“Hoa khôi”, sướng gì đâu?!

Rồi một ngày, cô bé 16 tuổi bắt đầu cuộc sống khác. Cô bé đã trở thành hoa khôi, mọi hành động, mọi cử chỉ của đều được “săm bờ soi” thấu đáo, khuyến mại thêm cả vài câu bình luận “đắt giá”. Ai bảo hoa khôi là sướng nào!

Bị “ép” làm Hoa khôi….

 

Con gái lớp Toán vốn đã ít mà con gái xinh càng hiếm hơn. Chả hiểu “trời xui, quỷ khiến” thế nào mà L là đứa con gái duy nhất trong lớp Toán. Cô bạn dễ thương lại rất thông minh, nên chẳng có lý do gì mà L không trở thành tâm điểm của của nhiều vệ tinh.

 

Ngay từ khi bước vào lớp, L đã được con trai trong lớp bầu làm Hoa khôi và được sự chăm sóc tận tình của 29 tên con trai. Thế là đi học với L là cực hình khi không được sống theo những gì mình có, lúc nào cũng phải “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” để không mất hình ảnh trong mắt các boy trong lớp.

 

Còn M chẳng có gì đặc biệt, cũng gọi là có nhan sắc nhưng không đủ sức để gây ấn tượng khi cô bước vào lớp chuyên Anh nổi tiếng nhiều “girl xinh”. Thế mà đùng một cái, anh chàng Hotboy nổi tiểng cả trường là nhà giàu, học giỏi lại tặng cô bé một món quà trong khi biết bao cô nàng trong trường chỉ mong có được một cái ảnh của Hotboy cũng đã sung sướng đến “phát rồ, phát dại”.

 

Những "áp lực" không đáng có khiến các bạn "bị phong" làm hoa khôi cũng khổ sở! Dưới cái loa truyền miệng và cường độ phát sóng liên tục qua fourm, SMS thì M trở thành người “hơn Vân, kém Kiều”. Cái đẹp trở thành cái xấu và cái xấu thành cái đẹp, đầu tiên là cặp mắt lồi thành “mắt to dễ thương”, đôi má bánh đúc thành “mặt như mâm và mâm như mặt”….

 

Ôi thôi thì đủ loại mỹ từ để chỉ về cái nhan sắc của M và lời đồn thổi cứ to lên, từ trái bóng giờ thành quả khinh khí cầu. Từ phạm vi một lớp, phạm vi trong trường, không phải trải qua bất cứ cuộc thi nào, M nghiễm nhiên trở thành hoa khôi trong con mắt của mọi người.

 

Trở thành “tâm điểm” soi mói

 

Từ ngày V.Anh được trở thành Hoa khôi thì cũng là lúc bắt đầu có sự ganh ghét, ghen tỵ của những nàng “nhan sắc kém cỏi, nhân cách tầm thường” luôn dòm ngó xem có chỗ nào “hở”.

 

Dù là chỗ hở chỉ bé bằng con kiến cũng được thổi lên thành con voi. Chỉ cần V.Anh quên không lau bảng thì nhanh chóng bị đưa tin “con bé ấy hoa khôi kiểu gì mà lười lắm, nghe đứa ngồi gần nói, có hôm đi học không đánh răng”… Đủ các câu chuyện “bà tám” xung quanh việc Hoa khôi V.Anh quên không lau bảng khiến người ta cười, người ta liếc mắt, người ta nguýt dài sau lưng.

 

Lại còn thêm sự quấy rầy của các fan cuồng nhiệt, luôn chạy theo và “bám như đỉa”. Các “fan boy” không tha cho hoa khôi B.N. Suốt ngày, B.N cứ phải tránh như tránh tà, hết anh chàng lớp B, lại sang anh chàng lớp C. Cứ tưởng tượng xem khi bạn cười, khi bạn nói chuyện, khi bạn ăn, kể cả lúc bạn ngáp… cũng đều được đưa vào ống kính của các fan.

 

Không chỉ có thế đâu nhá, chưa thành sao nhưng nhiều cô girl xinh xinh cũng gặp phải những scandal nổi đình nổi đám. Ban đầu là những lời đồn đại rồi sau đồn thổi ác ý kiểu như “biết tin gì chưa, con P lớp Anh cặp bồ với một ông 40 tuổi đấy. Thế mới có tiền mà mặc quần áo hiệu, dùng điện thoại thời trang, đi xe đắt tiền chứ”…

 

Hay như “Nghe nói hoa khôi trường TP bị tung phim sex đấy”…Vô vàn những tin biến không thành có, biến nhỏ thành to mà các Hoa khôi teen phải gánh chịu.

 

Những “áp lực” chẳng đâu ra đâu này khiến các bạn “trót “bị phong” ngôi vị hoa khôi khổ sở hết biết chứ sung sướng gì đâu!

 

Theo Kênh 14.vn