Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ

(Dân trí) - Trở về Hà Nội trong không khí đất trời vào xuân, nhà nhà đón Tết, Hoài Anh Mango chia sẻ nét đẹp trong ngày Tết của xứ sở bạch dương.

Để đi tìm cảm hứng cho bộ sưu tập thời trang tốt nghiệp của mình, cô bạn Hoài Anh Mango có 3 tháng chu du ở nước Nga với nhiều cuộc du ngoạn, khám phá. Hoài Anh cũng bật mí từ bé cô bạn đã ước ao một lần được ngắm tuyết rơi nên cô bạn mong ngóng từng ngày chờ ước mơ trở thành sự thực.

Cô bạn cũng có những trải nghiệm rất thú vị khi được ở Nga vào những dịp lễ lớn trong năm là đêm Noel và dịp Tết dương. Hoài Anh kể người Nga đón chào năm mới 2012 với kỳ nghỉ lễ kéo dài tới 9 ngày và gia đình nào cũng chuẩn bị rất chu đáo cho dịp lễ lớn này.
 
Hòa chung với không khí nô nức đón chào năm mới của người dân Nga, Hoài Anh đã cùng những người thân thuộc trong họ hàng đi xem bắn pháo hoa ở Quảng trường đỏ.
 
Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 1

Ở thủ đô Matxcova, đêm hội bắt đầu trên Quảng trường Đỏ. Hoài Anh được mọi người kể rằng người dân Nga quan niệm nếu đón năm mới dưới những bông tuyết rơi, trong tiếng chuông tháp đồng hồ và ngắm tràng pháo hoa bên chân tường điện Kremlin là cách khởi đầu một năm mới với nhiều niềm vui. Vì thế người dân trong khắp cả nước và cả những vị khách du lịch quốc tế đều đổ về đây với mong ước hưởng niềm hạnh phúc bình dị này.

Không khí ở Quảng trường Đỏ khiến Hoài Anh nhớ tới cảm giác đứng ngắm pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm mỗi đêm giao thừa. Khoảnh khắc đó cô bạn chỉ ước có bố mẹ và em trai bên cạnh cùng chung vui.

Nhiều người Nga cùng hát hoặc cầu nguyện cho một năm nhiều may mắn. Hoài Anh tìm được nhiều nét tương đồng trong văn hóa đón Tết của người Nga với người dân Việt Nam. Hoài Anh kể trong ngày Tết, người Nga cũng thường đi thăm và tiếp đón khách hoặc dành thời gian đi du lịch. Khoảnh khắc giao thừa, người dân Nga cũng háo hức đón chờ lời chúc Tết của nguyên thủ quốc gia.

Người Nga cho rằng đón năm mới thế nào, thì cả năm sẽ y như vậy nên trong thời gian này người Nga vui chơi thoải mái và dành cho nhau những lời chúc tốt lành.

Những kỉ niệm đẹp về Tết Nga, Hoài Anh sẽ chia sẻ cùng người thân họ hàng trong những ngày Tết Việt Nam, cô bạn ấn tượng nhất là dù ở Việt Nam hay ở nước Nga xa xôi thì trong khoảng khắc giao thừa được ở bên những người thân yêu là điều hạnh phúc nhất.

Cùng ngắm Hoài Anh hạnh phúc khi ước mơ được ngắm những bông tuyết trắng trở thành hiện thực
 
Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 2


Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 3


Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 4


Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 5


Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 6


Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 7


Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 8


Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 9


Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 10


Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 11


Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 12


Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 13


Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 14


Hoài Anh Mango kể chuyện đón năm mới ở Quảng trường Đỏ - 15


Phương Nhung