Hoa khôi Ngoại thương: Không sợ bị “chê” là tự kiêu

(Dân trí) - Ấn tượng khi tiếp xúc với Thanh Loan, Hoa khôi Trường ĐH Ngoại thương cơ sở II là sự tự tin trong cả cử chỉ lẫn cách ăn nói. Thanh Loan không sợ bị đánh giá là tự kiêu vì khẳng định: tự tin hoàn toàn khác với tự kiêu.

Nhờ “vé vớt”để vào top 8 đêm chung kết chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2010, Thanh Loan đã làm nên bất ngờ khi giành giải hoa khôi cuộc thi. Nói về “thành tích” này, nữ sinh gốc Quảng Trị không ngại ngần khẳng định, những thí sinh đã lọt vào đêm chung kết đều xứng đáng và có cơ hội để trở thành hoa khôi. Với bản thân Thanh Loan, giải thưởng đó là do 99% nỗ lực cùng 1% may mắn.
 
Hoa khôi Ngoại thương: Không sợ bị “chê” là tự kiêu - 1
Thanh Loan (bên phải) trong đêm đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương.

Thi đỗ khối D vào Trường ĐH Ngoại thương với số điểm 24,5, ước mơ lớn nhất của Thanh Loan là thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại Thanh Loan đang là phát thanh viên của chương trình “Phóng sự đồng hành cùng sinh viên Ngoại thương” của trường. Nhiều người tỏ ra thắc mắc khi biết cô gái gốc miền Trung lại có chất giọng Nam bộ ngọt lịm. Thanh Loan giãi bày: “Em sinh ra ở Quảng Trị nhưng chuyển vào TPHCM cùng gia đình khá lâu. Tuy nhiên, em vẫn nói giọng gốc quê em khá tốt”.

Cô gái này có đam mê rất lạ, có thể bỏ hàng ngày, hàng giờ để quan sát những sự vật, sự việc xảy ra quanh mình. Điều này giúp Loan có thể học hỏi cũng như khám phá những điều thú vị trong cuộc sống hàng ngày.
 
Thanh Loan chia sẻ điều cô tâm đắc nhất trong cuộc sống là được tự do làm những gì mình thích. Cô gái không sợ vì thế mà sẽ sa vào lối sống cá nhân, khó ai kiểm soát vì: “Em chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi, đã có trách nhiệm về cuộc đời mình. Nên em biết những gì em thích sẽ nằm trong khuôn khổ, mức độ cho phép”.
 
Hoa khôi Ngoại thương: Không sợ bị “chê” là tự kiêu - 2

Sau giải thưởng, Thanh Loan được nhiều người biết đến hơn và cũng bận rộn với trọng trách mới. Nhiều cơ hội cũng đến với Thanh Loan hơn nhưng cô cho biết sẽ chắt lọc những cơ hội nào thật sự phù hợp với bản thân.

Thanh Loan chia sẻ: “Em vẫn đang thể hiện và cố gắng hoàn thiện bản thân mình xứng đáng với trọng trách của một hoa khôi sinh viên. Nhiều người hỏi em những dự định xa hơn nhưng em thấy những em đang có là đã đủ với danh hiệu của mình. Em không phải là một cô gái tham vọng”.

Dưới đây là những hình ảnh  dễ thương của Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương:

Hoa khôi Ngoại thương: Không sợ bị “chê” là tự kiêu - 3

Hoa khôi Ngoại thương: Không sợ bị “chê” là tự kiêu - 4

Hoa khôi Ngoại thương: Không sợ bị “chê” là tự kiêu - 5
 

Hoa khôi Ngoại thương: Không sợ bị “chê” là tự kiêu - 6
 
Hoa khôi Ngoại thương: Không sợ bị “chê” là tự kiêu - 7
 
Bài và ảnh: Hoài Nam