Hút hồn với vẻ đẹp của nữ sinh 2K ngành Lịch sử học

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Đặng Hương Giang dành niềm đam mê, sự yêu thích mãnh liệt cho môn Lịch sử. Nữ sinh xinh xắn này chia sẻ rằng, học Sử là nhìn về quá khứ để trân trọng hiện tại và cố gắng thật nhiều cho tương lai.

Hút hồn với vẻ đẹp của nữ sinh 2K ngành Lịch sử học - 1
Nữ sinh Đặng Hương Giang.

Đặng Hương Giang (sinh năm 2001, Tuyên Quang) hiện đang theo học ngành Lịch sử, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội. Chia sẻ về ngành học hiện tại, Giang nói: "Sau hai năm theo học ngành Lịch sử ở bậc đại học em thấy đây là một ngành học rất thú vị, khơi gợi được niềm say mê của em.

Em muốn tìm hiểu về lịch sử dân tộc, từ đó hiểu được sự hy sinh, gian khổ mà thế hệ cha ông chúng ta đã trải qua trong quá trình hình thành và gìn giữ đất nước cho đến ngày nay. Ngoài ra, Lịch sử đâu chỉ là quá khứ mà còn để lại những bài học quý giá và còn có thể dự báo được tương lai".

Trước ý kiến "Học Lịch sử buộc phải nhớ nhiều, thuộc lòng nhiều", nữ sinh cho cho rằng: "Nhận định này của mọi người là đúng, tuy nhiên chỉ đúng với quá trình học lịch sử ở bậc phổ thông. Học Lịch sử ở bậc phổ thông cần phải nhớ nhiều và thuộc lòng nhiều kiến thức tuy nhiên đó chỉ là những kiến thức hết sức cơ bản. Đó cũng là những kiến thức nền tảng để hỗ trợ em trong quá trình học những kiến thức chuyên sâu của ngành Lịch sử ở bậc đại học.

Học Lịch sử ở đại học thì khác hoàn toàn so với ở phổ thông, không còn phải học thuộc lòng hay ghi nhớ một cách máy móc. Tuy nhiên, việc học Lịch sử ở bậc đại học lại yêu cầu tính tư duy cao hơn rất nhiều, cần phải liên kết các sự kiện để hình thành nên sự logic, cần phải hiểu được những vấn đề quan trọng chứ không còn chỉ đơn thuần là học thuộc nữa".

Với đặc thù công việc nghiên cứu nhiều người cho rằng ngành Lịch sử khiến người học trở nên khô khan, máy móc. Nhưng đối với Hương Giang, việc theo đuổi lĩnh vực này giúp cô trở thành một người năng động, có lối tư duy rộng mở và tiếp cận vấn đề tốt hơn.

Hút hồn với vẻ đẹp của nữ sinh 2K ngành Lịch sử học - 2
Giang sở hữu nét đẹp khả ái khiến bao chàng "thương nhớ".

"Em có nhiều cơ hội được tiếp xúc và làm việc với các bạn, cũng như các anh chị có niềm đam mê đối với lĩnh vực Lịch sử. Mọi người đều có những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực này và luôn chủ động tìm tòi, nghiên cứu đã tạo cho em động lực luôn phải năng động để học tập.

Ngoài ra, học lịch sử không chỉ đơn thuần là ngồi trong phòng và nghiên cứu tài liệu, em cũng đã được có rất nhiều chuyến đi đến các địa điểm lịch sử, các bảo tàng hay các buổi tọa đàm để được tận mắt chứng kiến hay tiếp xúc với các hiện vật lịch sử. Từ đó hiểu thêm về các giá trị lịch sử của vấn đề mình nghiên cứu. Theo học bộ môn này hoàn toàn không hề khô khan hay tẻ nhạt như mọi người vẫn hay nghĩ".

Giang cũng bày tỏ về cơ hội nghề nghiệp: "Còn về cơ hội việc làm, mặc dù ngành học của em sẽ không có quá nhiều sự lựa chọn trong công việc như các ngành kinh tế hay kỹ thuật. Tuy nhiên, cơ hội việc làm đối với em cũng không phải là ít. Hiện nay vấn đề về đổi mới cách giảng dạy Lịch sử cho học sinh vẫn luôn được xã hội chú ý. Ngoài cơ hội việc làm trong lĩnh vực giáo dục ra thì em cũng có thể đi theo con đường nghiên cứu chuyên sâu lịch sử. Đây cũng là một vấn đề hiện nay được nhà nước quan tâm và chú trọng tới.

Ngoài ra còn một cơ hội việc làm hết sức thú vị mà em có thể có trong tương lai đó là trở thành một nhà khảo cổ. Đây là một công việc đòi hỏi phải được đào tạo một cách bài bản và chuyên sâu trong lĩnh vực lịch sử và yêu cầu những bằng cấp hết sức khắt khe mới có thể thực hiện được".

Ngoài thời gian dành cho việc học, Hương Giang chú trọng đến việc chăm sóc bản thân, nâng cao vốn sống và rèn luyện các kỹ năng mềm. Giang cho rằng, mỗi người nên học cách lắng nghe bản thân để hiểu được điều mình muốn từ đó tìm ra hướng đi phù hợp.

"Có ngoại hình là một lợi thế rất lớn tuy nhiên đây không phải là yếu tố quyết định tới cuộc sống của mỗi người. Cuộc sống mỗi người là do từng người tự quyết định dựa trên cách đối xử với mọi sự việc xung quanh. Tất nhiên dù trong hoàn cảnh nào thì cũng phải yêu thương bản thân mình thì mới có thể quan tâm người khác một cách trọn vẹn được", Hương Giang nói.

Quan điểm sống của nữ sinh 2K là: "Luôn có một thái độ sống tích cực và yêu thương mọi người xung quanh". Giang mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng sống tích cực, yêu đời để mọi người có cách nhìn nhận cuộc sống lạc quan hơn.

Hút hồn với vẻ đẹp của nữ sinh 2K ngành Lịch sử học - 3
Sau khi học xong, Giang dự định sẽ ở lại Hà Nội để tìm kiếm cơ hội phát triển cho sự nghiệp của bản thân.
Hút hồn với vẻ đẹp của nữ sinh 2K ngành Lịch sử học - 4
Với thiếu nữ Tuyên Quang, sự khéo léo, đảm đang, tự chủ và tự tin làm nên nét đẹp cuốn hút của người phụ nữ hiện đại.
Hút hồn với vẻ đẹp của nữ sinh 2K ngành Lịch sử học - 5
Mùa dịch Giang dành nhiều thời gian để học hỏi thêm một số kỹ năng như nấu ăn, đan len và tập thể dục nâng cao sức khỏe.
Hút hồn với vẻ đẹp của nữ sinh 2K ngành Lịch sử học - 6
Cô cũng không quên đọc sách để mở rộng vốn hiểu biết, tích lũy những kiến thức quan trọng để theo đuổi lĩnh vực của mình.
Hút hồn với vẻ đẹp của nữ sinh 2K ngành Lịch sử học - 7
Hương Giang nỗ lực từng ngày để tuổi trẻ không hoài phí...