Triễn lãm “Không gian EU”

Không có tên của hoa hồng

(Dân trí) - "Không gian EU" là tên gọi cuộc triển lãm sách tại thư viện Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh các ấn phẩm chính trị tuyên truyền là các tác phẩm văn học nổi tiếng và cả các tác phẩm mới xuất bản trong những năm gần đây. Tuy nhiên thiếu vắng nhiều kiệt tác!

Khai mạc chiều 4/12/2006, triển lãm trưng bày khoảng 15.000 tư liệu bao gồm sách báo, đĩa, tranh ảnh, bản đồ, hiện vật trình bày 3 mảng: Quá trình phát triển của EU, quan hệ Việt Nam EU, đất nước và con người thành viên khối EU.

 

Mảng văn học cũng là mảng được nhiều người quan tâm nhất của cuộc Triển lãm. Tại đây, có các tác phẩm đã quen thuộc với độc giả Việt Nam: Đôn Kihôtê- nhà quý tộc tài ba xứ Mantra, Nhật ký Anne Frank, Viết dưới giá treo cổ, Cuộc đời James Joyce, Cái trống thiếc...

 

Gian trưng bày của Pháp với các tác phẩm lựa chon công phu, yếu tố phương Đông và Việt Nam là ưu tiên đặc biêt, cuốn Minh triết phương Đông và Triết học phương Tây của Francois Jullien, Mất nơi ở của Phạm Văn Ký đoạt Giải thưởng  tiểu thuyết của Viện hàn lâm Pháp năm 1961…

 

Nước Ý mang đến những cuốn sách phong cảnh giới thiệu du lịch, du học. Tuy nhiên văn học Ý thiếu vắng Tên của hoa hồng của Umberto Eco, nhà văn hậu hiện đại tiêu biểu. Nhiều cuốn sách mà độc giả Việt Nam muốn được nhìn thấy như Ulysses, Đi tìm thời gian đã  mất… cũng không thấy có mặt trong triển lãm.

 

Độc giả yêu văn học nghệ thuật, và thích đọc cuộc đời sự nghiệp các danh nhân sẽ có cơ hội tiếp cận hoạ sĩ Leonardo Da Vinci, Honore De Balzac, Van Gogh- người mở đường cho hội hoạ  thế giới thế kỷ 21, Cuộc đời nồng nhiệt của Chopin... Đó là những con người không chỉ hiện hữu trong đời sống tinh thần châu Âu, mà từ lâu đã là tài sản, là niềm ngưỡng mộ của nhân loại.

 

Nguyễn Văn Ninh