Giao lưu "Mùa xuân và Tuổi trẻ"

(Dân trí) - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2015, tối qua, ban thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Mùa xuân và tuổi trẻ".




Đêm giao lưu với 1.500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Với 12 tiết mục hát múa đặc sắc của các đoàn viên thanh niên ĐH Vinh, CĐ văn hoá Nghệ thuật, ĐH Y Vinh, đoàn khối các cơ quan tỉnh, bộ chỉ huy biên phòng tỉnh và các em nhà văn hoá thiếu nhi Việt Đức. Đây là những tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và ca ngợi sự đổi mới của quê hương đất nước, tôn vinh những làn điệu dân ca ví, dặm…

Đặc biệt hơn trong đêm nghệ thuật, tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã được gặp gỡ và giao lưu với anh hùng lực lượng vũ trang đại tá Trần Hữu Bảo, vợ của chiến sỹ Tạ Trung Kiên đang công tác ở Trường Sa hay như cô giáo trẻ ở biên giới Việt Lào Đặng Thị Nga...

Giáo viên trẻ Đặng Thị Nga vượt qua hàng trăm km từ xã biên giới Việt Lào xa xôi để về tham dự càng làm cho chương trình trở nên ý nghĩa hơn.
Giao lưu Mùa xuân và Tuổi trẻ
Anh Nguyễn Đình Hùng - Bí thư tỉnh Đoàn Nghệ An tặng hoa cho chị Nguyễn Thị Giang - vợ chiến sĩ Tạ Trung Kiên đang làm nhiệm vụ ở đảo Phan Vinh.

Cô giáo trẻ Đặng Thị Nga, công tác ở xã Na Ngoi, huyện biên giới Kỳ Sơn có mặt trong chương trình chia sẻ: "Đến với các em miền núi xa xôi ở mảnh đất xứ Nghệ còn nhiều gian nan lắm. Từ nhà tới điểm trường nhỏ đi dạy cũng phải mất hàng chục km, đường khó đi, mùa hè thì đỡ, nhưng mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt...
 
Nhưng vì nhiệm vụ cao cả chỉ mong các em được đến trường, được học hành đến nơi đến chốn. Nhiều hôm dạy xong, thấy các em thiếu chúng tôi phải đến từng nhà vận động, lên rãy gọi các em về... Tuy vất vả nhưng đó là niềm vui".

Hay như chị Nguyễn Thị Giang (quê ở Diễn Châu) - vợ vợ của chiến sỹ Tạ Trung Kiên đang công tác ở Trường Sa chia sẻ: "Hôm nay ở đây tôi rất xúc động khi được xem phóng sự thấy hình ảnh chồng mình và đồng đội đang công tác tại đảo Phan Vinh thuộc quần Trường Sa. Cảm ơn chương trình đã truyền tải hình ảnh chồng tôi cũng như những đồng đội của anh đã lâu lắm không nhìn thấy mặt chồng.
 
Năm qua cũng là một năm đặc biệt khi mà Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra đảo nên cuộc sống các anh ở ngoài đó vất vả, khó khăn nhưng vẫn luôn cố gắng đã bám sát bảo vệ biển đảo, bảo vệ Tổ quốc".


Với chị Giang, từ ngày anh ra đảo theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, một mình chị ở nhà chăm sóc hai con nhỏ cùng người mẹ già đã hơn 80 tuổi cùng với công việc đồng áng nên cũng khá vất vả. "Dù khó khăn vất vả đến mấy, tôi vẫn ráng chịu để anh công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về với vợ con", chị Giang chia sẻ thêm.

Chương trình nghệ thuật "Mùa xuân và Tuổi trẻ" được tổ chức nhằm kính dâng lên Đảng, lên bác Hồ kính yêu tiếng hát ngợi ca, lòng tin tưởng và tự hào về những thành tích xuất sắc của Tuổi trẻ đã đạt được trong thời gian qua.

Đây cũng là dịp giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, khơi dậy khát vọng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, vươn lên trong cuộc sống, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, xứng đáng là lực lượng kế cận trung thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh và trường tồn cùng dân tộc.

Một số hình ảnh đêm nghệ thuật "Mùa xuân và Tuổi trẻ":

Tiết mục Em là mầm non của Đảng.

Tiết mục "Em là mầm non của Đảng".

Tiết mục Tuổi trẻ Nghệ An.

Tiết mục Tuổi trẻ Nghệ An.

Tiết mục Tuổi trẻ Nghệ An.
Các chiến sỹ trẻ đang làm nhiệm vụ ở đảo Phan Vinh (đứng giữa là chiến sĩ Tạ Trung Kiên- chồng chị Nguyễn Thị Giang).

Tiết mục Tuổi trẻ Nghệ An.

Chị Nguyễn Thị Giang vợ chiến sĩ Tạ Trung Kiên. Chị đã khóc bởi lâu lắm rồi không được nhìn thấy mặt chồng khi mà đêm nay chị được nhìn thấy chồng mình qua phóng sự của chương trình.

Đại tá AHLLVT Trần Hữu Bảo giao lưu với tuổi trẻ.
Đại tá AHLLVT Trần Hữu Bảo giao lưu với tuổi trẻ.

Hơn 1500 bạn trẻ trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có mặt trong đêm giao lưu ý nghĩa này.

Hơn 1500 bạn trẻ trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có mặt trong đêm giao lưu ý nghĩa này.

Hành khúc thanh niên Nghệ An làm theo lời Bác.
Hành khúc thanh niên Nghệ An làm theo lời Bác.

Nguyễn Duy