Học trò nghiện cà phê…sex

Sau khi yên vị, N và K gọi hai ly cà phê rồi bắt đầu dán mắt vào những thước phim nóng bỏng trên màn hình.

Vừa uống cà phê, vừa phì phèo hút thuốc kiêm luôn xem phim…sex, đó là "thú giải trí" của một số học trò ngày nay.

 

Tấp vô! Tấp vô!

 

Đó là tiếng nói khẽ của N (trường BC) đang rỉ tai thằng bạn của mình vì sợ mọi người chú ý! Luồn xe vào bên trong quán cà phê được bố trí kín đáo, N và K chọn cho mình một vị trí thật thuận tiện để dễ dàng vừa uống cà phê vừa xem phim…sex. Màn hình được bố trí quay vào trong và đặt trên cao nên chỉ cần có động tĩnh là chủ quán tẩu tán rất nhanh chẳng sợ ai phát hiện. Sau khi yên vị, N và K gọi hai ly cà phê rồi bắt đầu dán mắt vào những thước phim nóng bỏng trên màn hình.

 

Lâu lâu lại có tiếng bàn tán rôm rả của một vài vị khách, nếu hứng chí N và K cũng hùa nhau “bình loạn” chung cho vui. Nói là đi uống cà phê chứ thực ra từ nãy đến giờ ly cà phê vẫn để đó, nước đá tan gần hết mà hai anh chàng chẳng đá động gì đến, mắt chỉ chăm chăm dán vào màn hình.

 

Điểm “đen” lôi kéo teen

 

Một teen biết thì chỉ vài hôm sau là cả nhóm đều biết. Thế là thay phiên nhau đến xem. Hôm nào hứng quá thì cả bọn cùng nhau đến để hội tụ cho có anh, có em. Giá cà phê không đắt, chủ yếu chủ quán lấy số đông kiếm lời. Quán nào cũng khá kín đáo và tối om.

 

Theo như lời của P (trường PL) thì mỗi khi vào quán P phải đề phòng nhìn trước ngó sau vì lỡ mà gặp người quen thể nào cũng đến tai hai bậc phụ huynh, có mà ăn đòn nát mông. P thường chọn những quán cà phê nằm sâu trong hẻm vì mấy quán này thường ít công an với lại xem phim ấy mà ồn ào quá cũng không hay.

 

Một ngày có khi anh bạn P nhà ta tấp vô quán đến…ba lần vì sáng cúp học một lần, xế trưa cũng tạt vô cho đỡ… ghiền, chiều tranh thủ “vớt cú chót”. Chẳng biết đầu óc P có chứa bài vở hay không chứ cứ ngốn vào đầu những hình ảnh “đen tối” ấy thì chẳng thể nào khá lên được...

 

Cà phê sex = tét mông

 

Hôm chủ nhật vừa rồi, anh bạn M (trường DP) lấy chiếc Wave của ba chạy ra quán cà phê kiêm chiếu phim sex trên đường DNT, tranh thủ ghé mắt một tí rồi mê mẩn luôn, đến khi bị ba đến tận quán tóm cổ về M mới tá hỏa và vô cùng xấu hổ với mấy người hàng xóm vì ba M cứ la: “Cho mày chừa cái tội xem phim sex này!”. Kể từ lần đó M bye bye luôn, chẳng dám bén mảng đến quán nữa.

 

Anh bạn P tâm sự rằng đi uống cà phê sex này cũng hồi hộp lắm, vừa uống vừa xem phim mà con mắt lúc nào cũng phải láo liên nhìn quanh đề phòng. P bảo nhiều lúc gặp người quen trong quán phải cúi rạp người nếu không bị phát hiện là kể như tiêu. Hỏi rằng P nghĩ gì về dịch vụ chẳng mấy hay ho này, anh chàng thật thà: “Có cung mới có cầu, teen xem thì người ta mới chiếu!”...

 

Dù có bất cứ lời biện minh nào thì hành động của P cũng như những anh bạn trên thật đáng trách khi các bạn đang tự nạp những hình ảnh không lành mạnh vào đầu óc vốn trong sáng của lứa tuổi mình. Đó là chưa kể khi những quán này bị công an bất ngờ kiểm tra thì có lẽ hậu quả còn đáng sợ hơn nhiều....

 

 Theo Mực Tím