Hải Phòng: Khen thưởng 3 SV lao mình xuống nước sâu cứu người

(Dân trí) - Nghe tiếng kêu cứu của người dân, 3 sinh viên trường ĐH Hàng Hải không ngần ngại lao mình xuống sông cứu người. Hành động của các em vừa được BGH nhà trường tuyên dương, khen thưởng.

Ông Lương Công Nhớ, Hiệu trưởng trường đại học Hàng Hải Việt Nam vừa có bằng khen tuyên dương: tấm gương sinh viên dũng cảm cứu người bị nạn tới ba sinh viên Nguyễn Văn Hiệp - KTB53CD2, Trần Văn Tuấn - MKT53CD1Võ Văn Hiển - DKT53DH2 .

khen thưởng 3 sinh viên lao mình xuống nước sâu cứu người .

Ông Phạm Xuân Dương, phó hiệu trưởng nhà trường trao bằng khen và tuyên dương 3 sinh viên dũng cảm cứu người.

Vào ngày chủ nhật hồng mới đây, nhóm sinh viên Đại học Hàng Hải Hải Phòng cùng với nhiều bạn trẻ thiện nguyện khác tổ chức đi tuyên truyền vận động công tác hiến máu cứu người tại địa bàn huyện An Dương.
 
Theo lời kể của bạn Nguyễn Mai, một thành viên trong đoàn thì đoàn đang đi bỗng nghe tiếng tri hô '' Cứu người, có người nhảy xuống sông''. Mọi người tới thì thấy một người đang bị đuối nước.
 
Không ngần ngại nam sinh Nguyễn Văn Hiệu đã nhảy xuống sông Lạch Tray cứu người, độ sâu nơi người gặp nạn là hơn 3 mét. Người gặp nạn lúc đó vô cùng hoảng loạn, tay chân vùng vẫy và dìm cả bạn trẻ này xuống. Thấy vậy, hai nam sinh viên nữa là Tuấn và Hiển tiếp tục lao xuống sông ứng cứu.

Với độ sâu hơn 3 mét, các bạn trẻ đã không ngần ngại lao xuống sông cứu người bị nạn
Dù độ sâu sông 3 mét, các bạn trẻ không ngần ngại lao xuống sông cứu người
 
Người bị nạn được hỗ trợ đưa lên bờ cứu sống
 

Người phụ nữ trung tuổi được cứu sống sau đó được gia đình đưa về chăm sóc. Còn 3 bạn trẻ mặc nguyên quần áo ướt sũng nước tiếp tục đi hoạt động thiện nguyện mà không kịp hỏi tên người vừa được cứu giúp, cũng như nhận lại một lời cảm ơn cứu mạng.

Biết được việc, ông Phạm Xuân Dương đã thay mặt nhà trường tặng bằng khen của hiệu trưởng và tuyên dương hành động dũng cảm cứu người của 3 bạn trẻ.

Thu Hằng