hòa, đây là lễ chào cờ cuối cùng của tuổi học trò

Đối với các học sinh lớp 12 trường Yên Hòa, đây là lễ chào cờ cuối cùng của tuổi học trò

Những lời dặn dò lắng đọng, xúc động của cô Hiệu trưởng như được từng học sinh cuối cấp ghi nhớ: “Các em học sinh khối 12 yêu quý!

Một mùa xa hoa phượng chật vòng xe

Nét mực tím vương dấu tay mùa hạ

Màu xanh dịu thân thương trên vòm lá

Nhạt sắc trời, con chim sẻ nào bay...

Ngày hôm nay đây đứng trên sân ngôi trường Yên Hòa thân yêu, chúng ta có cảm giác thật thân thuộc. Từng hàng cây ta đã đi qua, hàng ghế đá ta đã từng cùng bạn bè ngồi trò chuyện. Rồi sân bóng xanh mướt với bao trận cầu nảy lửa, sân bóng chuyền với những giờ tập luyện sôi nổi, khỏe khoắn. Và còn những lúc cùng nhau trốn thầy cô, canh bác giám thị để lén ăn quà dấu trong ngăn bàn, những lúc vào lớp muộn len lén chui vào để thầy cô không biết…

Bao điều quen thuộc hàng ngày đó rồi đây sẽ trở thành kỉ niệm để ta nhớ, ta thương, ta tiếc nuối một thời áo trắng. Hãy cùng nhau tạo nên một dấu ấn Yên Hòa trong trái tim để mai này khi nhìn lại, chúng ta có thêm một kỉ niệm đẹp bên nhau các em nhé!

Yên Hòa sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp trong trái tim của mỗi chúng ta và Yên Hòa không thể đẹp đến thế nếu không có những học trò khóa 55. Những cô cậu học trò cá tính, thông minh, năng động và đầy tình cảm”.

Để tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ trước khi chia tay mái trường cấp 3, các bạn khối 12 đã cùng nhau thực hiện xếp chữ K55 – tên khóa học của mình và biểu tượng của trường THPT Yên Hòa. Những hình ảnh này sẽ mãi mãi đọng lại trong tâm trí của các bạn học sinh cuối cấp, bức ảnh đông vui nhất mà các bạn từng có trong 3 năm học tại ngôi trường Yên Hòa thân thương.


Sau lễ chào cờ, các học sinh lớp 12 của trường đã cùng nhau xếp chữ K55 – tên khóa học của mình

Sau lễ chào cờ, các học sinh lớp 12 của trường đã cùng nhau xếp chữ K55 – tên khóa học của mình


... và biểu tượng của trường THPT Yên Hòa

... và biểu tượng của trường THPT Yên Hòa


Các học sinh trường Yên Hòa tung hô thầy giám thị, như một lời cảm ơn đầy tinh nghịch dành cho người thầy đã bỏ qua, tha thứ cho những lần mắc lỗi của tuổi “nhất quỷ nhì ma”.

Các học sinh trường Yên Hòa tung hô thầy giám thị, như một lời cảm ơn đầy tinh nghịch dành cho người thầy đã bỏ qua, tha thứ cho những lần mắc lỗi của tuổi “nhất quỷ nhì ma”.


Tất cả các bạn học sinh lớp 12 chụp bức ảnh tập thể cùng các thầy cô của mình.

Tất cả các bạn học sinh lớp 12 chụp bức ảnh tập thể cùng các thầy cô của mình.

Hồng Minh