“Không bao giờ quá trễ để bắt đầu một việc gì...”
Đó là “kinh nghiệm xương máu” của cô gái 29 điểm Trần Vũ Hà Minh. Không tự ép bản thân học quá sức, ngược lại, tân thủ khoa ĐH Kinh tế TPHCM tự nhận mình là người... ham chơi.
Gặp Hà Minh vào buổi chiều đầu tháng 9 khi cô tân thủ khoa nhỏ nhắn vừa đạp xe trở về sau “cua” dạy kèm ở gần sân bay Tân Sơn Nhất. Nụ cười dễ mến trên môi, Minh cho biết: “Thi đại học xong hơn 1 tuần là mình nhận dạy kèm 2 môn toán, hóa cho cậu học trò lớp 12 này. Xem như chuẩn bị tự lập khi bước chân vào đại học và đỡ đần cho ba mẹ phần nào”.
Nhà có 3 chị em gái, ba công tác trong ngành đường sắt, mẹ làm kế toán cho một công ty ở tận Long An nhưng hiện tại ba mẹ lại sắp sửa nghỉ hưu. Mỗi tối, mẹ Minh tranh thủ nấu chè bán đầu ngõ để có thêm đồng ra đồng vào lo cho mấy chị em. Vì thế, cô bé Minh tự nhủ, phải cố gắng hết sức để không phụ lòng cha mẹ.
“Trước hôm thi đại học, mẹ nấu chè đậu đỏ ép mình ăn. Không chừng đậu thủ khoa ít nhiều cũng nhờ vào may mắn” - Minh cười tiết lộ. Tuy nhiên, bí quyết thành công thật sự lại nằm ở sự phấn đấu miệt mài và một chút “tự ái” của bản thân. “Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu một việc gì”, đó là điều mà Minh tự đúc kết.
Năm lớp 9, Minh từng thi rớt kỳ thi học sinh giỏi cấp quận môn Hóa; sau đó lại không đỗ vào Trường PT Năng khiếu lẫn THPT chuyên Lê Hồng Phong nên vào học Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Thành tích học tập năm lớp 10 và lớp 11 cũng không mấy nổi bật: ngoại trừ môn toán, các môn còn lại đều “ẹ”.
Có lần, bài kiểm tra môn Hóa của Minh bị điểm kém nhất lớp, đến độ thầy giáo đã lắc đầu bảo: “Em không có khả năng thi học kỳ”. Vậy mà sang năm 12, Minh đã làm các bạn ngạc nhiên bằng thành tích tiến bộ vượt bậc của mình và bất ngờ hơn là đỗ thủ khoa Đại học Kinh tế với 29 điểm.
“Thật ra mình đã bắt đầu “tu tỉnh” từ giữa năm lớp 11. Nhưng có lẽ, động lực chính là vì năm lớp 12, mình tình cờ gặp lại người bạn thời cấp II đang học bên THPT chuyên Lê Hồng Phong. Lúc trước mình cùng người ấy “cạnh tranh” xem ai học tốt hơn và mình đã thua. Lần này mình quyết tâm phấn đấu lật ngược tình thế, không để thua kém người ấy nữa”, Minh thổ lộ.
Sắp xếp thời gian hợp lý, nắm vững kiến thức cơ bản, cố gắng giải quyết dứt điểm những gì đã học và không nản trước khó khăn là phương pháp giúp Minh mau tiến bộ. Nhiều lúc đang ngủ nhưng chợt “xuất thần” nghĩ ra cách giải một bài toán hóc búa là Minh bật dậy làm ngay; còn những môn học lý thuyết thì tranh thủ học ngay trên lớp, về nhà chỉ xem lại.
Không tự ép bản thân học quá sức, ngược lại, Minh tự nhận mình là người... ham chơi. Ngoài giờ học, Minh rất thích ra ngoài khoảnh vườn nhỏ tưới cây và ngắm sao trời vào buổi tối. Cô còn mua khá nhiều sách thiên văn về “ngâm cứu”.
Điều khá thú vị là tuy bề ngoài yếu đuối, Minh lại rất mê võ thuật, đặc biệt môn judo. Từng học judo từ năm lớp 8, sau đó vì em gái bị chấn thương nên mẹ không cho học tiếp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Minh vẫn lén mẹ tập vài thế võ để khỏi quên. Ngoài ra, Minh còn có sở thích khác là viết lách: “Nếu có cơ hội, mình sẽ chọn nghề tay trái là phóng viên vì khi đó mình sẽ được đi theo nhiều sự kiện và góp phần hướng mọi người đến những suy nghĩ, hành động tích cực hơn”.
Tuy vậy, với Minh, lựa chọn “số một” vẫn là lĩnh vực kinh tế và để đạt được nguyện vọng trở thành một doanh nhân năng động trong tương lai, kế hoạch trước mắt của Minh là trau dồi thêm ngoại ngữ và học thật tốt ngay từ năm đầu tiên.
Theo Vân Anh
Thanh Niên






