Hãy “google” tên của bạn đi!

Tại mỗi thời điểm đặc biệt trong năm: khi thổi nến sinh nhật, lúc giao thừa, khai bút trong ngày mùng 1 thì ước mơ sẽ là điều được nhắc đến nhiều nhất đặc biệt là với những người trẻ đầy hoài bão.

Ước mơ được đi du lịch khắp thế giới, ước mơ xây dựng một tập đoàn kinh tế, một công ty đa quốc gia, ước mơ tìm ra loại vắc xin tốt nhất để không ai phải lo lắng về bệnh tật... Giới trẻ vốn là những người hào phóng đặc biệt trong ước mơ của mình. Thậm chí có bạn thì: “Ước mơ thay đổi theo từng độ tuổi, thậm chí có những giai đoạn thay đổi theo từng năm.”

Báo chí, luật, kinh tế... là những ngành học có số lượng hồ sơ dự thi đặc biệt cao trong mỗi năm. 1 trong những nguyên nhân để thu hút các bạn trẻ vào những ngành nghề này: được nổi tiếng.

Chỉ với một cuộc thi tuyển Người dẫn chương trình truyền hình của riêng Đài truyền hình TPHCM năm 2004 đã có tới 800 bạn trẻ đăng ký, năm 2005 thu hút thêm 400 bạn trẻ.

Sức hấp dẫn của vai trò MC và những sự kiện lớn được truyền hình trực tiếp đang lôi cuốn những người trẻ yêu thích công việc này. Và nếu nó không phải là nghề dễ được nổi tiếng thì sức hấp dẫn có nhiều như thế chăng?

Có bao nhiêu người đã từng nhắc đến tên bạn?

Muốn được khẳng định mình, muốn được người khác thừa nhận đó là mong ước đáng được dành nhiều điểm cộng của những người trẻ. Tôi luôn cho rằng như thế. Và một lần ngẫu nhiên tôi “google” chính cái tên của mình. Có 93.400 lượt các bài viết của báo chí và các website đã từng nhắc đến tên tôi.

Trong số đó có các bài viết của tôi và đương nhiên có vô vàn những người khác cùng tên với tôi. Nhưng với ước mơ là một nhà báo nổi tiếng tôi muốn tất cả những cái link đó đều có tên tôi và của chính tôi và hẳn sẽ không dừng lại ở 93.400 ấy.

Những con số ấy là một phần động lực để tôi phấn đấu. Và biết đâu điều bí mật này lại chẳng thuộc về những người SV khác giống như tôi. Và biết đâu điều này lại trở thành một trào lưu mới trong giới trẻ: Hãy google chính cái tên của bạn đi, để biết bạn đang thành công ở mức độ nào?

Cũng từ mạch suy tưởng này tôi dành ít thời gian để search tên của những người bạn, hay những người cùng trang lứa với tôi. Câu chuyện cổ tích với cái tên Lê Vũ Hoàng, người đã giành vòng nguyệt quế trên đỉnh Olympia của năm 2005 có 412 lượt bài viết và forum đề cập. 2.080 là kết quả tìm kiếm cái tên Vi Thuỳ Linh. 

Cô gái vàng Wushu VN Đàm Thanh Xuân được nhắc đến 753 lần. Hiện tượng được phong giáo sư đặc cách của Ngô Bảo Châu đã tăng mối quan tâm của mọi người dành cho anh lên con số 9.690. Hay một doanh nhân 8X Ứng Ngọc Anh, trưởng Đại diện của Công ty Hi-tek ở VN có 394 lượt kết quả. Cái tên Mỹ Tâm có đến 118.000 lượt quan tâm...

Đương nhiên, sự nổi tiếng cũng rất gần với tai tiếng. Sự nổi tiếng vì tai tiếng là điều không mong muốn của bất cứ ai. Ngay cả với chàng cầu thủ xứ Nghệ: Văn Quyến. Kết quả tìm được của cái tên Văn Quyến đến thời điểm này là 144.000 lượt. Và đương nhiên nó cũng không dừng lại ở con số ấy... Người tham gia cuộc chơi và quyết định kết quả cuộc chơi là chính bạn.

Theo Lan Anh
Sinh Viên Việt Nam