Khoảnh khắc đẹp của SV năm cuối trước ngày ra trường

(Dân trí) - Mới đầu tháng 11, sinh viên ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân HV Ngân hàng, HV Tài chính... đã rục rịch chụp ảnh kỷ yếu, chuẩn bị chia tay giảng đường ĐH.

Còn nửa năm nữa mới tới ngày sinh viên năm cuối nhận bằng tốt nghiệp. Dù vậy, thời điểm này, hầu hết các lớp học đều đã hoàn thành chương trình. Bước sang học kỳ kế tiếp, các bạn trẻ sẽ phải dành thời gian ôn luyện cho kỳ thi, hoặc "vùi đầu" vào luận án, đồ án tốt nghiệp.

 

Do đó, chỉ có dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là lúc thích hợp nhất để thầy và trò cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ thời sinh viên.

 

"Hết kỳ này là lớp em chia tay nhau. Nhiều người làm luận án nên ít khi lên trường gặp gỡ bạn bè, trong khi một số bạn khác phải đi thực tập ở tỉnh xa, sau đó mới về trường thi tốt nghiệp.

 

Thời gian bạn bè gặp gỡ, trò chuyện với nhau sẽ chẳng còn là bao. Cho nên tranh thủ dịp này, lớp em tổ chức chụp ảnh kỷ yếu ở trường, ở Hoàng thành", Lê Hùng, sinh viên năm cuối ĐH Ngoại thương chia sẻ.

 
Khoảnh khắc đẹp của SV năm cuối trước ngày ra trường
Một lớp ở trường ĐH Điện lực chỉ có vỏn vẹn 3 nữ sinh nhưng các bạn rất đoàn kết và thầy giáo hoà đồng với học trò
 

Cứ mỗi cuối tuần, hàng chục tốp nam - nữ sinh đổ về Hoàng thành chụp ảnh lưu niệm. Ngoài ra, Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng là địa điểm được SV ưa chuộng vì vẻ đẹp thơ mộng và cổ kính, thích hợp với những bộ ảnh chụp với áo dài của các cô gái.

 

"Đừng nghĩ bọn em chụp ảnh với com-lê, áo dài mà tưởng tượng ra một bộ ảnh cứng như tranh. Ngược lại, ảnh lớp em rất vui nhộn. Con gái, con trai thi nhau nghĩ ra đủ kiểu tạo dáng.

 

Nhiều người nhìn ảnh xong thì bảo sao con gái mà lại nghịch ngợm thế, nhưng em nghĩ như vậy thì mới là sinh viên. Sau này khi trưởng thành, nhìn lại ảnh thời "trẻ trâu" mới thấy nhiều điều thú vị", Vũ Thị Nhung, sinh viên lớp Quản trị kinh doanh quốc tế, HV Ngân hàng bộc bạch.

 
S
Sinh viên năm cuối lớp Quản trị kinh doanh quốc tế, HV Ngân hàng xếp hình trái tim
 

Còn Thu Trang, lớp Kế toán doanh nghiệp, HV Ngân hàng khẳng định: "Trước khi trở thành người lớn, bon chen với cuộc sống, em không muốn mỗi ngày đều lo lắng cho tương lai.

 

Điều quan trọng nhất là phải hoàn thành chương trình học, lấy bằng, sau đó mới nghĩ tới chuyện xin việc. Bạn bè rồi đây mỗi đứa đi một phương, biết khi nào gặp lại nên em muốn thời gian còn lại phải tạo thật nhiều kỷ niệm, quan tâm chăm sóc cho nhau".

 

Các bạn trẻ trường Ngoại thương chụp ảnh với thầy cô trước ngày ra trường
Các bạn trẻ trường Ngoại thương chụp ảnh với thầy cô trước ngày ra trường
 
 
Sinh viên lớp Kế toán doanh nghiệp HV Ngân hàng chụp ảnh kỷ yếu

Sinh viên lớp Kế toán doanh nghiệp HV Ngân hàng chụp ảnh kỷ yếu

 
Ảnh hài hước của sinh viên lớp kế toán doanh nghiệp HV Ngân hàng
Ảnh hài hước của sinh viên lớp kế toán doanh nghiệp HV Ngân hàng
 
 
Sinh viên năm cuối HV Ngân hàng chụp tại Văn Miếu Quốc Tử Giám
Sinh viên năm cuối HV Ngân hàng chụp tại Văn Miếu Quốc Tử Giám
 
 
Kiểu tạo dáng độc đáo của nam sinh Ngoại thương
Kiểu tạo dáng độc đáo của nam sinh Ngoại thương

Sinh viên Kinh tế quốc dân siêu quậy ở Hoàng Thành.
Sinh viên Kinh tế quốc dân siêu quậy ở Hoàng Thành.
 
 
Ai còn nhớ thời cấp ba các nam sinh thường quậy phá bạn nữ bằng trò buộc tà áo dài...
Ai còn nhớ thời cấp ba các nam sinh thường quậy phá bạn nữ bằng trò buộc tà áo dài...
 
 
Phòng học gắn bó đời sinh viên
Phòng học gắn bó "đời sinh viên"
 
 
Nụ hôn gió của nữ sinh năm cuối

"Nụ hôn gió" của nữ sinh năm cuối

 
Tạo hình trái tim dịu dàng
Tạo hình "trái tim dịu dàng"

 

Minh Vi

ảnh: Huy Khánh