Kỳ tích đạp xe xuyên Việt của Hiển

(Dân trí) - 19h10 ngày 16/7, Nguyễn Mạnh Hiển đặt chân đến xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) sau chuyến tàu cao tốc 60km. Qua đêm tại nhà một người dân, sáng 17/7, Hiển trao quà cho 2 hộ dân nghèo và trở lại đất liền tiếp tục hành trình đạp xe từ TPHCM về Hà Nội.

Trước đó, giữa trưa ngày 16/7, Nguyễn Mạnh Hiển đến giao lưu với học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau. Hai ngày trước, các em đã liên hệ với chàng sinh viên ĐH Hàng hải đạp xe đạp xuyên Việt qua emai và điện thoại di động.
  
Kỳ tích đạp xe xuyên Việt của Hiển  - 1
Nguyễn Mạnh Hiển đặt chân đến trung tâm TP Cà Mau ngày 16/7.
Hiển chụp ảnh cùng thầy trò Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, TP Cà Mau.
 
Các bạn học sinh Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển "chiêu đãi" Hiển món canh chua cá lóc và cá rô kho tộ. Rồi các bạn hộ tống cho Hiển ra khỏi trung tâm TP Cà Mau theo tuyến Quốc lộ 1A về Năm Căn.
 
Hiển đạp xe đến Mũi Năm Căn lúc 17h30 ngày 16/7. Hiển dừng xe đạp tại mũi Năm Căn - điểm cuối của quốc lộ 1A. Khi ấy, Hiển xúc động và phấn khởi vô cùng vì thế là mình đã hoàn thành hành trình xuyên Việt từ Hải Phòng đến Mũi Năm Căn như dự định.
 
Để xuôi về xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) chỉ có con đường duy nhất là đường thủy. Tại bến tàu Năm Căn, tàu cao tốc không chở xe đạp về xã Đất Mũi nên Hiển gửi lại xe đạp ở bến tàu. May mắn là Hiển đã kịp bắt chuyến tàu cuối cùng về xã Đất Mũi. "Em hồi hộp vô cùng, cảm giác thật khó tả khi con tàu phóng nhanh trong làn nước mênh mông. Và cũng thật là xúc động nữa khi biết mình sắp đặt chân đến điểm cuối cùng của Tổ quốc" - Hiển cho biết.
 
19h10 ngày 16/7, Hiển đặt chân đến xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau) sau chuyến tàu cao tốc 60km. Sau đó, Hiển làm quen với ông Trần Văn Đức, chạy xe ôm tại xã Đất Mũi. Thế là đêm đó, Hiển trở vừa là khách xe ôm, vừa là khách qua đêm của ông Đức trong thời gian lưu lại đây.

Sáng hôm sau (17/7), Hiển trao quà cho hai hộ gia đình nghèo là ông Trần Văn Đức và ông Nguyễn Văn Việt, 54 tuổi, bị liệt hai chân. Sau đó, Hiển lên tàu trở về Năm Căn.

Kỳ tích đạp xe xuyên Việt của Hiển  - 2
Hiển trao quà cho ông Nguyễn Văn Việt ở ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau sáng 17/7.
  
Kỳ tích đạp xe xuyên Việt của Hiển  - 3
Hiển chụp ảnh bên biểu tượng Mũi Cà Mau sáng ngày 17/7.

 

Kỳ tích đạp xe xuyên Việt của Hiển  - 4
Hiển bên cột mốc cuối cùng cực Nam Tổ quốc sáng ngày 17/7.
 
Kỳ tích đạp xe xuyên Việt của Hiển  - 5
Hiển chụp ảnh tại bến tàu Năm Căn nơi Hiển gửi xe đạp.
 
Kỳ tích đạp xe xuyên Việt của Hiển  - 6
Hiển bên tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai đặt tại thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn, Cà Mau) chiều ngày 17/7. Hôm 16/7 khi Hiển qua đây, trời đã tối nên Hiển không chụp được ảnh.
 
Chiều ngày 17/7, Hiển rời TP Cà Mau để về thị xã Bạc Liêu lấy lại một phần tư trang bị ướt mà hôm trước tạm gửi các bạn ở Câu lạc bộ Xe đạp Bạc Liêu. Trước đó, chiều hôm 15/7, Hiển đã gặp gỡ các thành viên CLB Xe đạp Bạc Liêu và phát tài liệu về bảo vệ môi trường và phòng chống HIV cho các bạn. Khi Hiển cho biết sẽ lên đường đạp xe về TP Cà Mau trong tối hôm 15/7 thì các bạn trong CLB Xe đạp Bạc Liêu khuyên Hiển lưu lại thị xã Bạc Liêu nghỉ đêm vì trời đã tối, lại có mưa, đường có nhiều chỗ đang sửa.
 
Kỳ tích đạp xe xuyên Việt của Hiển  - 7
Chiều tối ngày 15/7, Nguyễn Mạnh Hiển (áo trắng) đến thị xã Bạc Liên và được thành viên Câu lạc bộ Xe đạp Bạc Liêu tiếp đón.

Vậy là hành trình đạp xe xuyên Việt từ Hải Phòng - Cà Mau của Nguyễn Mạnh Hiển vừa đúng 20 ngày (khởi hành từ 27/6, kết thúc ngày 16/7), sớm hơn 1 ngày so với dự kiến. Trong chuyến đạp xe đạp xuyên Việt, Hiển đã phát hơn 2.000 tờ rơi về bảo vệ môi trường, 1.000 đĩa VCD về bảo vệ môi trường và hơn 1.500 tờ rơi về phòng chống HIV. Những dòng lưu niệm, chữ ký của những người Hiển đã gặp trên suốt hành trình đã kín 2 quyển sổ tay.

"Hành trình của Nguyễn Mạnh Hiển trong những ngày tới?" - “Em sẽ đến TP HCM rồi từ đó đạp xe về Hà Nội để tiếp tục thực hiện công việc phát tài liệu và tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phòng chống HIV”.

Huyền Trang