Hoài Anh Mango kể về kỷ niệm “đường cày chưa thẳng”

(Dân trí) - “Những ngày đầu tiên học may thì chao ôi là khó, tôi chỉ tập may những đường thẳng đường cong thôi. Lần đầu chưa quen đường cày đâu thẳng ngay”, Hoài Anh Mango chia sẻ về những kỷ niệm “để đời” khi học thời trang.

 
 
Dưới đây là những tâm sự của Hoài Anh về ngành học đặc thù mà cô bạn đang theo học:

 

Những năm đi học cấp 3 thì Hoài Anh vẫn xác định là sẽ thi ĐH khối A và D nhưng đến năm lớp 11 khi có một bạn trong lớp đi học vẽ để thi ĐH Mỹ thuật Công nghiệp thì sự đam mê học thời trang lại trỗi dậy trong tôi.

 

Từ lúc còn bé tí tẹo tôi đã rất thích cùng chị họ vẽ, cùng may quần áo cho búp bê, cùng ước mơ sau này sẽ mở một nhãn hiệu thời trang cho riêng mình. Khi lớn lên thì chị tôi không theo đuổi con đường đó nữa và tôi cũng quên dần ước mơ đó cho đến lớp 11 – thời điểm bắt đầu phải suy nghĩ xem mình sẽ làm gì trong tương lai để chọn trường thi.

 

Ban đầu bố mẹ không ủng hộ lắm vì mẹ muốn tôi học kế toán giống mẹ, bố cũng muốn con gái học những ngành phổ biến hơn như kinh doanh, thương mại hoặc ngân hàng. Để thuyết phục bố mẹ dần dần tôi xin đi học vẽ với lời hứa vẫn đảm bảo được việc học trên lớp.
 

Sau đó thấy tôi vẫn quyết tâm theo học thời trang nên bố mẹ đồng ý. Tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin về các trường có ngành học này và lựa chọn trường mình muốn theo học.

 
Hoài Anh Mango kể về kỷ niệm “đường cày chưa thẳng” - 1
"Thời trang thực sự không đơn giản như tôi từng nghĩ".
 

Lúc đầu tôi tưởng thời trang là dễ vì nghĩ chỉ phải ngồi vẽ nhưng sau khi học mới thấy thời trang phải học rất nhiều môn liên quan như lịch sử thời trang, kinh doanh thời trang, vẽ trên máy tính, photoshop, vẽ minh họa thời trang… nên thực sự không đơn giản như tôi nghĩ.

 

May là một trong những môn học chính của tôi ở trường. Trước khi vào trường tôi vẽ cũng chưa đẹp, không biết may đồ nên cũng rất lo lắng vì trường có nhiều bạn đã học ở các trường Mỹ thuật công nghiệp, CĐ Nghệ thuật HN, Sân khấu điện ảnh nên vẽ rất đẹp và cũng biết may nữa.

 

Những ngày đầu tiên học may thì chao ôi là khó, tôi chỉ tập may những đường thẳng đường cong thôi. “Lần đầy chưa quen đường cày đâu thẳng ngay”. Giờ nhìn lại những bài tập may đấy tôi mới thấy buồn cười vì như trẻ con tập viết bị nguệch ngoạc vậy.

 
Hoài Anh Mango kể về kỷ niệm “đường cày chưa thẳng” - 2
 

Rồi khi làm bài tập cuối kì ở trường, phải tự tay thiết kế cho đến hoàn thiện sản phẩm thì là cả một công đoạn cầu kì. Ví như coset thì là một sản phẩm không đơn giản vì phải có ít nhất 3 lớp sản phẩm để giữ dáng. Ngay cả việc biến ý tưởng của mình thành một mẫu thiết kế truyền đạt được những điều mình muốn nói cũng là việc phải suy nghĩ rất nhiều.

 

Tôi làm thêm cả trang trí bằng ren nữa nên có 4 lớp sản phẩm chồng lên nhau, khá khó trong quá trình may và quá trình làm khóa nhưng đến lúc sản phẩm “ra lò” thì thích thú, hạnh phúc vô cùng.

 

Chuyện các bạn theo học thời trang đứt gánh giữa đường cũng không phải hiếm gặp, vì khi theo học có bạn nhận ra mình không thực sự đam mê và tìm cho mình con đường khác phù hợp hơn.

 
Hoài Anh Mango kể về kỷ niệm “đường cày chưa thẳng” - 3
Hoài Anh trong vai trò người dẫn chương trình.
 

Bản thân tôi thấy mình hợp với ngành học này nhưng tôi cũng xác định rõ những khó khăn để đương đầu với nó ví như việc xây dựng thương hiệu cho mình không phải ai cũng làm được và cũng không phải là chuyện đơn giản có thể làm trong một sớm một chiều.

 

Giống như bất kì ngành học nào khác, ban đầu bạn có thể nhận những “cú ngã” vì thực tế bạn tưởng tượng về nó khác nhưng đến khi bắt tay vào làm, vào học mới nhận ra nó khó hơn mình tưởng tượng.

 

Vì thế việc nhìn nhận con đường mình sẽ đi, xác định cả những điều thú vị lẫn những chông gai mà mình sẽ phải đối diện sẽ giúp mình lựa chọn đúng hơn và xác định được thái độ, động lực học tập. Tôi đam mê ngành học thời trang và tôi luôn quyết tâm theo đuổi, học hỏi, định hình cho mình một phong cách.

 
Hoài Anh Mango kể về kỷ niệm “đường cày chưa thẳng” - 4
Kiêu sa chững chạc trên thảm đỏ...

Hoài Anh Mango kể về kỷ niệm “đường cày chưa thẳng” - 5

Và tươi tắn sau khi hoàn thành công việc.
 
Phương Nhung (ghi)

Ảnh: Thỏ