Khi người trẻ vô trách nhiệm

(Dân trí) - Thi xong “trốn” đi thăm người thân mặc gia đình báo cơ quan chức năng con bị mất tích; mang điện thoại vào phòng thi… Không chỉ thiếu trách nhiệm với mọi người, nhiều bạn trẻ vô trách nhiệm với chính bản thân mình.

Mới đây, trường hợp nữ sinh L.T.Ph ở Đô Lương, Nghệ An mất tích một cách bí ẩn sau môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia làm gia đình hết sức hoảng loạn.

Gia đình tìm khắp nơi, liên lạc qua điện thoại với Ph. nhưng cũng không được cuối cùng đã phải báo đến cơ quan chức năng về việc Ph. bị mất tích, có thể bị bắt cóc.

Không chỉ gia đình sống trong thấp thỏm, hoảng loạn mà sự việc mất tích bí ẩn của cô gái trẻ này cũng được chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay đến những người xa lạ cũng không khỏi lo lắng khi nghĩ đến tình huống xấu nhất đến với Ph.

Khi người trẻ vô trách nhiệm
Các bạn trẻ cần thể hiện một lối sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng (Ảnh minh hoạ)

Nhưng rồi, chỉ vài ngày sau, mọi người không khỏi “té ghế” khi được biết về sự thật đằng sau vụ “mất tích” này. Ph. không bị bắt cóc hay gặp sự cố gì mà cô chủ động từ Nghệ An vào Vũng Tàu đi thăm người quen.

Với lý do sợ bố mẹ không cho đi, Ph. chọn cách “trốn” và cắt liên lạc với mọi người một cách có chủ ý.

18 tuổi, vừa thở phào khi kết thúc kỳ thi, có thể Ph. muốn trải nghiệm bằng chuyến đi dài cũng là điều đáng khuyến khíc. Ph. đã có sự chuẩn bị về tiền bạc, về cách thức đi lại sao cho an toàn… Nhưng không thể hiểu nổi thái độ Ph. có thể bỏ mặc sau lưng hàng loạt nỗi lo đến tận cùng của người thân.

Đằng sau sự “hồn nhiên” của Ph là người chị họ ngơ ngác, hoảng hốt đứng chờ em trước cổng trường thì mà rồi chờ mãi, chờ hoài không thấy em ra. Rồi bố mẹ hoảng loạn mất ăn mất ngủ khi con gái đột ngột biến mất, điện thoại không liên lạc được, phải công an trình báo, cầu cứu…

Chẳng lẽ Ph. không hề đặt mình vào vị trí của người thân khi rơi vào tình huống khủng khiếp nhất? Đây không chỉ là trường hợp đầu tiên của một bạn trẻ “âm thầm” trốn nhà đi chơi bỏ mặc… người thân đăng tin tìm kiếm.

Rất nhiều chàng trai, cô gái “mất tích bí ẩn” nhưng thật ra họ đang đi chơi tạm ở đâu đó vài hôm rồi quay về khi gia đình đang vật vã vì tưởng đã mất con.

Cũng chuyện từ phòng thi, năm nào cũng vậy, không ít bạn trẻ bị đình chỉ thi vì lý do khó mà thông cảm được: mang điện thoại vào phòng. Không thể nói các bạn không biết vì điều này đã được nhắc đi nhắc lại rất kỹ, thậm chí vài giây phút cuối cùng trước khi làm bài, các giám thị vẫn nhắc thêm một lần nữa mà vẫn có những trường hợp thí sinh đang làm bài thì điện thoại… đổ chuông.

Khi bị lập biên bản đình chỉ thi, nhiều bạn khóc lóc, vật vã như thể lỗi do ai đó gây ra cho mình và họ là nạn nhân. Quy chế rất rõ ràng và nhiệm vụ của thí sinh là tuân thủ - đó cũng là cách thể hiện trách nhiệm của mình mà trước hết là để bảo vệ cho bản thân.

Không chỉ vô trách nhiệm với chính người thân, cộng đồng, nhiều bạn trẻ còn vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Thiếu trách nhiệm chính là con đường ngắn nhất để các bạn trẻ tự biến mình thành “gánh nặng” cho mọi người, xã hội.

Lê Đăng Đạt